1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Quảng Ninh có những tật xấu nào?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi thankforall, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
  2. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  3. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Em bảo "Thì đã làm sao" ko phải là nói ko sửa mà nói trên lòng tự trọng trog người, vì em nói ngọng vì môi trường sống (mà bạn cũng sống trong đó và trc'' đây bạn cũng ngọng) và đâu ảnh hưởng gì đến bạn mà bạn cười chế diễu vậy. EM nói với người bạn QN chứ ko nói với cả dân tộc
  4. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng bạn ở HN này bảo em ngọng rùi cười thì em công nhận và ko nói gì hơn được nhưng bảo ng` QN với nhau mà đi cười vậy thi` thấy chưa ổn. Mấy ng` Hn em gạp nói ngọng ko phải người gốc HN nhưng sinh ra cũng phải 2 đời trên đất HN rùi ạ, chắc cũng do ảnh hưởng của bố mẹ ông bà
  5. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    keke tên topic đổi rui` nghe dễ chịu hẳn. Thế mới có hứng chứ chưa gi` đã chỉ trích thì ai mà có hứng keke
  6. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thôi em hỏi bác mấy tuổi rồi mà còn cứng thế Nhập gia là phải tuỳ tục chứ ko phải là ah tôi thấy tôi đúng .. chưa chắc bác đã đúng .... Ai bảo người việt ko văn minh , ai bảo chỉ dân QN nói ngọng ... nhìn nhận lại thì cái nói ngọng ấy cũng là một nét văn hoá của nguời QN , một cái j đấy để mà người quảng ninh gặp người quảng ninh nhận ra nhau ... Chứ ai cũng như ai ... Chắc chả có ai đi biểu tình chống toàn cầu hoá cả
    Em nói hơi rộng và có lẽ hơi ít ... Bác thông cảm .. tính em vốn lười
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    sao rồi...
    Hết tật xấu rồi à... Kô thấy bàn luận nữa
  8. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Rỗi việc vào hóng hớt tý nhá!
    Đầu tiên nhé,chuẩn mực được xây dựng từ đa số nên không phải ah tôi thấy tôi đúng .. chưa chắc bác đã đúng ,nếu thế thì gọi là Chí Phèo,AQ rồi.
    Thứ 2 nhé,muốn biết người Việt có văn minh,lích sự không thì vào đâyhttp://www9.ttvnol.com/forum/ThaoLuan/891902.ttvn mà đọc.Sự thật nó không tươi mát như cái người đời thường tưởng tượng đâu.
    Thứ 3 này,người Qn nhận ra nhau bằng cái gì chứ bằng cái nói ngọng,bằng cái không tốt cần sửa thì không ổn lắm. Nói thế khác gì bảo các bác Thanh Hoá (bác TH nào lỡ bước qua đây thì xin lượng thứ bởi ý kiến này là do đa số chứ ko phải mỗ sáng tác ra) gặp nhau thì nhận ra nhau bởi cái tính Bọ.
    Topic Offline Message có truyện cười mấy bố Vn sang phục bắn chết ông đại sứ tè bậy trên Quảng trường buồn cười khiếp.
    Thứ 4.toàn cầu hoá có chọn lọc.Cái gì hay thì phát triển mà dở thì nghẻo cù teo.Mang cái thói nhổ bậy,đè tường sang Pháp không khéo nó đập cho bẹp mỏ,phí công bố mẹ nuôi ăn học!
  9. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    cậu lầm rồi .. ko có j là mẫu mực và là chuẩn mực cả ... Bất cứ một vấn đề j cũng có 2 mặt tích cực và tiêu cực của nó , nhất là những vấn đề mang tính trừu tượng như văn hoá ... Đơn cử một ví dụ rất nhẹ nhàng : dân Hà nội nói chưa chuẩn ... cả miền bắc nói chưa chuẩn : âm "d" và "gi" nói giống nhau , "d" và "r" nói giống nhau , nhưng người ta vẫn cho rằng giọng HN là chuẩn .. đấy là do lối mòn suy nghĩ của con người ..
