1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta ăn cắp đầu lâu để làm gì nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 05/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_fear_die

    no_fear_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    vụ này ầm ĩ trên báo ấy mà.....ông gì tự xưng là thầy ở bên Mỹ đặt người bên VN đào đầu lâu rồi gửi sang để cúng giải fép, cho làm ăn đc tốt...này nọ, kiểu như thế....
  2. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    [đùa]He he đọc lướt bài này cộng với cả liếc ngang cái avatar thấy đúng dân trong nghề [/đùa] . Bạn này con gái mà bạo fết nhỉ, mình con trai đọc thôi đã thấy nghê hết cả răng
  3. G_O_L_D

    G_O_L_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho những gia đình có người nhà bị chết do sét đánh, đêm nào cũng phải ra canh mộ hàng tháng trời chỉ vì cái trò mê tín này
  4. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    GHê quái gì, hồi bé tí tớ đã thấy rồi. Những năm học cấp 2, cứ hè đến là về quê chơi. Mình với 1 anh con bác nghịch như quỷ sứ, leo trèo nghịch ngợm cứ gọi là. Hôm ấy buổi trưa, thế quái nào 2 thằng rủ nhau sang bên nhà thờ tổ lấy nhãn ăn. Ăn chán chê thì vào nhà thờ tổ xem nghịch mấy cái đao kiếm bằng gỗ sơn son bày trên giá. Bệ thờ xây bằng gạch, ở dưới thấy có cái hộp bằng gỗ đen đen, 2 thằng xúi nhau mở ra xem. Ối giời, trong đó có cái đầu lâu sơn xanh đỏ. 2 thằng tái mét mặt chạy về nhà. Đến tối, bác về mới hỏi nó là cái gì bị ông bác gọi cả 2 anh em ra đánh cho một trận quắn đít, cấm sang đấy chơi.
    Đến năm học cấp 3 nhà thờ sửa lại, hôm sang ăn cỗ mừng chẳng thấy cái hộp ấy đâu. Tận bây giờ cũng chẳng biết nó làm cái gì, cũng chẳng ai nói cho biết cả. Hỏi ông bác thì sợ lắm, bác mắng cho 1 trận cũng nên.
  5. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Mà mấy cái chuyện đầu lâu này ăn thua gì, hồi bé còn bị doạ lắm chuyện kinh hoàng hơn cơ. Nào là ở trên chùa có cây đa rất to. Một hôm ông trông chùa ra quét lá thấy có mấy con rắn hổ mang con mới đem đập chết. Thế là sáng hôm sau cả nhà chết vì bị rắn cắn, người ta kể là do con rắn mẹ trả thù. Rồi chuyện ngày xưa cũng ở trên chùa có con rết khi xếp tròn lại to bằng cái cả cái quạt giấy, lại có cả viên ngọc ở trong mồm(cứ như là truyện chưởng ấy nhỉ, hồi bé chưa đọc truyện chưởng nên chưa biết là cái gì, chỉ há hốc mồm ra nghe rồi tối ngủ mê sợ vãi cả ..ái thôi). Lại còn chuyện 2 đứa trẻ sinh đôi bị bỏ rơi ngoài điếm (ở quể hay có những chỗ mà người ra gọi là Điếm), bị chó nó ăn mất, sáng ra chỉ còn thấy mỗi cái đầu với 1 cẳng chân. Nghe mấy chuyện này còn sợ bằng mấy cái đầu lâu ấy chứ.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thường thoai, mấy trò đấy là các ông bệnh hoạn mang xương xẩu về chơi cho đỡ buồn ấy mà! Cái bọn giết người mới gọi là dã man thì chẳng kêu!
  7. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ cĂc bĂc ko biỏt rỏằ"i. ĐỏĐu lÂu hay bỏằi là thỏằâ hay bỏằi

Chia sẻ trang này