1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Quảng Ngãi trong suy nghĩ của tôi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Tigon1007, 02/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bạn vào nhà ng khác và thấy bất đồng "ngôn ngữ " với chủ nhà rồi tự nhiền cầm chổi quét chủ nhà ra ngoài thế thì gọi là gì nhò :P
    Lạ quá đi ah, haizzzzz.
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thế nào gọi là nhà bạn? Có chủ quyền không?
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thế nào gọi là nhà bạn? Có chủ quyền không?
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    ÔI, thế thì em chạy thoai. Gặp đúng Chí Phèo vào box QN ăn vạ vì bị anh trai QN nào bỏ của chạy lấy ng. Em thấy thế này em cũng chạy, chứ nói gì anh trai kia, hì.
    Cứ tưởng bạn đáng được nhận sự chia sẻ nên ngồi gõ lọc cọc bao nhiêu bài ai ngờ Thỏ nhìn lầm người. Đúng là Thỏ gà quá, hì. Phải về nói ax hướng dẫn thêm mới được
    Vậy nghen bạn.
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    ÔI, thế thì em chạy thoai. Gặp đúng Chí Phèo vào box QN ăn vạ vì bị anh trai QN nào bỏ của chạy lấy ng. Em thấy thế này em cũng chạy, chứ nói gì anh trai kia, hì.
    Cứ tưởng bạn đáng được nhận sự chia sẻ nên ngồi gõ lọc cọc bao nhiêu bài ai ngờ Thỏ nhìn lầm người. Đúng là Thỏ gà quá, hì. Phải về nói ax hướng dẫn thêm mới được
    Vậy nghen bạn.
  6. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0

    Hôm rồi tôi có xem chương trình người xây tổ ấm, chị dẫn chương trình có hỏi khách mời là "Người ta thường nói mối tình đầu thường để lại dư âm có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình sau này vậy mối tình đầu có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chị hiện giờ không?" Khách mời trả lời 1 câu tôi thấy rất hợp lý " Câu nói đó chưa hẳn đúng, mỗi một mối tình đều là một sự khám phá mới mẻ, chúng ta chỉ không may mắn nên không thể giữ lại mối tình đầu tiên nhưng không thể có duy nhất một mối tình đầu tiên là đẹp nhất. Cái đẹp nhất nó phụ thuộc vào sự đón nhận, sự cảm nhận của mỗi người. Đối với tôi mỗi một mối tình là một sự khám phá riêng, tôi k được may mắn giữ lại mối tình đầu là của mình nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc với cuộc sống gia đình của tôi.
    Chuyện 1 con người mà đánh giá hết toàn bộ cộng đồng của họ là 1 điều phi lý. Ở đâu cũng có người tốt người xấu, bạn k nên vì một vài cá nhân mà đánh giá cả 1 cộng đồng như vậy. Biết đâu cũng có thể 1 phần là do bạn nên mới có chuyện đó thì sao? Chúng ta có hay thường xuyên tự nhìn nhận vấn đề của mình theo 1 cách khách quan không nhỉ, có thể mình đi ngoài đường vô tình đá vào viên đá rồi lại trách viên đá sao nằm giữa đường mà k trách mình tại sao k cẩn thận nhìn kỹ đường đi.
    Chúc bạn vui
  7. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0

    Hôm rồi tôi có xem chương trình người xây tổ ấm, chị dẫn chương trình có hỏi khách mời là "Người ta thường nói mối tình đầu thường để lại dư âm có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình sau này vậy mối tình đầu có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chị hiện giờ không?" Khách mời trả lời 1 câu tôi thấy rất hợp lý " Câu nói đó chưa hẳn đúng, mỗi một mối tình đều là một sự khám phá mới mẻ, chúng ta chỉ không may mắn nên không thể giữ lại mối tình đầu tiên nhưng không thể có duy nhất một mối tình đầu tiên là đẹp nhất. Cái đẹp nhất nó phụ thuộc vào sự đón nhận, sự cảm nhận của mỗi người. Đối với tôi mỗi một mối tình là một sự khám phá riêng, tôi k được may mắn giữ lại mối tình đầu là của mình nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc với cuộc sống gia đình của tôi.
    Chuyện 1 con người mà đánh giá hết toàn bộ cộng đồng của họ là 1 điều phi lý. Ở đâu cũng có người tốt người xấu, bạn k nên vì một vài cá nhân mà đánh giá cả 1 cộng đồng như vậy. Biết đâu cũng có thể 1 phần là do bạn nên mới có chuyện đó thì sao? Chúng ta có hay thường xuyên tự nhìn nhận vấn đề của mình theo 1 cách khách quan không nhỉ, có thể mình đi ngoài đường vô tình đá vào viên đá rồi lại trách viên đá sao nằm giữa đường mà k trách mình tại sao k cẩn thận nhìn kỹ đường đi.
    Chúc bạn vui
  8. advnonline

