1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Quảng Ngãi trong suy nghĩ của tôi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Tigon1007, 02/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    ???
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý bạn lắm
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý bạn lắm
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng đang théc méc lý do vì sao bạn lại sợ zai QN thôi ý mà. Nếu hết ngày hmai không thấy sự chia sẻ gì nơi bạn, Thỏ nghĩ lock Topic này kg muộn, Mods nhỉ!
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng đang théc méc lý do vì sao bạn lại sợ zai QN thôi ý mà. Nếu hết ngày hmai không thấy sự chia sẻ gì nơi bạn, Thỏ nghĩ lock Topic này kg muộn, Mods nhỉ!
  6. santa_fe00

    santa_fe00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Con người ở xứ nào cũng vậy thôi bạn à, khi tình yêu của bạn sâu đậm và nồng nàn bạn có thấy người dân quảng ngãi có quá sức tưởng tượng và không ổn hay không? hay chỉ là khi tình yêu đổ vỡ thì bạn mới nhận ra điều đó. Tớ nghĩ đó chỉ là vấn đề tâm lý thôi.
    Người Anh có câu thành ngữ "Love me,love my dog"
    Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Người xứ nào cũng vậy thôi, ở đâu cũng có người này người nọ, bạn đã không thành công ở cuộc tình đầu tiên. Có thể bạn buồn, bạn suy sụp, hay bạn cảm thấy được giải thoát nhưng bạn đừng có quy chụp như thế. Tội nghiệp cho những người hiền lành và dễ thương như tớ lắm . Dù sao chúc bạn sẽ gặp ai đó có cái tôi nho nhỏ để chia sẻ phần đời còn lại của bạn.
    To Thocon: sao lại phải locked topic chứ, có 1 vấn đề gì thì phải làm sáng tỏ chứ, locked ngang như thế này thì mọi người sẽ hiểu nhầm là cánh đàn ông quảng ngãi bất ổn và quá sức tưởng tượng. (Mô phật! tớ là người chưa có gia đình....)
  7. santa_fe00

    santa_fe00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Con người ở xứ nào cũng vậy thôi bạn à, khi tình yêu của bạn sâu đậm và nồng nàn bạn có thấy người dân quảng ngãi có quá sức tưởng tượng và không ổn hay không? hay chỉ là khi tình yêu đổ vỡ thì bạn mới nhận ra điều đó. Tớ nghĩ đó chỉ là vấn đề tâm lý thôi.
    Người Anh có câu thành ngữ "Love me,love my dog"
    Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Người xứ nào cũng vậy thôi, ở đâu cũng có người này người nọ, bạn đã không thành công ở cuộc tình đầu tiên. Có thể bạn buồn, bạn suy sụp, hay bạn cảm thấy được giải thoát nhưng bạn đừng có quy chụp như thế. Tội nghiệp cho những người hiền lành và dễ thương như tớ lắm . Dù sao chúc bạn sẽ gặp ai đó có cái tôi nho nhỏ để chia sẻ phần đời còn lại của bạn.
    To Thocon: sao lại phải locked topic chứ, có 1 vấn đề gì thì phải làm sáng tỏ chứ, locked ngang như thế này thì mọi người sẽ hiểu nhầm là cánh đàn ông quảng ngãi bất ổn và quá sức tưởng tượng. (Mô phật! tớ là người chưa có gia đình....)
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Stop here
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 04/06/2007
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Stop here
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 04/06/2007
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là tôi sẽ gặp, và nhất định không bao giờ là người QN.
    sure

    Bạn yên tâm, ở tôi không có vấn đề tâm lí. Trong cuộc chia tay này tôi là người quyết định, vì đã nhận ra bản chất 1 con người.
    Đồng ý với bạn là có người này, người kia trên 1 mảnh đất. Nhưng đối với tôi , 1 người đã là quá đủ. Mong các bạn QN chờ đọc câu chuyện của tôi. Và nhìn lại tất cả những gì tôi nói.
    Được Tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 02/06/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này