1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Quảng Ninh có những tật xấu nào?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi thankforall, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. r68688

    r68688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của thankforall viết lúc 14:32 ngày 06/04/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    1-Nói ngọng: Đây là ấn tượng xấu đầu tiên đập vào người đối diện khi tiếp xúc với người Quảng Ninh,Cảm giác tốt đẹp ban đầu với một người ngay lâp tức tan biến khi phát hiện anh ta/cô ta nói ngọng.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em chả biết bác thế nào chứ riêng em em thấy cái vấn đề nói ngọng chả có tí tị tì ti nào liên quan đến cảm giác tốt đẹp của mình đối với người đó bị mất đi hay không cả. Nếu đã thấy người ta tốt, thì làm sao vì 1 lời nói không chuẩn chính tả hay ngữ pháp mà khẳng định người ta không tốt được hả bác?? Nếu vậy kẻ giết người mà nói ko ngọng chắc bác sẽ có ấn tượng tốt??? Điều này em mới nghe lần đầu!
    Em không biết bác đã có gia đình chưa, nhưng em trộm nghĩ nếu như bác có con, rồi con bác bi bô biết nói thì sao?? Trẻ con ít đứa nói sõi lắm, bác ạ ! Chẳng lẽ vì thế bác cũng thấy con bác thật là xấu xa rồi ghét bỏ nó??
    Tất nhiên em biết ý bác là nói về những người đã gọi là ... lớn hơn trẻ con. Nhưng mà điều cuối cùng em muốn nói vẫn là nói ngọng hay ko ngọng cuối cùng cũng chẳng thể nào làm cho mình đang tốt thành ko tốt được đâu. Đôi khi nó lại là một đặc điểm để người ta nhận ra mình giữa đám đông ấy chứ. Mỗi vùng có một đặc điểm riêng mà, bác nhở?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    2-Một bộ phận nhỏ các bạn Quảng Ninh sau khi lên Hà Nội học đã biến chất một cách nhanh không thể tưởng tượng.Bởi vậy nên không ngạc nhiên khi có một anh bạn Hà Nội cười tủm mà nói rằng" Nghe tiếng xe máy nẹt ống bô luồn lách đánh võng trên đường,quay ra nhìn biển số thì 80%là ngoại tỉnh,không Hải Phòng thì Quảng Ninh...." thật tệ hơn nữa là trong ấn tượng của những người được gọi là "sành điệu" ở Hà Nội thì dân Quảng Ninh bị coi như những kẻ "đú bẩn".
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ấy! cái vấn đề ở đây ko phải là đú bẩn hay đú sạch, vấn đề là ở đâu cũng có người nọ người kia, kiểu 1 bức tranh có màu đen và màu trắng ấy mà. Dân mình đi đến những nơi khác, giữa một rừng người mình tự rưng nổi nổi hơn tí nên được để ý và được ghi nhớ là chuyện ... bình thường ( ) Như kiểu giữa một đoàn đua xe toàn biển số Hà Nội (thí rụ thôi, em ko nói Hà Nội đua xe ác thế, Hì hì ) tự nhiên có 1 quả biển 14 le te chui vào chẳng hạn, khi đó cái số đông kia sẽ được người ta nhìn với ánh mắt bình thường, còn cái số 14 nhỏ lẻ kia sẽ nổi lên to uỳnh uỵch, rồi người ta chỉ trỏ " Con kia/ thằng kia người Quảng Ninh đấy, máu nhờ , đú nhờ ..." v..v... . Biết đâu cái xe kia là của dân khác mượn của người quê em thì sao??
    Thôi thì tuổi trẻ nó bồng bột, thích khẳng định mình một tí thì mình người nhớn hơn cũng phải thông cảm cho chúng nó. Hết tuổi đó các em sẽ lại biến chất trở lại (trở về nguyên chất ) là đằm thắm dịu dàng ngay ấy mà. Ai ko trở lại được chắc là biến chất dài hạn rồi, những kẻ ấy bố mẹ chắc gì đã nói được, huống gì mình là người dưng?? Bác nhờ??
