1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta bảo con trai kiến trúc...

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi mua_mua_ha, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    arcvubale ơi là arcvubale, anh đúng là con trai trường Kiến trúc rồi !
    9399
  2. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá rồi còn gì, có điều phải sửa lại là anh đã từng là con trai trường Kiến trúc, bây giờ thì đã xa rồi còn đâu...
    Con trai Kiến trúc HN thời đó thường để tóc dài, mặc quần Jean xé te tua và vẽ loang lổ. Con trai Kiến trúc phải biết hút thuốc Lào như trĩ, uống rượu như uống giải khát và thường là rất dị dạng . Một thằng SV Kiến trúc đẹp trai và sạch sẽ chắc chắn là thằng bất tài. Nhìn thằng nào bựa bựa 1 tí, râu ria 1 tí và hơi ngông 1 tí là những nhân tài đó em. Ví dụ như anh nè...hehehe
    vbl
  3. brooklet

    brooklet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngông kiểu "có ý thức " như anh chắc cũng chả ra gì .
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Ê thằng brooklet, mày là 1 trong những thằng bất tài mà tao đã nói phải không? Tao đã sống trong thế hệ trước mày rất xa , khi mà Kiến trúc sư chưa có cuộc sống tương đối như bây giờ. Lúc đó thi vào trường kiến trúc là tất cả niềm đam mê chứ không ai nghĩ rằng làm nghề kiến trúc dễ sống như hiện nay.Mày có biết khi đó mấy ông Tạ, Thuận...còn nghèo hơn cả mấy bà cấp dưỡng không?
    Có thể tao hơi lập dị nhưng tao thấy như vậy còn có ích hơn mày
    vbl
  5. renzopiano

    renzopiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Con trai Kiến trúc là những thằng :
    " Không chua không phải là chanh
    Làm trai ai chẳng Sở Khanh đôi lần ..."
    renzopiano
  6. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy sao???đáng thất vọng vậy à???
    TN
  7. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Có câu : Đường nào dài bằng đường xích đạo
    Gái nào xạo bằng gái báo chí
    cho nên câu trên cũng thường thôi .
    YUNALOVETIDUS
  8. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Gã này nói ra giọng bắc Hà nhể.
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. Aoitotoro

    Aoitotoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    có người bảo mình là con trai kiến trúc yêu thì hay,chứ lấy thì là cả một thảm họahíc híc không biết thực hư ra sao chứ ở đây có ai làm "râu " KT ko cho tớ 1 lời khuyên cái.Chuyện quan trọng cả đời đấy,hì hì ..
    [/pink]Tôi nhận thấy sự tương đồng kỳ lạ giữa KT và Thời trang.Nói ngắn gọn,NHÀ CỬA và QUẦN ÁO,chúng đều là những thứ che đậy con người cả,chỉ khác nhau về quy mô mà thôi[/pink]
  10. TruongVoKy

    TruongVoKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao ở đâu cũng thấy SV kiến tâng bốc nhau cũng như tâng bốc mình thế, đánh bóng nhiều quá. Kiến trúc VN bây giờ chỉ là một đống hổ lốn cóp nhặt mà thôi, từ các KTS đến SV cũng thế thôi. Đành rằng vạch áo cho người xem lưng, nhưng thấy anh em tinh vi quá nên.... mong anh em thông cảm.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi....

Chia sẻ trang này