1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Quảng Ninh có những tật xấu nào?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi thankforall, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Điếc không sợ súng, một phẩm chất của người QN
    @Zell : Mod đấy, trêu nó nó lock nick cho thì đừng hỏi tại sao, chú liều quá.
  2. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít có phải anh yêu là người HL hay không mà em có cảm tình đặc biệt với dân Quảng Ninh . Nhưng mà nói nhỏ chút xíu nha , hình như con gái QN hơi đanh đá thì phải . Lớp em có mấy bạn gái QN , bạn nào cũng đanh đá và ăn chơi . Còn con trai QN thì hơi bị được , biết mấy anh thấy anh nào cũng đẹp giai , ga lăng và hát hay .
    Thấy đầu topic 1 bạn có bảo người QN có tật xấu là nói ngọng , nhưng em thấy các tỉnh miền Bắc hầu như thế mà , khó phân biệt được chữ N và L , nhưng cũng dễ thương đấy chứ , em toàn trêu anh yêu là : anh thử nói câu này xem : chim hót líu lo . Hì , nghe buồn cười và dễ thương lắm . Còn các tật xấu khác thì nghe không khách quan lắm , ở đâu chẳng có người thế này thế nọ . Nói chung là không nên quy kết như thế .
    Mới tham gia box nhưng tính em hơi lắm lời , các bác thông cảm
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    lock e lại unlock được mà có j đâu ...
  4. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    anh nà anh thấy iem hơi bị được của nó ý Nhận xét rất chuẩn và kinh điển nhất là về zai QN ... hờ hờ hờ càng ngày mình càng thấy mình đẹp zai và ga lăng ... Thế mới nạ
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Lại tưởng bở , mệt nhỉ . Có người tối nay mất ngủ
  6. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    mặc kệ , anh vưỡn thấy mình đẹp zai
  7. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá lâu rồi mình không có điều kiện vào đây để cùng trò chuyện với các bạn về những vấn đề này.Một phần do bận,một phần cũng muốn cho một số bạn ..hơi quá khích có thời gian để hạ hoả!!
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn rằng nên ra mở rộng tầm mắt ra nước ngoài để thấy chúng ta như thế nào,nhưng bạn có tin rằng.Thời gian này bạn chịu ảnh hưởng về phép lịch sự của Phương Tây,nhưng chỉ cần bạn về Vn sinh sống 10 năm,15 năm,khi thấy người khác vứt rác ra đường bạn cũng sẽ tặc lưỡi cho qua,cho giống với cộng đồng hay không?
    Tại sao lại "thì đã làm sao?"? Bạn buộc cho tôi cái tội "chống lại cả dân tộc Việt Nam" nghe sợ quá!
    Mỗi vùng miền có một giọng nói đặc trưng riêng như Nghệ An,Huế,Sài Gòn.Âm sắc tạo nên riêng biệt cho mỗi vùng đất và đôi khi những người ở đó còn cảm thấy tự hào về giọng nói của mình.
    Nhưng bạn đã nhầm lẫn vì ngọng "l-n" không phải đặc trưng giọng nói "mỗi vùng có một chất giọng riêng",nó là phát âm sai,hoàn toàn có thể sửa được nếu chúng ta không cố chấp"Thì đã làm sao?"
    Tôi tin rằng lỗi này hoàn toàn có thể sửa được nếu mỗi chúng ta ý thức cho mình và những người xung quanh!
    Các bạn chắc ai cũng đã từng nghe những câu chuyện cười về tật nói ngọng, có anh chàng hùng dũng dựng cái xe xanh đỏ ở sân và sành điệu bật tay cái "tách""Ê cu,cho anh hai lâu lóng!".
    Tôi có cô cháu gái hơn 4 tuổi một chút.Ở nhà thì không sao nhưng cứ đi Mẫu giáo về nói chuyện với các bạn nhiều nên lại nói ngọng.Thế là cứ mỗi buổi tối mẹ nó lại bắt nó ngồi xuống,đọc đủ các loại câu đồng dao "Lúa nếp là lúa nếp làng,lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng" hoặc "Mua cái nồi về nấu lòng lợn " cho cháu luyện.
    Sợ rằng mai đây cháu nó lớn lên đi học tiếng nước ngoài mà lại nói "Việt Lam mít le-vờ lói ngọng" hoặc làm cô giáo đứng trên bục giảng "Người lày nà người lước lào hả các em?" thì cũng phụ lòng cha mẹ mong đợi lắm thay!
