1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người rao bán 1.000 bài thơ mạng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi khongtenso0, 18/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    1/lantuven_ttt:
    *ôi trời , tò mò về nguyễn thế hoàng linh quá đi mất! ông anh này cũng giống mình ghê cơ. này ai mà biết nick Y,M của ông anh đấy thì báo cho lan tử viên biết nhé . nick là lantuvien_ttt
    thanks. Mình và ông anh ấy chắc hợp cạ lắm đấy . hi hi!
    *ÔI giời sao chả ma nào thèm trả lời mình thế nhỉ ?
    chán quá !
    ..............................................................................................................
    -Đúng là giống bạn lắm (viết nhiều) nhưng khác là NTHL có dấu hiệu của một tài năng còn bạn chỉ cung cấp lên đây loại thơ con cóc (có khi đã chết mấy ngày rồi).
    -Mà bất kỳ chỗ nào cũng thấy bạn xả rác ra, vừa thấy có câu có cánh là: "đợi đứa vote 5*", nếu ở đây mà có điểm âm thì tôi vote cho bạn liền, tiếc quá. Đừng bắt mod phải dọn hộ cái bạn post.
    2/VIPUA
    Đúng là đọc thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh viết rất linh hoạt - có điều cho tôi chắc tôi cũng không nhận :) tôi chưa đọc được nhiều nhưng hình như NTHL quên mất mình là ai - ông cha có câu ăn cơm cà pháo mà bàn chuyện quốc tế - cứ nhất thiết phải lôi nhiều chuyện chính trị vào như vậy không ...? Quá ngông nghênh và ngạo mạn . Tôi cảm thấy dường như Linh đã theo một đường lối ********* - trang . Linh viết có sự ngông nghênh của Vy Thuỳ Linh ngày trước - cho rằng mình 1 mình trên đường tìm kiếm nghệ thuật . Riêng bản thân tên bài đã khiến tôi quá tò mò - thơ mà còn RAO BÁN như một thứ hàng hoá thì đâu còn gì là sự cao quý của một cây bút - tôi đã có xem qua bài giới thiệu về Linh trong Gió - 0 và thật buồn khi thấy người ta đem so sánh Linh với các bậc tiền bối mà theo tôi là vỹ đại như Nguyễn Du , Hàn Mặc Tử ...... dường như người ta phủ nhận hết danh tiếng của các thi sỹ nổi tiếng đó vì mọi người ở VN và mang trong mình niềm tự hào dân tộc còn như Linh ...? Mai sau Linh sẽ có được đóng góp gì cho đất nước ....? Làm thơ để mua sự nổi tiếng hay để kiếm sống thì tôi coi khinh giá trị , tư cách của người đó
    Đôi lời tự tâm - chúc anh mau lành bệnh và lành luôn căn bệnh mà chỉ có chính anh chữa được -
    bệnh ngông cuồng và thêm chút ********* của mình .
    ...............................................................................................................
    Với trình độ dân trí thế này mà nhảy lên nói như đúng rồi:
    -Tôi biết NTHL còn thưa bạn, bạn là ai vậy? Một nhà thơ lớn ẩn mình ở đây à?
    -Sống mà không nói đến chính trị thì là đồ hèn nhát (E.Evtushenco). Cái gì cũng có thể là đề tài miễn nó là thơ.
    -Tài sản vật chất như nhà cửa, đất đai, thậm chí là PC thì được quyền rao bán trên mạng. Còn sản phẩm làm ra từ tâm hồn và trí tuệ như thơ thì không? Bạn đang sống ở thời đại nào vậy, TK 17 à?
    -Chỉ có thánh nhân thì làm thơ mà không mưu cầu danh vọng thôi, bạn nhớ được tên mấy người nào? Làm thơ mà kiếm sống được đáng lẽ phải ngợi ca bạn ạ.
    -Bạn nghĩ thế nào là *********?
    @Rất đau đớn khi nói có lẽ bạn nên về tẩy não nhanh thì còn kịp.
    #Cảm nhận cá nhân tôi về NTHL và thơ anh:
    -Tâm hồn anh như một mảnh đất mới được khai hoang nhưng ở đó đã gieo sẵn nhưng hạt giống lạ. Với thời gian một số hạt đã nẩy mầm, đơm hoa và đã khoe hương sắc với đời (Đó là những bài tình cờ tôi đọc được và thấy rất hay). Một số khác tuy cũng đã nhú chồi non, cũng đơm hoa nhưng hương sắc nhạt nhòa (những bài bình thường). Số còn lại tàn lụi và chết yểu bởi thiếu ánh sáng, không khí và sự màu mỡ của đất đai (cảm xúc tâm hồn anh).
    -Anh nên bĩnh tĩnh lắng đọng tâm tư đôi chút (biết rằng khó vì tuổi trẻ) và giữ gìn sức khỏe (để ấp ủ những hạt giống tài năng mà tôi nghĩ rằng anh có). Tránh rơi vào chuyện vì làm thơ mà mắc bệnh đa nhân cách, rất nguy hiểm. Nên viết ít hơn nếu có thể. Nhân đây cũng nói luôn TT: "Chuyện của thiên tài" quá dở, tôi không đọc được 1 trang.
    -Đó là một số cảm nhận chân thành.

Chia sẻ trang này