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    3-Mất lịch sự và nạn chèn ép khách du lịch: Xe Bus mới mở được vài tháng ở Hạ Long, vậy nên có lẽ nền Văn minh xe Bus chưa kịp ngấm vào người dân chúng.Trên xe-một bà lão không còn chỗ ngồi bị lắc lư đến loạng choạng theo đà dừng-chạy của xe Bus trong khi các cô cậu thanh niên ngồi cạnh thờ ơ như không,thản nhiên cấu chí nhau, thản nhiên buôn chuyên.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em ko biết khi đó bác đang trên xe hay là được nghe kể lại. Nếu đang trên xe sao bác ko thử chứng tỏ mình văn minh hơn cái tụi trẻ ranh kia để bà lão ko còn lắc và lư nữa?? Nếu bác được nghe kể lại thì cái người kể này cũng lắm chuyện thật. (Còn nếu bác cũng đứng như bà lão thì em ko bàn đến chuyện ấy nhé ).
    Chẳng qua bác chưa gặp em thôi, chứ nếu gặp em, kể cả em đang đứng em cũng nhường cả chỗ đứng cho bà. Không tin à?? Em nói thật đấy !!
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Về nạn chèn ép khách du lịch thì không phải bàn.Tại Móng Cái nếu bạn không phải dân bản địa thì sẽ phải trả 50k/bát cháo ngán.20k/cho một cuộc Taxi quanh thị xã với cái giá những người dân thường trả là 3000đ.Tại chợ HG,giá một kg chả mực sẽ tăng từ 10.000-20.000đ khi bạn chỉ là khách du lịch ngang qua.Tại Bãi Cháy,nếu không mặc cả trước thì giá của một quả dừa tươi sẽ là 30.000đ.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mình đi nơi khác người ta tranh thủ chèn mình thì "nó" về đây mình cũng phải chèn lại cho bõ tức chứ. Anh em gì chúng nó !
    Âu cũng là một .. kế sinh nhai! Ở đâu chả thế, riêng gì quê mình. Bác nhờ ??
    Thôi, em té đây. Có một số người đang lườm em nài !!
    All I want is just once to see U in the light ...
    But U hide behind the color of the night ...
    bạn này viết văn hay phết nhỉ
  2. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng hiểu cậu Serenade2507 gọi "chúng nó" ở đây là những ai cả? Tại sao lại túm vào thành một mớ thế? Phải có trước có sau, có trên có dưới 1 tí chứ. Nếu nói như vậy thì chính cậu mới là thằng chọc gậy bánh xe, đá đểu đấy. Ai là con xâu làm rầu nồi canh? Ai đầu toàn bã đậu ở đây? Hay là học nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi? Nói khó nghe bỏ ...m
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    em khuyên các bác nên đi du học như em đảm bảo văn minh lịch sự cực kì ... Đèn đỏ ko bao giờ dám vượt ( à mà có vượt nhưng có nhìn xem có cảnh sát ko ) vứt rác toàn vào thùng ... còn vứt ra ngoài trẻ con nó nhìn mình nó cười .... ngượng lắm ... Giọng nói thì chuẩn cực kì ... vì mình học tiếng chuẩn nước ngoài mà nói chung là nên đi thăm thú học hỏi
    à quên có cái tật là hay chửi bậy
    Được zell8x sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 11/04/2007
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Oai troài oai ....
    Cái topic này lập ra để làm gì ấy nhỉ ? Em thấy có khá nhiều ý kiến, em đã đọc hết cả roài ..
    Em thấy thế này này :
    *Người lập ra cái topic này , rôt cuộc cũng chỉ muốn mỗi người một tay , chúng ta cùng làm nên lịch sử , chúng ta cùng cố gắng
    thay đổi cái tập quán (xấu xí) tồn tại lâu đời quá rồi <---Em ủng hộ bác vê điều này .
