1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Quảng Ninh có những tật xấu nào?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi thankforall, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Người Quảng Ninh có những tật xấu nào?

    Trước hết,xin cảm ơn vì bạn đã bỏ chút thời gian quý báu của mình ra cho chủ đề này của tôi.
    Khi nhắc đến Hạ Long-Quảng Ninh,trong lòng mỗi người con đều chảy một mạch ngầm tự hào về vùng đất quê hương mình,nơi mình đã sinh ra và lớn lên tại đó.Tuy nhiên,chúng ta không nên vì yêu ,vì quý mà làm hoàn thiện lên cả những điều chưa đẹp.Vậy nên tôi mạo muội lâp Chủ đề này để chúng ta có một góc nhìn khác về quê hương mình trong những điều chưa được,về những tính cách xấu,nhưng hành vi xấu của đại đa số mọi người với tinh thần cầu thị.Nói để biết,nói để tốt lên chứ không phải nói để phá hoại!

    Không phải nói tất cả,nhưng qua tiếp xúc với một bộ phận giới trẻ Quảng Ninh,đặc biệt là Hạ Long tôi thấy họ có những điểm xấu sau:

    1-Nói ngọng: Đây là ấn tượng xấu đầu tiên đập vào người đối diện khi tiếp xúc với người Quảng Ninh,đặc biệt là ở những khu vực tiếp giáp với các tỉnh bạn Hải Dương,Hải Phòng và thậm chí ngay tại Hòn Gai cũng là quá phổ biến.Cảm giác tốt đẹp ban đầu với một người ngay lâp tức tan biến khi phát hiện anh ta/cô ta nói ngọng.

    2-Một bộ phận nhỏ các bạn Quảng Ninh sau khi lên Hà Nội học đã biến chất một cách nhanh không thể tưởng tượng.Bởi vậy nên không ngạc nhiên khi có một anh bạn Hà Nội cười tủm mà nói rằng" Nghe tiếng xe máy nẹt ống bô luồn lách đánh võng trên đường,quay ra nhìn biển số thì 80%là ngoại tỉnh,không Hải Phòng thì Quảng Ninh...." thật tệ hơn nữa là trong ấn tượng của những người được gọi là "sành điệu" ở Hà Nội thì dân Quảng Ninh bị coi như những kẻ "đú bẩn".

    3-Mất lịch sự và nạn chèn ép khách du lịch: Xe Bus mới mở được vài tháng ở Hạ Long, vậy nên có lẽ nền Văn minh xe Bus chưa kịp ngấm vào người dân chúng.Trên xe-một bà lão không còn chỗ ngồi bị lắc lư đến loạng choạng theo đà dừng-chạy của xe Bus trong khi các cô cậu thanh niên ngồi cạnh thờ ơ như không,thản nhiên cấu chí nhau, thản nhiên buôn chuyên.
    Nền văn minh đổ rác cũng gần như không tồn tại ở Hạ Long.Con đường bãi biển Bãi Cháy sạch đẹp như mơ nhọn nhịp người qua lại,trong khi những người khách du lịch cầm trên tay mỏi mắt đi tìm thùng rác thì một đôi bạn trẻ ngồi tâm sự trên xe máy biển 14 thản nhiên vứt những bã mía ra đường.Tại những nơi khác như Uông Bí,Đông Triều,Hoành Bồ thì khái niệm về cái thùng rác cõ lẽ chỉ tồn tại trong SGK>