    advnonline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    thật ra đây là box đồng hương bạn ạ!
    tất cả mọi thành viên đều có quyền post bài và với mục đích là giao lưu và sẻ chia!
    Tôi hiểu và thôg cảm với những suy nghĩ của bạn!ôi cũng là một ngưòi Qn , tô cũng đã từng tiếp xúc với nhiều ngưòi dân ở nhiều nơi!tôi cũng nhận thấy rằng : ngưòi QN cũng có những đặc điểm rất hay và cũng có những đặc điểm không đựoc vừa ý cho lắm!nên tôi nghĩ bạn có thể đã gặp phải một anh chàng nào đó không lấy gì làm tốt đẹp nên chính điều này đã gâp cho bạn một sự ác cảm về ọi ngưòi dân ở QN chăng?
    Tuy nhiên! bạn hãy hiểu rằng mọi ngưòi có thể chia sẻ với bạn nhưng không đồng nghĩa là mọi ngưòi cháp nhận những gì bạn nói là đúng hoàn toàn đâu!
    có thể ngay lúc này bạn vẫn còn đang bực bội và chưa nhận ra nhưng tôi hi vọng rằng một ngày naod đó bạn sẽ nhận ra cái phần tốt đẹp của những ngưòi con đát QUẢNG!
    Cảm ơn!
  9. advnonline

    advnonline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    thật ra đây là box đồng hương bạn ạ!
    tất cả mọi thành viên đều có quyền post bài và với mục đích là giao lưu và sẻ chia!
    Tôi hiểu và thôg cảm với những suy nghĩ của bạn!ôi cũng là một ngưòi Qn , tô cũng đã từng tiếp xúc với nhiều ngưòi dân ở nhiều nơi!tôi cũng nhận thấy rằng : ngưòi QN cũng có những đặc điểm rất hay và cũng có những đặc điểm không đựoc vừa ý cho lắm!nên tôi nghĩ bạn có thể đã gặp phải một anh chàng nào đó không lấy gì làm tốt đẹp nên chính điều này đã gâp cho bạn một sự ác cảm về ọi ngưòi dân ở QN chăng?
    Tuy nhiên! bạn hãy hiểu rằng mọi ngưòi có thể chia sẻ với bạn nhưng không đồng nghĩa là mọi ngưòi cháp nhận những gì bạn nói là đúng hoàn toàn đâu!
    có thể ngay lúc này bạn vẫn còn đang bực bội và chưa nhận ra nhưng tôi hi vọng rằng một ngày naod đó bạn sẽ nhận ra cái phần tốt đẹp của những ngưòi con đát QUẢNG!
    Cảm ơn!
  10. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Gì mà mọi người cãi nhau dữ vậy? Cô bạn này đang nói về một anh chàng "Quãng Ngãi" nào đó mà cổ gặp và nêu suy nghĩ về một "Người Quãng Ngãi trong suy nghĩ của tôi" .Còn mình là người Quảng Ngãi mà, lo gì!
    Nhưng mà ở đâu cũng vậy thôi, "ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng người điên", nếu không cẩn thận khi nhận xét thì cũng giống như ông thầy bói mù ôm chân voi rồi kêu con voi...to như cái cột nhà!
    Nhất là khi tình cảm lấn át lý trí, bạn gái này nên đi du lịch hay đi đâu đó một thời gian, hoặc làm gì bạn thích để thư thả đầu óc, sẽ tốt cho bạn. Mong sẽ nhận được ý kiến của bạn sau khi thư thả!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này