    Tớ ở đây chả ai tin tớ người Hạ Long cả , nói ra họ cũng ko tin ... trừ khi tớ bị ốm lúc đấy giọng tớ nặng hơn lúc đó mới nghe được ... vậy thử hỏi ngoài cái giọng ra cậu nhận nhau kiểu j ?
    Bạn hiểu nhầm toàn cầu hoá là gì rồi ..... haha search google.com + chút tiếng anh bạn sẽ hiểu mà ... Có một câu nói nào của người fáp ý nhỉ ????? mdr
    đại khái là : " tư tưởng con người thật là vĩ đại , vĩ đại đến mức họ ko biết rằng họ chỉ là một con kiến trong cái khu rừng âm u"
    đó ... luv u
  10. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    ko có j là mẫu mực và là chuẩn mực cả ... Bất cứ một vấn đề j cũng có 2 mặt tích cực và tiêu cực của nó , nhất là những vấn đề mang tính trừu tượng như văn hoá ...
    Nếu nói như cậu,thì những chuẩn mực văn hoá của Việt Nam và nhân loại,những truyền thống tốt đẹp,giá trị duy mỹ là lấy ở đâu ra khi nói không có gì là chuẩn mực cả?Đa số của một tập thể cho nó là tốt thì nó được coi là tốt,ngược lại thì là không tốt.
    Đem những thói xấu quy về văn hoá thì thật buồn cười và ấu trĩ,sao không quy luôn chuyện "đè tường" thành văn hoá đi?
    Tớ ở đây chả ai tin tớ người Hạ Long cả , nói ra họ cũng ko tin ... trừ khi tớ bị ốm lúc đấy giọng tớ nặng hơn lúc đó mới nghe được ... vậy thử hỏi ngoài cái giọng ra cậu nhận nhau kiểu j ?
    Hiii, thế tớ hỏi cậu người ở những tỉnh không bị nói ngọng họ nhận nhau kiểu gì?Lấy điểm yếu ra mà tự hào "dân quê choa" thì cậu lại buồn cười lần 2 rồi.Những lúc thế tốt cho bọn khác cười bảo" Hai đứa nói ngọng kia người Qn đấy"
    Được cái là tớ chưa bị nhận đồng hương kiểu thế bao giờ,bạn tớ rất ít đứa nói ngọng,mà có bị thì cũng cố mà sửa chứ không cãi chày cãi cối.
    Giờ tớ mới biết giọng người QN nói giống người bị ốm,có khi cậu có họ hàng với vịt quạc rồi,chứ tớ cũng người QN xịn,không ngọng.Kể cả bị ốm vẫn thánh thót hơn đầy đứa Hà Nội bảy!
    Bạn hiểu nhầm toàn cầu hoá là gì rồi ..... haha search google.com + chút tiếng anh bạn sẽ hiểu mà ...
    bạn bảo tớ serch google?Tiếc quá,tớ chỉ là một đứa học hành dốt nát nhiều khi đến tiếng mẹ đẻ còn không thủng hết nghĩa học đòi tiếng Tây tiếng Tàu làm gì.
    Bạn học nhiều biết rộng vui lòng giảng giải vài điều cho cái đầu ngu muội của tớ vỡ ra được không?
    đại khái là : " tư tưởng con người thật là vĩ đại , vĩ đại đến mức họ ko biết rằng họ chỉ là một con kiến trong cái khu rừng âm u"
    đó ... luv u Câu này người Việt bọn tớ nói ngắn gọn hơn nhiều.Gọi là "Ếch ngồi đáy giếng"
    Con ếch ngồi trong giếng nhìn ra mây bay trên thành tưởng mình biết cả thế giới.Nói chung Tiếng Việt của tớ còn kém lắm,phải sách bút dùi mài nhiều mới đủ trình để kính thỉnh văn hoá Tây học kiểu ếch của cậu!

Chia sẻ trang này