    Về nạn chèn ép khách du lịch thì không phải bàn.Tại Móng Cái nếu bạn không phải dân bản địa thì sẽ phải trả 50k/bát cháo ngán.20k/cho một cuộc Taxi quanh thị xã với cái giá những người dân thường trả là 3000đ.Tại chợ HG,giá một kg chả mực sẽ tăng từ 10.000-20.000đ khi bạn chỉ là khách du lịch ngang qua.Tại Bãi Cháy,nếu không mặc cả trước thì giá của một quả dừa tươi sẽ là 30.000đ.
    Công thêm vào nạn chèo kèo của xe ôm, của bán hàng cộng với sự ngày càng ô nhiễm của môi trường,Quảng Ninh-Hạ Long đang ngày càng trở thành một nơi"Không có lần 2 quay trở lại" của khách du lịch.
  2. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có thế,nền kinh tế Quảng Ninh những năm gần đây tăng trưởng hoàn toàn không như ý muốn,chỉ số thu hút đầu tư sụt giảm một cách nghiêm trọng trong trong bảng thứ tự.Lý do của những điều này đều nằm trong cách quản lý còn nhiều bất cập của bộ máy chính quyền Tỉnh Quảng Ninh.
    Móng Cái-Cẩm Phả-Hạ Long là vùng tam giác chân kiềng chủ đạo kinh tế của Tỉnh Quảng Ninh,nhưng những năm gần đây không được đầu tư thoả đáng ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế.
    Ngành du lịch và thương mại biên giới tại Móng Cái bị cản trở bỡi những vấn đề trong quan hệ hai nước Việt-Trung,nạn buôn lậu hoành hành khiến cho Móng Cai trở thành một nơi đầy rẫy những tệ nạn xã hội và vấn đề cấp bách.
    Cẩm Phả là nơi trọng điểm trong Nghành khai thác than,nhưng những lợi ích có được từ than có lẽ đều đổ về Thủ đô hoặc có một chút ở lại trong nhà các vị lãnh đạo nên nó chưa làm gì được để thay đổi thị xã.Môi trường khu vực CP thuộc hàng báo động vì những bụi than,vẩn bụi trên đường phố và trong phổi của những người thợ lò.Đường xá hư hỏng nặng vì xe chở than,nhỏ hẹp và gồ ghề với những vỉa hè đen kịt.
    Thử tưởng tượng đến lúc nguồn than cạn kiêt,không còn là bầu sữa ngọt nuôi nấng Ngàng than thì CP sẽ còn lại gi ngoài những con đướng hỏng hóc và hàng cây xơ xác lá vì bụi than bám ktị ven đường và một môi trường bị huỷ hoại đến cùng kiệt!
    Hạ Long là Trung tâm Kinh tế-Chính trị-Văn hoá của Tỉnh Quảng Ninh.Nhưng những gì được thể hiện lại chưa hề xứng với cái tầm mà người ta gán cho nó.Bước đầu đến HL-ấn tượng là một sự quy hoạch không đồng nhất với những kiến trúc bất hợp lý.Gần đây,Hạ Long nổi tiếng trên phạm vi cả nước với vụ các hộ gia đình bị di chuyển và đến bù không hợp lý tại Vựng Đâng kiện đến tận Thủ trướng Chính phủ,kết quả là một ông Giám đốc Sở từ chức và Chủ tịch Thành phố bị kiển trách.Bãi Cháy là khu du lịch nổi tiếng trên cả nước,nhưng sự đầu tư không có quy hoach đã biến Bãi Cháy thành một nơi thiếu sức thu hút với khách du lịch.Môi trường ô nhiễm,thiếu chiến lược kinh doanh công với hàng sa số những vấn đề khác khiến cho khu du lịch Hạ Long ngày càng mất đi hình ảnh của mình trong con mắt du khách trong nước và nước ngoài.
