Người Sài Gòn thích quà gì? Tớ muốn gửi quà cho mấy người bạn trong TP HCM. Lần trước đã gửi ô mai, mứt và lạc rang húng lìu rồi, lần này không biết gửi gì. Hỏi người ta thì ngại vì muốn bất ngờ. Bí quá, bạn nào có cao kiến thì mách cho tớ nhé. Đa tạ ngàn lần.
Bánh cốm, bánh trưng, rau củ quả Họ hàng nhà tớ trong đấy toàn đòi mấy thứ này Với lại mùa nào có gì thì gửi thứ đấy.
Tùy đối tượng nhận wà nữa chứ. Nam/Nữ, tuổi tác thế nào. Ở SG nhg ng SG or người Bắc vào SG sống đã lâu ^^
Toàn thanh niên SG gốc đó. Bánh cốm thì không để được lâu --->loại. Rau, củ, quả thì chỉ không phù hợp với bạn bè, đồng nghiệp lắm. Hix, thế mới khó chứ!
Nhà mình toàn mua tầm 40-50 cái vào cho người thân, để ở ngoài sợ hỏng thì cho vào tủ lạnh chỉnh nhiệt độ hơi mát 1 chút là được để bánh khỏi cứng.Có vấn đề gì đâu. Quên mất.Mua bánh cốm thì mua bánh ở tiệm Nguyên Ninh 11 Hàng Than nhé. Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 09/01/2007