    * Chúng ta khoan hãy nói đến Kinh tế chính trị , khoan hãy nói đến những cái gì to tát quá , <---Không phải nó vượt ngoài khả năng của chúng ta mà trước khi bàn đến chuyện ấy , hãy làm những việc nhỏ trước đi ? Có bao giờ họ xây nhà xong mới đào móng không ạ ?Hãy tạo ra ý thức , trước hết là ở mỗi người , và sau đó là cộng đồng ( Sao mùa hè này không thử ******** nguyện viên ? Sao không thử tổ chức những nhóm diễu hành với khẩu hiệu và biểu ngữ : Không vứt rác ra đường phố ?Thực
    hiện luôn bằng hành động : Thu gom rác thải trên phố sẽ có rất nhiều người nhìn vào hành động đó mà tự thấy xấu hổ và nhiều lần như thế --->Chúng ta có thể sẽ làm đuợc cái gì đó cho quê hương mình ...
    * Em dám cá là mỗi một người QN , ai ai cũng mang trong mình cái máu :TỰ HÀO DÂN TỘC , cái đó thì tốt thôi , Nhưng tự hào với những gì tốt đẹp thôi , còn những cái xấu xí ( Đã là con người, ai cũng có cái xấu , cái tốt <-- Khong riêng gì dân QN đâu ạh ) --->Nếu như chúng ta chưa thể làm gì để thay đổi nó , thì ít nhất cũng nên thừa nhận nó , Thừa nhận để sửa chữa , Không ai muốn nhận mình là người ngu dốt đúng không ? Vậy thì đừng có bảo thủ ...Không phải tự dưng mà người ta có câu : Những người ngu dốt thì thường bảo thủ ---->Hãy lắng nghe những gì người ta nói về mình , để giữ lại những gì tốt đẹp và vất bỏ những thói quen xấu xí ....
    *Hãy thể hiện Mình , hãy thể hiện những gì mình đã học đuợc từ cuộc sống , Đâu phải riêng đi học trong trường đại học mới là có học , có văn hoá ?Văn hóa tiếp thu , văn hoá ứng xử , hay văn hoá nói ----> Chúng ta học đuợc ở cuộc sống nhiều hơn là trong trường đại học ....
    *Cuối cùng , Em mong tất cả các bác hãy cùng nhau làm một cái gì đó , Ví dụ như mùa hè này , tại sao không tạo ra một làn sóng VÌ MỘT HẠ LONG SẠCH ĐẸP nhi ?
    Lời kết : Em là người Hạ Long
    Em không học đại học được như các bác , Bài viết của em không chữ nghĩa gì lắm --->Mục đích cuối cùng của em cũng chỉ là : Ủng hộ cho cái sự nghiệp vĩ đại của NGƯỜI TRẺ HẠ LONG , học hành ở năm châu bốn bể --->CUỐI CÙNG HÃY VỀ MÀ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ..
    Xin chân thành cảm ơn ! Và đừng khiển trách gì em !
  5. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ơ các cậu ko ní nuận lữa à ..... Buồn nhể
  6. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả những đóng góp của bạn...nhưng theo cá nhân tôi...chủ đề của bạn nên thay bằng : (những khuyết điểm nhỏ của người dân hạ long)bởi khi bạn dùng chủ đề này là bạn đã động chạm đến tất cả người dân hạ long " mà không nhầm là có cả bạn fải không "
    theo tôi được biết bạn muốn toát lên những khuyết điểm nhỏ để mọi người dần hoàn thiện mình hơn, nhưng xét về một khía cạnh nào đó thì bạn đã hoàn tòan sai bởi "người hạ long không bao giờ xấu xí cả " nói đến xấu xí là nói đến tất cả tâm hồn và bộ dạng bên ngoài ...xã hội cho ta biết, bạn ở nơi địa phương nào hay thành phố văn minh nào đi chăng nữa cũng có ngừời nọ người kia bạn thân iu ạ...
