1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Quảng ninh lập nghiệp

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Khungchuot, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Người Quảng ninh lập nghiệp

    Có rất nhiều người Qn sinh ra lớn lên và thành công , cũng có những người mới bước vào đời .Có những người lập nghiệp trên chính quê hương , cũng có người tìm kiếm cơ hội ở những miền đất khác ....Có những người dù cố gắng vẫn chưa thể hiện được bản thân mình .
    và có những người muốn hiểu những gì nên làm và tránh mắc fải trên con đường trước mặt như tôi ....
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Lập nghiệp : Ai cũng từng chọn cho mình một nơi rèn luyện theo ý thích, khi thi chọn trường, đỗ cũng chọn trường ngon lành và vào học cũng học khoa thời thượng, vậy khi ra trường mấy ai được như ý .
    Hơn chục năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, Rồi 4 năm học đại học, chạy nhông khắp các dịch vụ tìm việc làm, thấy chỗ nào có việc phù hợp là đâm ngay hồ sơ vào ... để rồi có thể trễm trệ trên một cái ghế xoay trong một cái down town nào đó ở Hà Nội, để hưởng một mức lương đủ để không, phải lo nghĩ cho cái dạ dày, để nhiều khi đạp phá thật thoải mái, cho bõ những ngày Sinh viên cực khổ...
    ... Nhưng cũng có thể bắt đầu với một công việc chẳng liên qua tí tẹo nào đến cái mớ kiến thức đã lĩnh hội được .. Uh mà thôi, kiếm cái ăn đã, rồi tính sau, năm qua tháng chạy rồi quen việc rồi hơn ối thằng kỹ sư chuyên ngành chính gốc ra ấy chứ ...
    .. Ra trường thoát khỏi mớ kiến thức suông, ai cũng muốn nhảy ngay vào thực tế, như những chiến binh muốn cống hiến nhiệt huyết, muốn xông pha và trở thành những người trong đội quân tinh nhuệ nhất, trong cái "chiến trường" ấy rồi cũng không ít những "chiến sỹ" phải ngã ngựa, và trên con đường ấy không ít sự lọc lừa dối trá, không thiếu sự phản bội... cái sự lập nghiệp thật khó.!!! Và rồi những chiến binh cũng phải tự trang bị cho mình giáp và vũ khí ngoài cái đầu đầy kiến thực mà họ đã có được.. trên chiến trường chỉ có kẻ mạnh kẻ yếu, không có hiệp ước nào thành văn cả, và trong đội ngũ họ phải vừa biết lối đánh chính quy tập thể, vừa phải biết đánh du kích thầm lặng, và nhiều khi cần dùng đến cả những spy nữa....
    ... Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng vài năm trôi qua rồi, cũng đã làm vài công việc rồi, ra nhập vài đội quân rồi mà cái sự nghiệp vẫn lằm phía trước, nhiều lúc muốn chơi một "canh bạc" lớn để "thà một phút huy hoàng rồi phụt tắt .."
    thế rồi cơ hội cũng đến và chiến binh lại gồng lưng để chịu những sự chuyển giao "chết người", cái sự chuyển giao mà bao giờ cũng thiếu bánh mỳ và thừa thuốc độc... chiến binh có thể sẽ ngồi vào nghế xoay trong phòng máy lạnh, hoặc lại bị vất ra chiến trường tiếp tục với vị trí chiến đấu của mình, và có thể đầu quân cho một đội ngũ khác!! Dù kết quả có thế nào đi nữa thì tinh thần chiến đấu và chiến thắng sẽ mãi chảy trong huyết quản.. vì họ là chiến binh.
    Hương Soái !
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, nói đến lập nghiệp mà đau lòng, đến bao giờ mình mới công thành danh toại bây giờ cơ chứ
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Ui ko biết sau này có được tích sự gì cho đời ko mà làm mọi người mỏi mệt, già khú đế đến nơi rồi
    ---------------------
    Cái dấu chấm!
    ^'???..に???o?,S!
  4. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    em thấy nhiều bác Quảng ninh nhà mình giỏi lắm và tài lắm cơ mà ! sao các bác không ra mặt dạy dỗ kinh nghiệm cho bọn emchút xíu !
  5. Chilonnhungtaichuacao

    Chilonnhungtaichuacao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cac bac oi.Em la dan Quang Ninh day.Cac bac noi ve chuyen lap nghiep nghe nhu la ...khong the noi hêha.Em lo lam roi nhung em moi co nam mot dai hoc thoi ,khong lo den vay...
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    lo đi là vừa chẳng có gì là sớm quá đâu ! đằng nào thì cũng fải lo mà ?

Chia sẻ trang này