1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Quảng Ninh có những tật xấu nào?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi thankforall, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ông có bị dở hơi không?5 con một bát mà ông còn chê là nhiều hả?cái chính phụ thuộc vào người ăn,có ăn được hay không.Nếu cái đứa dở hơi nào mà nói với ông bát cháo ngán 50k là đắt mà trong bát của nó có 5 con thì khỏi bàn cãi nhé.
  2. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Lên làm chủ tịch tỉnh đê rồi thay đổi lại toàn bộ cho bà kon được nhờ cái.
    60 năm nữa tôi lên làm chủ tịch tỉnh, mọi cái sẽ thay đổi. Nếu ông làm trước thì tôi cũng nhẹ bớt cv. Chung sức làm đê. keke
  3. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi và bạn lại nói chuyện bếp núc với nhau vậy!
    Chúng ta dùng đơn vị đo lường là cái bát ô-tô bằng sứ TQ vân dùng để bán cháo hoặc phở ở Hạ Long nhé!Không phải loại bát rộng miệng mà chỉ là loại thường thôi.
    Ngán loại to 80k/kg/6 con,loại nhỏ 60k/kg''/10 con.Thứ nhất là người ta không bao giờ dùng loại to nấu cháo vì nó quá to ,ăn cùng cháo không hợp lý,nó dùng để làm các món nướng hiệu quả hơn.Loại nhỏ kể cả dùng đến 5 con để nấu cháo thì giá cũng chỉ =30.000đ.
    Mà tôi đảm bảo với bạn không bao giờ có 5 con ngán trong cùng 1 bát cháo hét,trừ khi con mà bạn gọi là ngán đó nó được người ta gọi là con móng tay.
    Chúng ta tranh luận về cháo thế này,không khéo các bạn khác lại bảo đàn ông chi li quá.Vậy nên nếu bạn thấy tôi sai, thì một lúc nào đó chúng ta cùng vào khu Bến Tàu hoặc Giếng Đồn ăn thử 1 bữa cháo ngán.Nếu giá của nó dưới 30k và dưới 5 con/bát thì tôi đúng,nếu trên 30k và từ 5 con trở lên thì bạn đúng và người sai tất nhiên sẽ có trách nhiệm chủ chi.Thế là nhanh nhất!
  4. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    60 năm nữa? Tôi sợ rằng công việc đó hơi quá sức đối với một ông lão 85 tuổi (có thể là 85-90)
    Tôi nghĩ rằng có nhiều điều không cần thiết phải làm Chủ tịch tỉnh mới có thể làm cho quê hương mình tốt lên!
    Cảm ơn các bạn vì đã tham gia vào chủ đề của tôi,đến đây tôi cũng cảm thấy nó hơi có vấn đề vì ôm một phạm vi quá rộng, có lẽ nhờ Mod đổi lại thành"Người Quảng Ninh có những tật xấu gì" thì chúng ta rộng đường tranh luận hơn!
  5. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Kể với các bạn một câu chuyện nữa
    Phố Hà Nội giờ tan tầm người đông nườm nượp.Ngã tư đèn đỏ rực lên -tất cả mọi người đều dừng lại.
    Rất đông người,đỗ phía đầu là một chiếc xe CLC đầy khách.
    Chợt cửa sổ kéo "phịch" ra,một bàn tay thò ra cầm túi chất lỏng sền sệt kinh tởm quẳng phịch vào bên hè phố rồi đóng vội.
    Túi ấy vỡ ra bắn vào chân một vài người đi đường đỗ xe cạnh đó,mọi người nhao nhao phẫn nộ''Mẹ cái thằng này làm cái trò gì đấy,vô văn hoá" Một ông đứng ngay cạnh tôi lẩm bẩm " Bọn QN nhà quê lên làm bẩn hết phố"
    Tôi giật mình,máu nóng bốc hết lên tai, lên mặt tưởng chứng như có thể túm cổ áo ông vừa phát ngôn câu ấy để gạn hỏi tại sao thì đập vào mắt tôi là cái biển xe" 14L-..."
