1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Sài Gòn giao lưu với các bạn đây!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Người Sài Gòn giao lưu với các bạn đây!

    Các bạn thân mến,

    Theo tinh thần giao lưu kết bạn, mời mọi người vào đây và cho ý kiến nhe:

    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91158

    Do phải họp với các thành viên ở thành phố HCM nên chắc không kịp họp mặt với các bạn ngày 1/7 nhưng tôi rất muốn gặp các bạn (khoảng ngày 2/7 tôi về Cần Thơ chơi vài ngày), vậy làm sao liên lạc đây? Quê Ngoại mình ở Cần Thơ, gần chợ đó (đường Lý Thường Kiệt)
  2. Math

    Math Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Chào mừng đến Cần Thơ á Doan Chi Thuy. Họp mặt ở HCMC có gì vui thì post bài kể cho mọi người nghe nhé.
    Nimbus, Natalia....ới ời.....chuẩn bị ra bến xe đón khách nè ...

    Đa tình như Math
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã về Cần Thơ và hiện đang ở Vi tính Lê Khoa, muốn liên lạc với các bạn phải làm như thế nào, ngày mai tớ về Thành phố rồi, hic
  4. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, xin lỗi là hổm nay do bận bịu quá nên mình không lên diễn đàn thường, hôm nay vào đây thì chắc đã muộn. Bạn lên TP chưa ? Nhà ngoại mình cũng ở đường LTK (cách mì chú Lường một dảy), xin hỏi bạn ở đoạn nào ? Nếu bạn đã về TP thì hẹn lần khác nhé. (liên lạc: ct_wind@yahoo.com)

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em
  5. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, lâu rồi ko vô đây, hổng ngờ nimbus bi giờ tiến bộ ghê quá, làm quen với người trên TP nữa nhá... Doan Chi Thuy đừng có tin nimbus nghen, dân ác ôn đó, bao bạn bè có 1chầu cafe mà mặt mày méo xẹo thấy thương. Nimbus, bi giờ tui lại thèm mì chú Lường rồi.
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ ở ngang kho bạc mà, gặp các bạn thì goi DT số mấy vậy,hic, chắc không gặp được ai rồi
  7. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    To Khánh: làm như ai cũng như nị á, ngộ xấu tốt gì thì có ngườI khác biết nị làm gì la toáng lên thế, còn mì chú Lường thì được cái tiếng trước đây thôi, còn muốn nhào vô cho ổng chém thì cứ việc???ngộ không có ý kiến, đừng có lạI rủ ngộ đi rồI để ngộ trả tiền là được
    To Doan Chi Thuy : box Cần Thơ chưa họp offline, nên không biết bạn muốn gặp ai ? Gặp mod thì có Natalia (điện thoạt hình như trong topic thông tin cá nhân thì phảI) , còn muốn gặp nimbus thì cứ email là OK, bạn cứ cho số DT đi, mình sẽ gọi.

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, tớ đã về Sài Gòn rồi, không gặp được thành viên Cần Thơ nào hết, buồn ghê đi... (tớ định gặp chơi thôi, ai cũng được mà, không cần phải là mod đâu).
    CT mấy hôm rồi đông quá (học sinh từ các nơi đến thi đại học), nên tớ phải ở nhà phụ photo các đề thi, đề giải... vui ơi là vui, nhờ thế tớ biết thêm được 1 nghề...
    Cái nhà của tớ là có tấm bảng ''Internet - photocopy'' màu đỏ, ở gần Khám Lớn đó... mà mấy bạn không có online thường như bọn tớ ở Sài Gòn hé, đợi trả lời lâu ghê luôn, tớ cũng định ở lại chơi thêm vài ngày nữa nhưng buồn quá về luôn...
    6g sáng nay tớ phải ra bến xe bằng xe lôi,mọi khi xe tới nhà rước nhưng lúc này do thiếu xe hay sao đó mà Phương Dinh không thèm làm cái dịch vụ đó nữa, đáng lẽ nhờ mấy đứa em họ chở thì tớ lại chảnh muốn tìm cảm giác ngồi xe lôi....mới xảy ra tan nạn.
    Xe vừa xuống dốc cầu Cái Khế thì đụng phải chiếc ba gác vỏ dừa, xe chở tớ văng xa tám thước luôn, may mà tớ có võ nên mới thoát chết (tớ phi thân ra khỏi xe đẹp hơn Hoàng Phi Hồng, mấy người ở gần đó đã ca ngợi tớ hết lời), eo ơi, xe lôi Cần Thơ chạy ẩu ve kêu luôn, hết dám đi...(Nếu hôm nay các bạn đọc báo Cần Thơ thấy có bài ''tai nạn thảm khốc mà nạn nhân không hề bị thương'' là nói về tớ đấy nhé, hà hà...)
    Mà cái chợ Cần Thơ bị đập bỏ uổng quá hé, mong là nó không đập cái nhà ***g cuối cùng (di tích đó), tớ có chụp hình nữa (mấy cái di tích và bến phà Cần Thơ) mong là đẹp để post lên chơi.
    Thôi hẹn hè năm tới vậy...
    Nếu rảnh các bạn vào Topic dưới đây phát biểu cái cho vui vậy mà, coi như giao lưu giữa 2 thành phố lớn nhất, đẹp nhất Miền Nam (có thể như thế chúng ta sẽ hiểu nhau hơn):
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91158
    Thân
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Doan Chi Thuy,
    Mèng đéc ơi, cái dịch vụ xe khách Phương Vinh bây giờ ko tới tận nhà đón khách nữa thì bạn kêu dịch vụ khác đi. Rất may là bạn ko sao, đi xe lôi cũng hơi ớn hé bạn, thôi thì lần này có 1 kỷ niệm về CThơ hé. Mà sao bạn là nữ mà biết phi thân ra khỏi xe đẹp hơn Hoàng Phi Hồng à ? Chợ Cần Thơ được dời đi chứ ko phải bị đập bỏ bạn nhé. Rất mong bạn sớm rửa hình để post lên đây cho mọi người coi. Mến
  10. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    He he, nữ nhi mà võ đầy mình như bạn thì cũng đỡ quá nhỉ. Lần sau về có gì tôi sẽ đưa hộ ra xe dùm cho, đảm bảo trước khi té sẽ báo trước cho bạn nhảy biểu diễn lần nữa . Tôi biết nhà đó rồi, treo bảng Internet mà chằng thấy net gi cả, làm tôi bị lầm mấy lần. Hẹn hè năm sau...

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em

Chia sẻ trang này