1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguời sao Hoả

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi binh000, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Nguời sao Hoả

    Hình như ngày xưa ở nuớc ta đã có nguời ngoài trái đất ghé thăm rồi. Và đã đuợc sử sách ghi lại, đúng ra là ai cũng biết, nhưng không ngờ tới.
    (đây là giả thuyết của tôi thôi. nếu có ai thắc mắc, tôi sẽ nêu giả thuyết ấy lên)
  2. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    các huynh xem có hợp lý không?
    Ngày xưa, có lần một dĩa bay của ngườI ngoài trái đất đã đến thăm trái đất. Tàu mẹ đậu lạI ngoài không gian, và cho 1 ngườI lái một dĩa bay nhỏ xuống thám hiểm trái đất. Chẳng may khi vât thể U FO bay xuống thì gặp tai nạn và rơi xuống một đỉnh núi. Trong cái không may cũng có cái may là ngườI phi công không chết, nhưng bị thương nặng . Và ngườI ấy leo ra khỏI phi thuyền để đi tìm sự giúp đỡ. Do bị thương nặng, nguòi ấy ngất xỉu . NgườI ngoài hành tinh này có hình dạng nhỏ bé như một đứa trẻ (tạm gọI là nguòi hỏa tinh) may mắn được một ngườI đàn bà phát hiện, đem về nuôi. Do ngày xưa dân cư thưa thớt, mọI nguòi ở xa nhau, nên khi có nguòi biết, hỏI thì nguòi đàn bà ấy nói rằng đó là con mình. Hơn nữa nguòi đàn bà đó cũng không biết rằng đó là 1 nguòi ngoài hành tinh. Còn ngườI hỏa tinh kia , vì không biết tiếng nên cứ ngậm miệng ăn tiền. Vì vậy nên mọI ngườI tưởng thằng bé bị câm. NgườI hỏa tinh này âm thầm để ý học hỏI tiếng của ngườI trái đất. và tìm tòi vật liệu để sửa chữa lạI vật thể bay của mình.
    Đến một hôm khi có giặc ngoạI xâm, triều đình không địch nổI nên cho sứ giả đi khắp nước rao tìm ngườI có tài để giúp vua dẹp giặc. Lúc đó ngườI hỏa tinh mớI lên tiếng xin vua đúc cho ngựa sắt, áo giáp sắt và roi sắt để đánh giặc. Thực chất là ngườI hỏa tinh cần những thứ đó để lấy nguyên liệu sửa chữa lạI vật thể bay của mình. Sau đó nguòi hỏa tinh lái chiếc xe dùng để thám hiểm về, và làm cho con ngụa sắt có thể di chuyển được. Rồi ngườI hỏa tinh mặc áo giáp (thực chất là bộ đồ phi hành gia) lên ngựa (ở chỗ này sử bảo rằng em bé vươn vai , trở thành nguòi lớn) . RồI ngườI hỏa tinh lên xe xông vào quân giặc. Giặc Ân chết như giạ. Dĩ nhiên cung tên, giáo mác thì làm gì được vớI chiến xa, , nộI bị nó cán cũng chết như giạ rồi. Còn cái roi sắt căm lên xe chỉ để làm vì chứ làm gì được, do đó nó nhanh chóng bị gẫy đi do cọ quẹt, do xe cán. Chỗ này sử chép rằng em bé Phù Đổng nhổ bụI tre , đánh giặc Ân. Có một thực tế là : khi chiến trận diễn ra, dân làng chỉ dám đứng xa trông lạI, chỉ thấy ánh sáng màu xanh lục vung lên loang loáng và sau này thấy mấy bụI tre bị ngã đổ thì họ cho rằng Phù Đổng đã nhổ mấy bụI tre đó lên để đánh giặc, chứ không nghĩ rằng ánh sáng xanh đó chính là vũ khí laze của nguòi hỏa tinh.
    Sau khi đã phá tan giặc Ân, đền ơn cứu mạng của dân làng , ngườI hỏa tinh lái xe (ngựa sắt) lên đỉnh núi Sóc Sơn, rồI cho vào trong U FO của mình , bay lên trờI, biến mất. Dân làng bảo nhau rằng :Phù Đổng Thiên Vương cưỡI ngựa sắt lên đỉnh núi Sóc Sơn bay về trời. Nếu là thần thánh thì ngay trận tiền, sau khi đánh giặc rồI ngài bay luôn lên trờI chứ cần gì phảI cưỡI ngựa sắt lên núi Sóc Sơn rồI mớI bay về trời.
    Đây là lý giảI một truyền thuyết của dân tộc ta qua lăng kính của những ngườI học vật lý.
    Nếu có chỗ nào chưa hợp lý , xin chỉ bảo
  3. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mod khoá topic này hoặc chuyển nó sang box "Những người thích đùa"
  4. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời! có thêm suy nghĩ gì khác hay hay không. nội việc mô tả có lửa và khói phun ra từ miệng ngựa sắt cũng đáng để suy nghĩ
  5. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Một photon có năng lượng là
    E = hf hay E = h*c/y (xin lỗi các bạn, vì không có chữ lamda nên tôi dùng tạm chữ y )
    Nếu photon đó có khối lượng là m thì nó cũng có năng lượng là
    E = mc2 (c bình phương)
    vậy hc/y = mc2
    h/y = mc
    hay lamda y = h/mc
    như vậy mỗi vật có khối lượng M chuyển động với vận tốc v sẽ kéo theo sau nó một sóng có độ dài sóng là
    y = h/Mv
    bây giờ trái đất của chúng ta có M = 6* 10^24 kg, di chuyển quanh mặt trời với tốc độ v, chạy quanh mặt trời trong 1 năm . trái đất cách mặt trời là 150 triệu km
    2Pi*R = v*365.24*3600 hay v = 2*3,14* 150*10^9/365*24*3600
    tính ra v = 298,7 * 10^2 hay 29870 m/s

