1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người sẽ trở thành chồng của bạn....?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi biennho42, 21/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biennho42

    biennho42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    người sẽ trở thành chồng của bạn....?

    Cái trên hết là tình yêu rồi, nhưng khi đi đến hôn nhân bỏ qua các yêu tố khác thì về ngoại hình và sức khoẻ thì có làm bạn đắn đo để lấy người đó làm chồng không?
    Mình và người yêu nhau cũng được 2 năm rồi và người yêu mình có ý định đi đến hôn nhân , nhưng anh ý cao hơn mình có 5cm nếu mình đi giầy cao một chút là bằng và anh ý cũng hơi ôm nữa, bố mẹ mình thì không phản đối nhưng cũng có lời khuyên như thế còn đâu là tuỳ con quyết định, các bạn cho mình ý kiến với, vì em sợ không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nếu chồng em cứ ốm vặt hoài
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    nhưng anh ý cao hơn mình có 5cm
    cái vàng vàng..nếu bạn có 1m62 và anh ýc cao 1m67 thì là bình thường mà ...con trai bi h hầu hết cao tầm đó
    còn nếu bạn cao 1m7 và anh ấy cao 1m75 hee quá tuyệt vời
    tớ có đứa bạn cao 1m73 yêu anh cao 1m68 mà nó còn ko kêu ca giề thì thui
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cao hay thấp mà đắn đo thì bó chiếu.Mà hơn tận 5cm là quá cao rồi.Mình cao có 1m55 mà còn ko sợ nữa huống chi là 1m67.Thế mà!
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cái bạn í sợ là chồng sau này sẽ hay bị ốm vặt. Thực sự nếu lấy 1 người chồng có sức khoẻ yếu nhiều lúc rất thiệt thòi và mệt mỏi. ( Đề nghị các đồng chí hiểu đúng từ " yếu " )
    Điều bạn lo lắng về sức khoẻ của anh í như thế cũng không có gì sai. Nhưng đã yêu nhau rồi thì cứ lấy đi, lấy về tìm các bài thuốc, cách chăm sóc,...để nâng cao sức khoẻ của chồng bạn lên. Với cái không khí, áp lực của cuộc sống bây giờ đến voi còn dễ lăn ra ốm nữa là...
    Nếu bạn băn khoăn cả chiều cao nữa thì mình chịu vì với mình đấy không fải là vấn đề fải đắn đo
    Tìm được 1 người yêu mình và cùng nhau đi đến 1 cái kết đẹp mới là điều quan trọng nhất bạn ạ
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    yêu nhiều yêu sâu đậm thì cứ xúc tiến hôn nhân đi bạn ,cưới nhau về vợ chồng quen hơi có khi anh người yêu lại phát tướng mập mạp ra ,còn vấn đề chiều cao thì chịu khó dừng đi giày cao gót .với lại hơn nhau 5cm là được rồi
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chời ơi là chời.
    Dài chỉ hơn 5 phân mà vẫn có em muốn cưới kìa chời.
    Quan điểm của y học thế giới là đàn ông tối thiểu phải dài hơn 12-13 phân thì mới cơm cháo được em à.
    Bỏ nó theo anh ngay đi em.
  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    anh ý cao hơn bạn 5cm thì có sao, yêu là cưới đừng lăn tăn 3 cái vụ đấy để mất đi tình yêu của mình rồi lại hối tiếc. Bạn mình có đứa cao 1,74(con gái) yêu anh cao 1m64 kia kìa. Thực ra mới đầu yêu cũng vất vả phết, vượt qua nhiều dư luận lắm, giời yêu nhau gần 4 năm rồi, hạnh phúc. Chỉ biết nói thế thôi
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cao thấp hay béo gầy đâu quan trong đâu,quan trọng là tình yêu bạn ah
    chúc 2 người hạnh phúc nha
  9. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    mịa kiếp cao hơn tới 5cm còn chê nữa. Đầy người chồng thấp hơn vợ còn đc nữa là.
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Lấy ông chồng khỏe xốc vác tốt thì quá tuyệt. Nhưng cũng phải đào tạo đấy bạn ạ. Xã mình hồi xưa hay cảm cúm lắm, ai bảo đi không quàng khăn đeo khẩu trang. Giờ thì ngon rồi.

Chia sẻ trang này