  8. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc chưa có ai thống kê nhưng theo iem cảm nhận qua những người em đã tiếp xúc thì gần như miền Bắc này chỗ nào cũng nói ngọng.Không ít thì nhiều, không riêng gì QN cả .
    Được NeverLove_Again sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 19/04/2007
  9. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vâng,thưa bạn Never_love_again chuyện nói ngọng thực sự là một vấn đề khá lớn mà để bàn kỹ về nó thì ta sẽ tốn không ít thời gian và công sức.
    Đúng như bạn nói,trên đất nước ta gần như không có vùng nào có giọng nói chuẩn so với ngữ pháp Việt nam.Hà nội được lấy làm giọng chuẩn chỉ vì là Thủ đô,nếu Thủ đô của chúng ta vẫn là Huế như thời nhà Nguyễn thì biết đâu hằng ngày trên Chương trình Thời sự VTV1 bây giờ sẽ là một cô áo tím giọng ngọt như đường.
    Giọng Hà Nội nói riêng và Miền Bắc nói chung hầu như không phân biệt rõ giữa âm "R-d:s-x:tr-ch" và "l-n" nhưng tại sao chỉ có âm "l-n" là hay được đưa ra để làm mục tiêu cho phong trào sửa ngọng?
    Một bộ phận các tỉnh phía Bắc đặc biệt là Hải Dương,Hải Phòng,Quảng Ninh rất nhiều người nói ngọng chữ "n-l này"
    Trên thực tế,số lượng người nói ngọng tại Hạ Long-Quảng Ninh của chúng ta không phải quá nhiều so với các tỉnh bạn.Tin rằng qua một thời gian nữa dưới sự cố gắng của các bạn trẻ sửa cho mình,sửa cho người bên cạnh,QN sẽ thoát khỏi danh sách những tỉnh "Người VIệt Lam chất nượng cao!"
    Lại nói một câu chuyện vui!Tôi có cô bạn học cùng thời cấp 3 xinh xắn,học giỏi tên Lam,chỉ tiếc là mắc phải tật nói ngọng.Vậy nên cô ấy thường đọc tên của mình thành "Nam".
    Một lần xung phong lên bảng giải một bài toán khó thành công mỹ mãn.Thầy giáo vui lắm bèn hỏi tên để ghi vào sổ điểm "Em tên Nam ạ!" " Lớp mình làm gì có ai tên Nam nhỉ?" "Em tên là "Vũ Ngoc Nam ạ" " Sao tôi không thấy nhỉ...".....cô bạn qua vài lần trả lời mà thầy vẫn không tìm thấy mắt đã bắt đầu đỏ rơm rớm.Các bạn bàn đầu thương quá phải đứng lên đọc lại cho thầy nghe,thầy vỗ trán" Ôi,Lam...thảo nào tôi tìm vần N không thấy đâu.."
    .......Các cô bạn gái ác miệng khác cứ trêu Lam cả đời không đọc đúng tên mình được....Sau này bị loại vòng Năng khiếu ở trường CĐSP MGTW cũng chỉ vì nói ngọng.....
  10. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Ơ em có bảo là ko sửa đâu, nhưng mà đừng có mà có cái điệu cười khả ố xỉ nhục ng `khác như vậy. Chỉ bởi vì ông bà bố mẹ ta mọi người xung quanh nói ngọng thử hỏi sống trong môi trường ấy sao ko nói ngọng (đó cũng là giọng đặc trưng của một số ko nhỏ người dân tỉnh mình_nếu đã có từ lâu đời rồi và nhiều hơn các tỉnh lân cận thì ko có lý gì mà ko coi là chất giọng đặc trưng của vùng), đành rằng là phải sửa nhưng cũng phải từ từ. Em thấy trên Hà Nội này cũng nhiều người nói ngọng như vậy mới đáng nói vì trong một môi tr` nói chuẩn như vậy sao lại nói ngọng.Cái quan trọng là sau này phải biết sửa cho con cháu chứ ko phải coi đó là một tật xấu rồi chê cười nhau, đố bác về mà bảo mấy cô mấy bác ngoài chợ là nói sai chính tả rồi cười như mấy đứa bạn em cười đấy, người ta lại chẳng thấy bị xúc phạm, người nào nóng tính còn bảo: Ông bà mày bố ****** chẳng thế à. Ranh con mới đi ra khỏi nhà được vài bước đã ti toe=> đấy là em đã từng nghe kể

Chia sẻ trang này