1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta bảo đa nghi là khổ, sao giờ đây cuộc sống lại cần???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoadahoada, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    có ai đánh thuế lời khen đâu!chắc bạn là người sống lí chí >>>nên mới suy nghĩ nên làm và ko nên làm gì há
  2. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko ai đánh thuế lời khen thật. Thế nên tớ mới khen cậu đấy chứ.
    Thật là khi viết bài này tâm trạng khá bất ổn. giờ thì okie rùi. Với cả bận rộn nên có muốn nghĩ đến cũng chả nổi.
    Cuộc sống vốn nhiều cung bậc và màu sắc mà. Chả nên buồn vì nhưữn chuyện ko đáng. Cảm ơn sự chia sẻ của tất cả mọi người.
  3. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chầm dứt cuộc chơi trong bài viết này vào một buổi tối cuối đông đầu xuân, trong cái lạnh ko còn tê tái như những ngày giáp tết, điện thoại kêu vang hồ hởi hỏi:"Hôm nay hội thơ Việt Nam, anh đi GIám tìm nhưng ko thấy em."Cười buồn tênh tênh. Những thứ đã vưt đi thì ko thể lấy lại được. Cũng giống như mọi người, em ko muốn lặp lại một lần nữa những thứ đã qua. Ko muốn gặp lại, để tốt cho cả anh, cả em...
  4. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đừng đa nghi với những người thân và yêu của mình. Nhưng hãy yêu cầu thẳng thắn, trung trực.
  5. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thắn và trung thực là những thứ cần thiết để chúng ta sống thanh thản trong thế giới phẳng này.
    bất giác nhớ tới câu đã từng đọc lâu lâu rồi: Một thế giới nhân ái là thế giới nơi đó mọi lỗi lầm đều được tha thứ.
  6. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Tại vì bây giờ cuộc sống toàn là giả dối thôi
  7. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tại vì con người giả dối nên biến cuộc sống thành giả dối đấy !​
  8. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng lẽ cuộc sống không có niềm tin
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    uầy, ko đc đâu
    sống là phải có niềm tin chứ
    tớ chạ đa nghi đâu
    nhưng mà bắt sóng tốt quá
    toàn nhìn sự việc rất chuẩn thoai
    chapp.. nhạy cảm quá cũng ko tốt
    mong sao mình ngu bớt đi 1 tí, tốt hơn
  10. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    uhm, chắc tại mình nhạy cảm quá

Chia sẻ trang này