    khi bạn đặt những ngon tay của mình lướt trên bàn phím như vậy bạn có tự hỏi mình rằng : có thực sự những hành vi đó chính là từ người dân quảng ninh hay không?hay cái mà bạn nhìn thấy chỉ là suy đoán.
    tôi vd cho bạn thấy : hầu như hơn 65% người làm nghề du lịch ở hạ long là từ tỉnh khách đến .
    mọi cái suy đoán không chứng cứ không hề chính xác, chỉ chính xác với cái suy nghĩ cổ hủ và cố chấp của người đó mà thôi.
    ý thức của mỗi người là quan trọng nhất....
  7. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Không biết trong số các bạn ai đã từng đọc cuốn sách "Người Trung Quốc Xấu Xí" chưa? Do chính người Trung Quốc viết đó. Viết như vậy chẳng lẽ người TQ ai cũng xấu xi hết à? Các bạn cũng không nên "chất vấn" bạn những câu kiểu như:
    -"Đã xem lại bản thân mình chưa?" hoặc "Bạn có còn là người Quảng Ninh nữa không?"....(Tuy nhiên cũng nên lưu ý bạn thankforall khi đưa ra một số thông tin thi cũng nên có tính chính xác cao hơn để tránh "động chạm").
    Tinh thần phê và tự phê là rất đáng hoan nghênh vậy mà có một số cá nhân không hiểu hay hiểu 1cách lệch lạc đi, thậm chí là bảo thủ, thật đáng tiếc.
    Tại Việt Nam cũng đã có cuốn sách " Người Việt Xấu Xí", "Những Thói Hư Tật Xấu Của Người Việt".
    Cái diễn đàn này sinh ra là để chúng ta giải trí, thảo luận, trao đổi với nhau, vậy nên các bạn cũng đừng nên khó dễ, cứ trao đổi với nhau 1 cách vui vẻ.
    Thân!
  8. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tui hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Appolo, không phải tất cả chúng ta xấu xí, không phải tất cả chúng ta không tốt, nhưng mỗi chúng ta đều có một cái gì đó ko hoàn thiên, topic này chỉ nói về các hành vi xã hội của mỗi người Quảng ninh nói chung và Hạ Long nói riêng. Chúng ta hay thẳng thắn nhìn nhận để cùng tiến bộ, cùng đạt tới hai chữ Văn Minh, một thành phố nổi tiếng thế giới như thành phố ta thì thiết nghĩ hay làm mọi cái để họ thấy chúng ta đáng đc nổi tiếng.
    Một số ý kiến cho rằng chúng ta hãy kiếm tiền đi, đừng ôm đồm, nhưng tôi nghĩ ko phải là ôm đồm, vừa kiếm tiền, vừa hoàn thiện mình, hoàn thiện các hành vi xã hội của mình chứ các bạn nhỉ?
  9. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đọc Topic này phát hiện ra thêm rằng rất nhiều(rất nhiều thôi nhé) người QN vẫn còn..cực kỳ bảo thủ và cố chấp.
    Nhiều người chỉ đọc cái tiêu đề thôi,không cần chú ý đến nội dung bên trong mà đã nhảy dựng lên hò hét om sòm..rồi vặn vẹo mày đã giỏi chưa,đã tài chưa mà nói tao.....hết hồn!
  10. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    đâu bạn ứ biết j ... Topic này đã được sang tên đổi họ từ lâu rồi , qua tay bao nhiêu người rồi mà bạn vẫn còn "ngây thơ" thế Mỗi người mỗi xì tin khác nhau : bạn quắc mắt bạn fùng mồm trợn mắt lại có bạn huýt sáo ngâm thơ ..... Thật nà thú dzị Thế bạn là ai ? bạn đã giỏi chưa ? đã tài chưa ? mà nói người ta .... hết hồn

Chia sẻ trang này