    Sững người vì ngưọng ngùng,vừa muốn thanh minh giải thích là người QN chúng tôi cần quái gì cái phố xá của các ông,là người Hà Nội chắc gì đã có văn hoá hơn,là chẳng qua trên xe nó không trang bị thùng rác nên phải làm thế...."
    Tôi không nói được câu nào nữa khi nhớ đến nhà mình,người nước ngoài thì họ đi tìm thùng rác,người HL ăn bã mía thản nhiên thả ra đường,các nhóm bạn đi chơi với nhau rác quẳng đầy Bãi Cháy,đường phố như một cái thùng rác khổng lồ tiện đâu vứt đấy!
    Tôi nghĩ,những điều đó đâu cần phải là Chủ tịch tỉnh mới có thể giải quyết?
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi một thói quen - đã thành nếp sống thì không đơn giản thankforall ạ.
    Có điều tớ thấy, những gì bạn ấy nói ra ở đây đều hoàn toàn chính xác. Chúng ta có lẽ cũng nên nhìn những khuyết điểm ấy để tự sửa cho chính bản thân mình.
    Còn chuyện kinh doanh, mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn một bát cháo ngán - tớ không có kiến. Vì mình chẳng có quyền gì bắt họ fải bán theo ý của khách hàng được.
    Tớ chỉ nghĩ là nếu bản thân mỗi người ý thức được cái gì hay, cái gì dở - và chia sẻ với người khác, để giúp nhau cùng tiến bộ thì tốt hơn là chỉ ra khuyết điểm và chỉ trích người ta nhưng lại ko đưa ra một phương thức nào để giúp họ thay đổi.
    Tớ đi xa lâu ngày, đến khi về lại Hạ Long, tớ thực sự ngỡ ngàng vì sự thay đổi của nó. Đường phố sạch đẹp hơn, mọi người có ý thức tôn trọng các công trình, nội quy công cộng hơn. Mới chỉ 2 năm mà đã khác thế vậy thì vài năm nữa sẽ như thế nào nếu tất cả mọi người cùng thực sự cố gắng.
    Bạn cũng đừng quá chỉ trích những hành khách họ cư xử ko đẹp mắt
    khi được tới thủ đô Hà nội. Không phải 100% của hơn 80 triệu dân đều được đi học ở những nơi văn minh như chúng ta để có thể biết rằng hành động họ vừa làm là không văn minh, ko đẹp mắt. Nếu bạn thực sự khó chịu - thì thay vì bạn ở đó, nhăn mặt khó chịu sao bạn không thử làm 1 việc gì đó để những người như thế họ sẽ có cơ hội "không làm những việc ko đẹp mắt" như thế nữa.
    Túm lại là tớ thực sự hoan nghênh bài của bạn - nhưng nếu bạn thêm vài ý tưởng kêu gọi mọi người cùng góp sức để thay đổi những cái "xấu xí" ấy đi thì sẽ tốt hơn nữa.
  7. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Cái đó nó ăn vào ý thức mỗi người rồi. Khó thay đổi lắm. Đâu chỉ người QN chúng ta, đâu chỉ những người không tiếp cận được giáo dục hiện đại, nếp sống hiện đại.
    Thử hỏi ở HN, Quảng Ninh, Sài Gòn, hay các tỉnh thành khác có bao nhiêu người biết mua mía và xin thêm 1 túi để đựng bã? BIết cầm túi bã đi tìm thùng rác? Có lẽ là rất ít. Tôi từng thấy rất nhiều lần, ở ngay HN này thôi, người ngồi trên ô tô 4 chỗ thản nhiên thò đầu ra cửa sổ xe nhả bã ra đường cho đến khi ăn xong đẫn mía. Thử hỏi bao nhiêu người ăn kẹo cao su biết giữ lại vỏ để cho bã vào và vất vào thùng rác?
