1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta ăn cắp đầu lâu để làm gì nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 05/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Người ta ăn cắp đầu lâu để làm gì nhỉ

    Người ta ăn cắp đầu lâu để làm gì nhỉ?Thỉnh thoảng lại nghe thấy trên báo nói có vụ đào trộm mộ ăn cắp đầu lâu.Hôm qua lại đọc thấy một vụ cho đầu lâu vào tượng sứ để đưa ra nước ngoài.Chẳng hiểu ngưòi ta lấy cái đấy về làm cái gì nhỉ?
    Chắc để luyện cửu âm bạch cốt trảo?
  2. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Có ai nghe truyện của Nguyễn Ngọc Ngạn ko nhỉ? Người ta tin rằng dùng bàn tay của người bị chết do sét đánh mang về bùa phép có thể thôi miên người khác------> cái đầu lâu này chắc cũng thế, chỉ toàn thấy mấy lão mê tín dị đoan mới thích, chắc cũng để bùa phép gì đấy thôi
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thật tiếc là cái thông tin này tớ không nhớ chính xác nó nằm ở đâu trên trái đất của chúng ta..một bộ tộc người nào đó..họ sống chung với đầu nâu. Tớ đọc trên thế giới phụ nữ ấy..đó là họ giới thiệu điểm du lịch. Phong tục của họ là thờ cái đầu nâu ý..trời..trong nhà họ lúc nào cũng có nhiều hơn 3 cái đầu nâu để thờ...hi hi hi truyện cảu Nguyễn Ngọc Ngạn tớ đọc cũng nhiều rùi..nghe cũng nhiều rùi..đôi khi cảm giác cũng thấy hay hay..nhưng bịa nhiều .. tớ chả tin vào những thứ vớ vẩn đó. Đọc chỉ để biết để lúc nào đó mình tưởng tượng
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    người ta đau phải chỉ ăn cắp đầu lâu ko , còn ăn cắp xương nữa
    ở Vn người ta thường ăn cắp để giả làm hài cốt của lính Mỹ và bán lại cho thân nhân của những người chết trận có nhu cầu tìm lại ngươi thân - giá bán rất cao đó
    P/S : riêng tui nếu có ăn cắp thì là để trang trí cái phòng ngủ or tặng cho bà chị gái của tui hì hì
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đêm kô ngủ đc, lồm cồm bò dậy vào TTVN đọc cái này
  6. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tớ thấy ở quên tớ có một bác bị sét đánh chết , thế là lúc chôn cất họ hàng phải đổ bê tông lên cái mộ đó , họ bảo để ko bị kẻ trộm đào hài cốt lên . Vì mấy người bị sét đánh thì khi dùng bàn tay của họ đi ăn trộm thì ko bị phát hiện . Tớ chẳng biết nữa , nghe cứ như truyền thuyết ấy nhỉ . Chắc vụ ăn trộm đầu lâu cũng vì những mục đích tương tự
  7. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn..truyền thuết gì chứ...Đây là nội dung truyện ma của NNN chứ đâu..
  8. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy àh , em đâu có biết đâu , em chỉ nghe họ nói thế thôi mà . Chắc thi xong cũng phải kiếm 1 quyển NNN đọc giả sầu vậy , nghe hấp dẫn quá nhỉ
  9. 3Faces

    3Faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    À cái này mình biết Đầu lâu của người chết vì sét đánh là báu vật đối với dân đào tường khoét ngạch mê tín. (Có gã sợ không đến lượt còn cắt cả đầu người chết khi thịt còn chưa rữa hết cơ. Eo ơi kinh quá ) Trước khi hành sự, đặt đầu lên bàn thờ gỗ mun, phòng trùm khăn đen kín gió, thắp hương khấn vái xin "bà" (đầu lâu nam hay nữ cũng đều khấn là "bà" ) đọc xong tưới rượu lên đầu lâu, nhấc đầu lên, xông khói hương từ phía dưới để khói bay lên hai hốc mắt. Trong vòng nửa khắc (khoảng 7 phút), nếu khói từ hai mắt không quyện vào nhau thì đêm đó "trăm trận trăm thắng". Nếu quyện vào nhau coi như "đứt". Đặc biệt là đã không "xin" thì thôi, đã "xin" mà bất tuân thì có thể coi như bỏ nghề luôn...
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Có mấy thằng làm thày cúng bên Mỹ , nó chuyển đầu lâu sang ấy để làm hoàn cốt tán cúng bái nhảm nhí chữa bệnh. Thật là nguy hiểm khi phần đông mọi người lại rất ít đọc báo.

Chia sẻ trang này