    vậy trái đất kéo theo nó một sóng có độ dài
    y = h/Mv
    y = 6.625* 10^-34 /6* 10 ^24 *29870
    y = 0,369657 * 10^ -62 m
    quá nhỏ, không thể kiểm chứng được.
  6. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    với những hạt thì ta có thể nhận đuợc những độ dài sóng tuơng đối .
    Thí dụ 1 e- có khối luợng m = 9,1 *10^ -31kg
    bay với tốc độ 10.000 m/s sẽ kéo theo nó 1 sóng có buớc sóng là y = h/mv
    y = 6,625* 10^ -34/ 9,1* 10^ -31 *10 ^4
    y = 0.728 * 10^ -7 m
    sóng này vẫn còn ngắn hơn sóng của ánh sáng màu đỏ 10 lần vì vậy nguời ta dùng ánh sáng này cho một loại kính hiển vi diện tử, để có thể phóng đại các vật nhỏ hơn tế bào.
  7. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ!Bây giờ tớ mới để ý thấy những chi tiết bí ẩn trong truyện Thánh Gióng đấy
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Truyện Thánh Gióng có thể bịa ra hoàn toàn, thì bịa một phần
    từ chuyện người ngoài trái đất cũng có thể chứ sao?
    Có điều, cho đến nay, chuyện người ngoài trái đất cũng chỉ
    là bịa đặt cho vui hoặc để kiếm tiền mà thôi.
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bạn đưa tiếp giả thuyết là người Hoả tinh nọ đã ở lại trái đất ( nước ta ) bao lâu đi ............. Hay họ bay sang Ai cập ?
  10. dvorak101

    dvorak101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------
    Cái này thú vị đây, rất có thể sẽ có kỉ lục : ngôn ngữ Trái Đất đầu tiên mà người sao Hoả sử dụng là tiếng Việt . he he...
    suy tiếp của tớ:
    - trước khi ra trận Gióng ăn " 7 nong cơm với 3 nong cà " , như vậy rất có thể người Hoả tinh xài một loại nhiên liệu mới tổng hợp từ: cơm và cà tỉ lệ 7:1 +phugia ;:k:,/,/,....
    - giống tre màu vàng có thể là biến đổi gien do tác động của tia lade, tia wax.. gì đó.
    - câu chuyện này xảy ra năm Hùng Vương thứ 6, tức là cách đây chừng gần 4000 năm, rất có thể những phóng xạ rơi vãi thời đó chưa phân rã hết, nếu cậutìm ra rất có thể sẽ ghi được kỉ lục ở trên he he....
    tớ chỉ thắc mắc ở thời đó mà chúng ta đã chế tạo được Ngựa máy thì hơi bị nghi ngờ!!!

Chia sẻ trang này