1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta bảo đa nghi là khổ, sao giờ đây cuộc sống lại cần???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoadahoada, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo đa nghi là khổ, sao giờ đây cuộc sống lại cần???

    Viết cho anh

    Em lại tìm về với những nhớ và quên, mong sao cho ưư tư đừng nhạt nhoà ký ức. Những mảnh ký ức rất gần vừa hư vừa thực. Cứ xôn xao lay động mỗi đêm về.

    Chẳng lẽ đặt lòng tin khi mình cảm thấy đáng tin là sai? Rung động khi cảm nhận có nỗi niềm cần chia sẻ cũng là sai. Và bao dung, và quan tâm cũng là sai nốt sao???

    Anh đã ngồi trầm ngâm bên cốc café, hun vào mặt em những làn khói đục của một người nghiện thuốc lá nặng rồi thanh minh hồn nhiên rằng thì là vì anh cảm thấy căng thẳng. Rồi anh kể về một miền tuổi thơ của anh ở một vùng đất cũng biết tên. Anh kể quãng đời sinh viên đầy tội lỗi của anh, về thời gian anh chập chững đi làm? trong em hiện lên những dấu hỏi to tướng chả thể giải thik. Nhưng nhìn mặt anh xúc động thế, cái giọng nói của anh biểu cảm thế? em lại thấy xao lòng. Ai mà tưởng tượng nổi một đứa như em lại từng đc ngồi nói chuyện với một ng`- nhiều thành tích- là anh: cờ bạc, rượu chè bán giời ko văn tự., dối thầy, dối bạn, dối đủ thứ? lại còn chuyện anh làm cho mẹ anh ngất lên ngất xuống với cái que thử nước tiểu. Ôi chao! Lẽ ra khi ấy phải bỏ về. Nhưng vì hiếu kỳ nên lại ngồi kiên nhẫn nghe anh kể tiếp chuyện anh bị tai nạn mất trí, cả tháng liền anh sống trong nhớ nhớ quên quên. Bạn em đã ai hoành tráng bằng một góc của anh đâu. Sao mà lúc đấy em lại thấy cảm động thế ko biết. Trông anh lúc đó thành khẩn và đáng thương lắm. Anh biết ko?


    Rồi những cái tin nhắn và những cuộc điện thoại rất vu vơ, những lời than vãn như hiển nhiên phải thế. Những lúc anh dày vò khi lương tâm anh cảm thấy mình quá tệ. ôi chao!!! Lại còn chuyện anh với cô người yêu ( chả bít lần thứ bao nhiêu) làm nghề nhặt bi-a bị ng` ta lợi dụng. Cái niềm thương cảm trong em trỗi dậy tưởng như chả có lim về một con ng` vì bị xã hội đưa đẩy mà lầm lỡ. Em cũng mệt mỏi lắm. Nhưng rồi lại cố tự an ủi mình khi nghĩ rằng anh đang thực sự cần một ng` để chia sẻ- như anh từng nói: Anh như một đứa trẻ thèm đc sự quan tâm. Thế nên mới có chuyện rủ anh ra đường khi anh khoe khoang rằg muốn giam mình trong 4 bức tường để kiểm điểm tội lỗi, nên mới có chuỵên em hăm hở đi Quốc Tử Giám, chen lấn xô đẩy với cả đống người để xin bằng đc cho anh chữ Hiếu rồi hùng hục mang đến nhà anh đúng như anh yêu cầu. Cám ơn anh đã giúp em hiểu ra một phẩm chất của con ng` em mà xưa nay em ko biết là Kiên Nhẫn và Tốt Bụng. Nếu ko phải em làm gì có ai tốt tới mức bỏ ra cả đống thời gian để an ủi, để động viên một ng` vừa lầm lỗi, vừa xấu tính, lại cục cằn với con gái, lại tham lam và có quá khứ đen hơn nước sông Tô Lịch như anh. Đấy! Em còn phải cặm cụi lục lọi kho sách nhà mình, tìm được cuốn ?oTha thứ là một nghệ thuật? vác đến nhà nah cho anh đọc- chỉ bởi hi vọng là anh sẽ tha thứ cho mình- để cảm đảm bỏ quên quá khứ mà vươn lên, mà làm lại cho thật tốt.