    Cây cầu Bãi Cháy-niềm tự hào của người Quảng Ninh cũng đang xuất hiện nhiều vấn đề.Từ khi chưa khánh thành,việc hai bên bờ cầu ta-luy sụt đất cũng đã tốn khá nhiều giáy mực của báo giời,dự kiến trong mùa mưa lũ năm nay đất hai bên bờ ta-luy sẽ còn tiếp tục sụt.Hi vọng cây cầu được thi công trong" mùa bão" của PU18 sẽ mãi trường tồn như một biểu tượng tự hào của người Quảng Ninh.....chỉ cần không xuất hiện chuyện " Bê-tông cốt tre" như vài vụ việc mới được khám phá gần đây của PU 18.
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Một bát cháo ngán 50k?nhưng bạn có biết là ngay tại HL này cũng còn có bát cháo ngán 100k ko?5k/1 con ngán,đương nhiên nếu ăn 10 con trong 1 bát thì đến 100k quá đi ấy chứ,đâu có đắt,mà cũng đâu phải là chém khách du lịch.
  4. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết là ngán rất đắt,nhưng không thế nào có bát cháo nào có từ 5-10 con ngán.Thứ nhất là nước của ngán rất ngọt,nếu nhiều quá ăn sẽ bị lợ và ngấy,mùi tía tô cũng không át được.Thứ 2 là nếu có từ 5-10 con thì người ta sẽ gọi là chậu cháo chứ không phải bát cháo nữa.
    Nếu bạn là dân bản địa thì bát cháo loại trung bình,để nguyên con hoặc cắt nhỏ bán với giá 15-25.000/bát.
    Giá đấy là không tính trong các nhà hàng đặc sản nhé!
    Chứ nếu ngồi trong Res lớn gọi các em phục vụ váy ngắn thì tôi sợ 100k vẫn còn rẻ!
  5. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng đểu nếu mình hỏi một câu chẳng ăn nhập gì;
    Ông dân đâu đấy?
    Bây giờ trước khi ông nói Người Quảnh Ninh xấu xí. ok...được rồi. Bây giờ tôi hỏi ông mấy câu:
    1. Ông có phải người Hạ Long ko?
    a/ có (chuyển câu 2)
    b/ không (chuyển câu 3)
    2/ Vậy ông nghĩ ông mỗi ông là thánh nhân, mỗi ông là người tốt còn cả cái đất này toàn bọn vô văn hoá à?
    3/ Vậyk ông biết những cái quái gì về mảnh đất và con người Hạ Long mà ông dám vào đây lèm bèm?
    Bận đi cái. Tạm thế. Rồi tôi hỏi tiếp. tôi biết là thanh minh với ông cũng mất công. Mệt xác!
  6. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi trả lời bạn nhé!
    -)Thứ nhất: Tôi là người Hạ Long
    -)Chuyển sang câu thứ 2: Tôi không cho rằng riêng mình tốt còn mọi người đều vô văn hoá.
    Bản thân tôi cũng như mọi người đều rất yêu quê hương mình,và mỗi người cũng còn rất nhiều khuyết điểm phải sửa chữa.
    Chúng ta là những người trẻ,có điều kiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn những người khác.Vậy nên để thay đổi và làm cho quê hương chúng ta tốt lên thì điều đầu tiên là phải nhận thức được nó chưa tốt ở chỗ nào!
    Như tôi đã nói với bạn,những điều viết ở trên chỉ là được nhìn từ góc độ riêng cá nhân tôi,sai sót là điều không thể tránh khỏi.Vậy nên mới hình thành cái chủ đề này để mọi người cùng bàn luận và góp ý.
    Qua bài viết của bạn,tôi e rằng phải thêm vào trong số những tính cách xấu cả "tính tự hào địa phương quá lớn" và "bảo thủ" nữa!
    Tôi khởi đầu một cuộc tranh luận và sẵn sàng tiếp chuyện những người bạn vào thăm Topic của mình,nhưng xin hãy giữ bình tĩnh để chúng ta cùng làm rõ vấn đề!
  7. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hình như em hiểu bác đang muốn nói điều gì,trong bài viết của bác tuy là hơi lộn xộn, sắp xếp những tật xấu không được logic lắm nhưng có nhiều điều đúng là đang xảy ra tại HL thật.