    Tôi cũng thử hỏi tại sao mình không nhắc họ. Nhắc ư, họ có khác không? Họ chửi mình không? Tôi chưa thử, nhưng với thói quen của người Việt Nam là đập lại ngay. Chán.
    Thử hỏi ngay những người trên diễn đàn này, bao nhiêu người từng làm thế? Ngay cả ý thức tham gia giao thông nữa ... Nếu nói ra thì nhiều lắm, không hết được đâu.
    Xã hội này là thế mà. Còn lâu lắm mới được gọi là văn minh. Luật pháp còn không nghiêm nữa là, ...

  8. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hê hê lâu rồi không vào !! Dạo này có bạn "Thankforall" mới vào có vẻ rất tâm huyết. Cảm ơm bạn đã tham gia diễn đàm (Có nick gần giống mình, ai bắt chiếc ai nhỉ?)
    ----- Thực sự công nhận bạn là người có tâm huyết với Quảng Ninh, công nhận là bạn cũng nhận xét cũng đúng......nhưng tôi cũng xin đính chính lại với bạn một chút. Bạn nên đưa ra vấn đề này là có tồn tại ở người dân QN chúng ta, nhưng xin chắc chắn với bạn một điều là nó chỉ là thiểu số thôi.Nhưng tất nhiễn là nếu nó có tồn tại thì bạn cũng phải nêu ra rõ ràng hơn ... nếu bạn vơ đũa như vậy thì mọi người không thể chấp nhận dược đâu.
    ---- Thứ 2 xin nói với bạn là khi mình nêu một vấn đề thì nên nghĩ cách giải quyết vấn đè đó như thế nào. Tại sao bạn không đưa ra những câu hỏi có ý kiến đóng góp hơn để mọi người cùng thảo luận nhỉ? Không nên chỉ chê trách như vậy.
    ---- Thứ 3 là tôi thấy bạn viết dài quá, nên tập trung vấn đề chính thôi....thực sự thì tôi cũng không đọc hết được bài viết của bạn....rất chân thành sorry bạn
    Lời cuối rất mong bạn có them nhìu bài viết đóng góp cho HLC. Thanks
    Được thankyouk4 sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 07/04/2007
  9. r68688

    r68688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ko đọc hết bài của bạn, nhưng cũng có vài ý kiến như này:
    1: Những vấn đề bạn viết ko hề sai, nó đúng trong một hoàn cảnh nào đó, một thời gian nào đó nhưng bạn ko nên cho rằng đó là hành động, là cách suy nghĩ...của số đông,là của dân QN. Ở mỗi địa phương đều có những thói quen và tập tục khác nhau, chúng ta phải tôn trọng nó, bởi nó đã được tạo ra hàng trăm nghìn năm, cho giù nó xấu cũng ko phải ngày một ngày hai có thể sửa được.
    2 Đọc lướt qua thấy có đoạn" thật tệ hơn nữa là trong ấn tượng của những người được gọi là "sành điệu" ở Hà Nội thì dân Quảng Ninh bị coi như những kẻ "đú bẩn". ko biết bạn quan niệm thế nào là sành điệu Hà Nội, nhưng tôi gặp nhiều người Hn họ đều có ấn tượng tốt về người QN, họ nhận xét là có chất công nhân, cởi mở, thoải mái, chơi đẹp. Tôi rất ko thích từ đú bẩn bạn viết và nhiều người bây giờ hay nói từ đó, nó thể hiện chính người nói cũng ko ý thức mình đang phán xét người khác. Thế bạn đú sạch à, hay bạn cứ tưởng tượng, người SG bảo người HN là Đú bẩn, ngưòi nuớc ngoài bảo ng VN là đú bẩn bạn có thấy nó khó chịu ko.
    Có vài ý kiến nhỏ vậy thôi, căn bản ko có time vói lại đọc bài của bạn cũng hiểu văn hóa của bạn nó cao bằng tầm nào rồi, nên nói nhiều cũng vậy thôi.