    Chính em cũng từng ngạc nhiên sao mình lại tử tế thế với một người thế.

    Hay tại chuyện của anh quá buồn, quá bi thương, quá lâm ly, quá đáng tin

    Rồi em tình cờ phát hiện ra tất cả những ưu anh nói chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng ko hơn. Em vỡ lẽ nhận thấy nhân tài như anh mà thi Sân Khấu điện ảnh thì phim nhựa nước mình chả đến nỗi bi bét thế. Em hoang mang phát hiện mình đang phải an ủi một con người mà khả năng nhận thấy điểm dừng rất tệ. Ôi chao!!!

    Anh vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin. Vẫn than thở rằng là anh muốn ngủ một giác dài đến tận mùa xuân năm sau để ko bị kí ức dày vò. Giọng anh vẫn nghèn nghẹn, vẫn tưng tửng.. vẫn đầy đủ các cung bậc. Anh vẫn than thở, vẫn ra sức kêu gào về một quảng tuổi trẻ phung phí và lầm lỗi. Em im lặng. Anh than thở rằng suốt đêm chắc anh ko ngủ nổi, em hết chịu nổi, bảo rằng: ?oNếu anh thực sự ko ngủ đc thì chỉ là vì anh bị dày vò về một trò đùa độc ác và tàn nhẫn, chỉ vậy thôi.? Anh ko suy nghĩ trả lời ngay: ?oTha thứ là một nghệ thuật? Anh thông minh thật đấy. Mà anh đúng rồi. Em chả biết mình đã là con rối, cho cuộc đời giật dây từ bao giờ, chỉ biết vừa mới tuyên bố với bạn em xong: Từ giờ em sẽ đa nghi một chút, bớt tin người một chút, lạnh lùng một chút để đỡ bị lừa.

    Bắt đầu mùa xuân bằng một cái tết vui, bằng một bài học tiêu cực về lòng tin và cách ứng xử con người và bằng sự mỏi mệt của một cái sọt rác- bị anh chất đầy những nỗi buồn tưởng tượng thật ảm đạm. Em vẫn thế! Chẳng cần đâu một câu xin lỗi. Nhưng vẫn thấy vu vơ, chống chếnh. Làm sao???
  2. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    cũng muốn ko đa nghi lắm
    Nhưng bây giờ...thật giả lẫn lỗn...
    em chẳng muốn nghĩ ngợi rồi nghi ngờ điều chi. Nhưng sao anh cứ nói dối em ?
    thôi, để em sống đúng với tuổi em của
    Được ruaxinh086 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 14/02/2008
  3. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    KO nên đa nghi,nhưng nên hoài nghi tất cả!
  4. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là một người đa nghi nhưng lại quá thật thà, vẫn tiếp tục dính vào cái bẫy ngọt ngào không tài nào thoát ra được.
  5. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Anh còn đầu tư vài cái sim để thăm dò phản ứng của em nữa chứ. Cựu sinh viên Kinh Thế đấy ạ. Kém thế!
  6. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ luôn ko tin tưởng những ng` có từ 2 số ĐT trở lên! Mà thay nhiều thì lại càng có lý do để nghi ngờ. Kính nhi viễn chi là hơn
  7. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hai số điện thoại thì sao mà phải nghi ngờ chứ. Nhiều ng` có số cố định và đi động cũng là 2 số mà.
    Nói thế chứ ngài này chỉ đầu tư 1 số khác để trêu tớ trong 1 ngày rồi cho vào quá khứ ngay mà.Hôm qua đang đi Bắc Ninh, cầu cầu khấn khấn trước một bức tượng to tướng thì đeẹn thoai rung. Hix... lại bị quấy phá ạ!!! Ức thế. Lúc ấy định lu loa cho đám bạn yêu quái cái số của người ấy , nhưng ngỉ lại thấy mình mà làm vậy thì kém quá. Nên lại thôi.
  8. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    KHÁ
  9. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thế mà đã được khen là khá rồi. Bạn thật hào phóng lời khen đấy .
  10. L1P

    L1P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói chung " tránh đc thì nên tránh", ĐA j cũng khổ

Chia sẻ trang này