    Các vần đề như môi trường khi khai thác than,hoạt động không lành mạnh trong du lịch đều xảy ra với các khu CN, du lịch trên cả nước chứ không riêng Hạ Long.Hoặc giả như một bộ phận thanh niên nói ngọng,chơi bời thì rất nhiều nơi đều có chứ không riêng Hạ Long
    Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là ,giả sử chúng ta nhận thức được điều đó,thì theo bác chúng ta nên làm gì để Hạ Long tốt hơn lên?Chúng ta làm gì để các em ấy không nói ngọng,không đua xe,làm gì để người bán hàng không bắt chẹt khách du lịch khi 1 năm chỉ có 3 tháng làm ăn,làm gì để vẫn khai thác được than làm giàu mạnh cho Tổ quốc mà vẫn không phá hoại môi trường?
    Thực sự thì đầu óc thiển cận của em nghĩ không ra,nhưng dù sao cũng xin cảm ơn bác rất nhiều vì bài viết nhiều tâm huyết!
  8. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Lại thêm một vĩ nhân muốn thay đổi thế giới, kiếm nhiều xiền như Bill Gate đi rồi hẵng lo những chuyện đại sự, hoặc theo con đường chính trị cho tốt có thể 50 năm nữa sẽ làm đc điều đồng chí muốn, còn bây giờ thì lo làm việc đi.
  9. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Lo kiếm bát cơm mà va vào mồm đê đã ông bạn ơi, hét to với mấy chuyện xã hội thì chỉ mỏi mồm chứ làm nên trò trống gì đâu? Ông thích thay đổi cho tốt đẹp hơn thì lên làm chủ tịch tỉnh đê hay là thủ tướng Chính phủ thì càng tốt, anh em HLC được nhờ, Quảng Ninh được mở mày mở mặt với thiên hạ. Chắc cũng đang nung nấu 1 ý tưởng gì đây!?
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Tôi bảo thủ à? Giờ mới biết à....kỉu nó thế. Nếu tôi nghe bạn nói xấu một hồi mà xông vào a dua thì lại chả phải Sunflower. Tôi ko có thói quen tát nước theo mưa nên làm bạn hơi phật ý. Sory nhá
    Có điều khi tôi đọc cái tocpic của bạn, tôi chỉ thấy cái con mắt bạn nhìn một mầu đen huyền thoại. Cái gì là "đú bẩn"... Nghe giống cái kiểu hồi sinh viên với cái tính cục bộ địa phương. Dân tỉnh này chê dân tỉnh khác. Cuối cùng chảng thằng nào hơn thằng nào. Tình này có thằng a,b,c mất nết thì tỉnh kia có thằng x,y,z dở hơi...
    Mà nói thật chẳng phải chúng tôi ko biết những thói xấu ấy. Cơ mà tôi ko thích cái kỉu ông ngồi ông phán rồi chê ra chê vào cuối cùng là chẳng giải quyết vấn đề gì. Nếu hi vọng những người ở đây đọc rồi đi tuyên truiyền cho những thằng như ông viêt là: Mày ko được làm thế, mày làm thế thì xấu mặt chúng tao.....thì vỡ mộng thôi. Bố mẹ còn ko dạy được con. Còn nếu mà ông hi vọng là post lên đây để cho một trong những thành phần trên kia đọc được thì ông càng nhầm. Ở đây chẳng ai đú thế cả.
    Nhưng cái tôi ko đồng ý nhất trong bài của ông, đấy là ông mang cái tật xấu của cá nhân rồi gộp gộp, chép chép thành.....người Quảng Ninh. Nếu là một người ghé thăm box tôi dám cá họ sẽ đưa ngay ra kết luận: À ra thế, người QN là thế....----> tôi ko thấy bị xúc phạm thì tôi ko phải là người QN.
    ( Đây là tôi bày tỏ ý kiến của mình chứ toi chả gây mâu thuẫn cá nhân với ông làm rì mất công...)

Chia sẻ trang này