1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI TA CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ GIŨ GÌN TY???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LENHHODAIHIEP, 24/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LENHHODAIHIEP

    LENHHODAIHIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TA CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ GIŨ GÌN TY???

    BÌNH THƯỜNG KHI ĐẾN TUỞI RUNG ĐỌNG THÌ MỌI NGƯỜI ĐỀU TÌM CHO MÌNH MỌTT HÌNH BÓNG ĐỂ GỬI GẮM TÌNH CẢM, NHƯNG THỰC RA MỖI GIỚI LẠI CÓ MỘT SUY NGHĨ KHAC NHAU VỀ TY.
    RỒI KHI ĐÉN ĐƯỢC VỚI NHAU RỒI THÌ LÀM SAO ĐẺ THỰC SỰ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI XA NHAU??
    CÓ LẼ LÃ THẬT KHÓ ĐỂ CÓ THỂ GIỮ GÌN TÌNH YÊU TRƯÓC MỖI GIAI ĐOẠN BIẾN ĐỘNG CỦA CUỘC ĐỜI
    VẬY THÌ KHI NÀO TA NÊN YÊU?
    TÔI THẤY RẰNG KHI YÊU CÓ LẼ LÀ NGƯỜI TA CẦN MỘT VÀI ĐIỀU KIỆN
    ĐÂY CÓ LÀ NHỮNG CÂU HỎI KHÓ MONG CÁC BẠN CÙNG ĐƯA RA LỜI GIẢI ĐÁP.


    TÔI YÊU EM ĐÉN NAY CHỪNG CÓ THỂ
    NGỌN LỬA TÌNH CHƯA HẲN ĐÃ TÀN PHAI....
  2. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    để giữ gìn một tình yêu đẹp một trong những yếu tố mà mình nghĩ ko thể thiếu được là luôn hoàn thiên con người của mình hơn và qua đó làm mới lại, đẹp hơn tình yêu của mình . Như người ta nói rồi đấy ai ăn mãi thức ăn gì thì cũng chán thôi. Nhưng điều đấy ko có nghĩa là các bác được sống giả tạo đâu nhé. Yếu tố ko thể thiếu được trong tình yêu chính là sự chân thật, chân thành và sự tôn trọng. Thêm vào đó còn là một chút chung thuỷ nữa. ở đây shadow chỉ nói là một chút mà ko phải là chung thuỷ hoàn toàn bởi vì có nhiều người tuy có thể vui vẻ bên những người con gái khác nhưng nếu trong tim họ hình của to vẫn to đùng, vẫn là người duy nhất họ yêu thì họ cũng đâu có phải là hoàn toàn đáng trách. con người mà phải biết cảm nhận cái đẹp thì mới biết yêu thật sự được. nên các bà các cô ơi khi một ngày bạn phát hiện ra rằng mình bị lừa dối thì đừng bao giờ tự hạ thấp mình bằng cách nhảy lên như cào cào nhé. từ chính giây phút ấy bạn đang mình đi người yêu của mình rồi đấy. những lúc đấy chúng ta cần bản lĩnh và bình tĩnh hơn bao giờ hết.
  3. LENHHODAIHIEP

    LENHHODAIHIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chợt nghĩ có lẽ là đối với đàn ong ngoài tình yêu ra thì nên có một sự nghiệp vững vàng thì mới nên bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc??? có lẽ như vậy là đúng đắn hơn. Bởi cùng lúc đó thì bạn sẽ có sự từng trải, điều nầy giúp bạn dễ dàng xử lí mọi tình huống trong cuộc sống. Như vậy có lẽ tốt hơn, thay vì để bắt đầu một mối quan hệ ngay từ bây giờ đầy rủi ro và bất trắc tốt nhất là nên tránh chuyện yêu đương danh công sức cho việc học hành phấn đâu.
    Nhưng mà ai cũng làm như vậy thì cái room này tan mất.
    TÔI YÊU EM ĐÉN NAY CHỪNG CÓ THỂ
    NGỌN LỬA TÌNH CHƯA HẲN ĐÃ TÀN PHAI....
  4. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chân thành , thuỷ chung vẫn không đủ, chỉ có 2 điều ấy thì tình yêu sẽ chết dần chết mòn đấy. Hãy ******** yêu sống mãi bằng tính lạc quan trong tình yêu, đầu óc hài hước và luôn tìm hiểu nhau như thủa ban đầu.
    trái tim anh dành trọn cho em
  5. babeoTL

    babeoTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ong anh LENHHODAIHIEP nay toan neu ra nhung chu de ma minh doc thay ung ý, có lời khen đó
    Một lần nữa bà béo tham gia vào topic của ông anh. Có vẻ ông anh là một người hết sức nghiêm túc trong tình yêu của mình, và đang tự hỏi phải chăng mình có nên nối lại một mối quan hệ tốt đẹp với cô bạn gái tuyệt vời kia, hay quên đi nhưng bao giờ mới sẵn sàng cho một tình yêu mới
    Em chả dám đưa ra lời khuyên hay điều kiện nào cả, nhưng xin kể bác nghe 1 câu chuyện từng đọc trên báo (và lưu ý luôn con số gần 50% thanh niên đô thị hiện đang độc thân trong tuổi lập gia đình đấy)
    Có một chàng trai tự thấy mình ko đến nỗi nào, và ngay từ khi học phổ thông đại học đã rất nhiều cô mê. Anh ta cũng chọn 1 cô tuyệt vời. Đến 22 tuổi thì 2 người chia tay. Anh ta tuy rất tiếc nhưng nghĩ rằng bây giờ chưa phải tuổi yêu, cần phải có 1 sự nghiệp trong tay đã, không thì chẳng đáng mặt thằng đàn ông. Thế rồi anh ta lao vào học tập và làm việc. 25 tuổi, chưa hài lòng với sự nghiệp, anh ta bỏ qua 1 cô gái tuyệt vời nữa đến trong cuộc đời. 28 tuổi, anh ta bắt đầu thấy "đủ tuổi" để sẵn sàng cho việc yêu đương nghiêm túc. Nhưng khổ nỗi bao năm tháng qua đi, trái tim bắt đầu "chín chắn" kia đã nhiều chai sạn, ngờ vực, kinh nghiệm chạy trốn tình yêu (nhiều năm thực hành mà) nên mãi anh ta chẳng tìm được ai vừa ý nữa, trẻ cũng chê, già cũng chê. Bây giờ (báo năm nay) anh ta 32 tuổi, thành đạt, giàu có, sang trọng, được kính trọng, ngưỡng mộ, nhưng cô đơn. Anh ta tự dưng cảm thấy sao vô nghĩa thế. Anh ta không biết mình đã đúng hay sai nữa, sai thì ko phải, nhưng rõ là ko ổn. Cái tuổi mà nhiệt tình dành cho tình yêu có lẽ không phải là vô giới hạn, anh ta nghĩ vậy, tuổi mà nhiệt tình, sức sống, niềm tin tràn trề vào con người, cuộc sống, dễ rung cảm có lẽ qua đi mất rồi.
    Bác ạ, em quên mất người ta kết luận thế nào trong bài báo, mà hình như bỏ lửng thì phải. Còn bác nghĩ sao???
    Chúc bác có một cuộc sống hài hoà, vui vẻ
  6. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi có thể đuợc trả lời bằng một cách ngắn gọn của 2 chữ:
    Niềm tin và sự say đắm .
    [​IMG]
  7. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nói nhiều về tình yêu tôi cũng mạo phép phát biểu 1 câu. Tôi nghĩ rằng không có tình yêu nào là vững bền mãi mãi cả. Dù có mạn nồng hay thế nào đi nữa thì cũng sẽ tà phai sau 5 hoặc cùng lắm là 10 năm. Những lúc như vậy bạn phải tỉnh táo và refresh lại tình yêu của mình trước khi quá muộn. Tình yêu là hoá học. Nó như chất gây nghiện nhưng rồi cũng sẽ có lúc bão hoà
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  8. LENHHODAIHIEP

    LENHHODAIHIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn! Có lẽ là sống hài hoà thật sự là quan trọng, nhưng không biết các bạn như thế nào chứ tôi mà làm cái gì thì chỉ làm được một thứ thôi, say mê kinh khủng, chỉ dến khi nào xong việc thì mới tạm cho mình nghỉ ngơi.
    Vì thế cho nên đén giờ vẫn chẳng có ai. Mà thôi để an ủi mình óc lẽ nên cho rằng mình đen. hahha
    Bây giò chả có ai thì đành lmf việc cho đỡ chán, người ta đi chơi tối thứ 7 thì mình đi kiếm tiền vậy, khi có nhiều tiền chắc là làm đc nhiều việc lắm.
    Nhưng có một điều tôi nghĩ là đúng là nên tỉnh táo một chút. RẤT QUAN TRỌNG
    TÔI YÊU EM ĐÉN NAY CHỪNG CÓ THỂ
    NGỌN LỬA TÌNH CHƯA HẲN ĐÃ TÀN PHAI....

Chia sẻ trang này