  10. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin phép bàn vài chuyện với bạn r68688 trước
    Thứ nhất,theo tôi bạn không nên mang chuyện có văn hoá hay không vào đây vì phạm vi này rất khó xác định,không thể mang bằng cấp vào đo được.Đôi khi ông giáo sư-tiến sỹ chưa chắc đã được coi là có văn hoá hơn bác nông dân đâu!
    Từ "đú bẩn" quả thật tôi cũng thấy rất phản cảm và tự ái khi nghe ai đó nhắc đến người QN bằng một từ như vậy.Và tất nhiên câu hỏi đặt ra là,người nói họ dựa vào tiêu chí nào của bản thân mà phán xét người khác?
    Tôi giải thích rõ hơn điều này,Tất nhiên nó không phải do tôi thay mặt dân Hn mà phát biểu ra,mà là do thu nhận ý kiến từ rất nhiều người ,kể cả các nơi khác không chỉ có Hà Nội.Bạn phải ngồi giữa một đám "đú" không để lộ mình là người Qn mà nghe họ nhận xét về Hải Phòng-Quảng Ninh-Thanh Hoá mới thấy cay cú.
    Thực sự điều này rất tế nhị nên nếu tôi nói ra ở đây thế nào cũng có nhiều bạn phản cảm,có lẽ nên để trao đổi vào một dịp khác!
    Cảm ơn thankyouk4,cảm ơn Global,mu_ftu vì đã tham gia chủ đề cùng tôi.
    Trước hết, phải thừa nhận là mình đã không chuẩn bị kỹ khi lập chủ đề này.Bài viết theo cảm tính dài dòng và lan man nên khó đọc và khó theo dõi.
    Đáng lẽ chỉ nên đưa ra ý kiến" Người QN có tật xấu gì" để mọi người cùng tham gia chứ không nên dài dòng như thế.
    Trước hết,chỉ xin bàn về vấn đề văn minh-lịch sự của người Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng.
    Theo tôi là rất kém!
    Trong cuộc sống của chúng ta hầu như rất ít khi dùng đến 2 từ "Cảm ơn ,xin lỗi" trong khi đó đã là những câu cửa miệng ở nước ngoài.
    Kể tiếp một câu chuyện nhỏ.
    Về quê ăn Tết thấy nhà mình có những tuyến xe Bus đầu tiên bắt đầu cho một nền văn minh thành thị.Tôi vô cùng vui mừng chọn một ngày đẹp trời leo lên tham quan và đi tiền trạm cho cô em gái ngày ngày đi học thay cho chiếc xe đạp cũ nát.
    Xe mới,đẹp và rộng rãi.Ngang qua Cột đồng hồ có một nhóm người mới lên xe,vì trên xe đã hết chỗ ngồi nên nhiều người phải đứng.Đứng cạnh chỗ tôi ngồi là một em gái có lẽ chỉ học cấp 3 vì còn xách cặp trên tay.Tôi nhìn cô bé và đứng dậy nhường chỗ ngồi cho em mà không suy nghĩ gì hết.Cô bé ngồi phịch xuống ghế và đưa mắt nghi ngờ nhìn tôi-không một câu cảm ơn trên môi.Xung quanh, một vài cô bé khác bịt miệng cười quay đi.Tôi chợt thấy xấu hổ gần đỏ mặt khi nghĩ ra rằng,có lẽ cô bé kia đang nghi ngờ kẻ này nhường chỗ cho cô để thừa cơ ăn cắp,còn các cô khác thì cười tủm" Đồ quân tử Tàu,ngu thì đứng,tội tình gì"..................Buồn hết cả người!
    Nghĩ lại,đôi khi mình cũng thế thôi.Có thể trong lòng không nghĩ xấu nhưng tiếng cảm ơn đôi khi rất khó bật ra.Môi trường làm việc bằng TA nên đôi khi bước chân xuống xe Bus miệng lẩm bẩm" Thankyou" theo thói quen chứ không thể nói "Cảm ơn"bằng TV,tại sao à?Vì những người xung quanh sẽ nhìn tôi như một E.T.......

Chia sẻ trang này