1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI TA CẦN TÌNH YÊU NHƯ CÂY CẦN NƯỚC.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 13/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TA CẦN TÌNH YÊU NHƯ CÂY CẦN NƯỚC.....

    "Người ta cần tình yêu như cây cần nước , nhưng nếu chưa có nước ta vẫn có thể là 1 cây xương rồng " Đọc được câu nói này mình rất thích .Nó cũng thể hiện xu hướng của 1 bộ phận lớn giới trẻ hiện nay , yêu 1 người hãy yêu cho đáng , nếu yêu chỉ để hiểu cảm giác hẹn hò ...thế nào thì nhiều khi hơi lãng phí đúng không ?
    Mình đọc mục tư vấn tình yêu , thấy nhiều người hay hỏi :chia tay hay không ? những người tư vấn cũng hay nói :thế thì chia tay thôi ...Mình tự hỏi , phải chăng đó là những tình yêu "không đáng" , để đến lúc này họ mới nhận ra điều đó , để rồi suy nghĩ nên chia tay hay không ?
    Tình yêu bản thân nó đã rất phức tạp và khó khăn , từ việc hình thành đến nuôi dưỡng...Mình viết bài này có lẽ chỉ để nói rằng , nếu bạn yêu thì hãy luôn nghĩ rằng :mình nên yêu và thương hơn nữa ...Để nếu có điều gì tồi tệ nhất xảy ra thì bạn vẫn có thể nói với người mình (đã) yêu là :chúng ta đã cố gắng hết sức, chứ không phải là :anh (em ) rất tiếc ...
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Có được tình yêu thì khó, nhưng đánh mất nó lại quá dễ.......Biết là ko nên nói lời hối tiếc nhưng giá như mình đừng có quá yêu như thế, đừng có hết lòng như thế thì bây giờ đã ko phải cố bắt mình phải quên như thế này.......
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Quên 1 người khó hay dễ nhỉ ? Mình chưa bao giờ bắt mình phải quên 1 điều gì cả...Sao không để quá khứ là hành trang ,la kỷ niệm (dù buồn hay vui cũng vậy ) để mình tự tin mà bước tiếp ?
  4. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cô hien_orion (Orion là Chocopie, Chocopie là Orion!!!)
    Những băn khoăn của cô về tình yêu của giới trẻ ngày nay là rất đáng trân trọng. Nhưng anh không đồng ý với cô ở vài điểm:
    1. Đa phần những người đã lên đây xin tư vấn đều có những tình yêu thực sự (không phải là tình yêu "không đáng", mà anh cũng chẳng đồng ý là có loại tình yêu "không đáng"), họ trăn trở trước chuyện tình cảm không suôn sẻ của mình, day dứt trước việc nên hay không nên tiếp tục. Nên tôn trọng họ!
    2. Tình yêu tự thân nó không "phức tạp" và "khó khăn". Nó dung dị và xuất phát từ trái tim của hai con người. Chỉ có cái tôi ích kỷ của con người làm cho tình yêu phức tạp mà thôi.
    3. Đã yêu không nên "cố gắng hết sức". Mệt lắm! Tự thân một tình yêu đích thực đã là nguồn năng lượng tuyệt vời (nói cho nó hợp mốt thì là "viên thuốc lắc xịn"). Do đó, ngay cả việc trèo tường hái hoa tặng người yêu cũng làm bay, mà không cần một sự cố gắng nào.
    4. Cô chưa bao giờ biết quên một người dễ hay khó. Tôi nghĩ cô chưa yêu ai thực sự rồi mất người ta... thực sự. Hoặc nói một cách khác dễ nghe hơn, chưa có ai khiến cô phải rơi vào tình trạng "Trời ơi, làm sao để quên anh ấy bi giờ???".
    Chúc cô khỏe, yêu không cố gắng, và không bao giờ phải đặt câu hỏi như trên.
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0

    To hai_nt :
    Cảm ơn vì những ý kiến của đồng chí !Tôi rất thích được gọi là hien_orion đấy ....
    Còn về những nhận xét của đồng chí , tôi cũng xin nói theo từng ý nha :
    Thứ nhất :có thể mọi người xin tư vấn ở đây đều có tình yêu thật sự (có thể thôi , không phải là all )Mình rất tôn trọng họ ... Nhưng tại sao lại không có tình yêu "không đáng " nếu tất cả tình yêu đều "đáng" thì tại sao họ phải băn khoăn nghĩ rằng có nên tiếp tục hay không , tại sao khi chia tay nhiều người phải hối tiếc , phải ân hận vì mình đã lựa chọn tình yêu ấy , thậm chí có người còn mất hết niềm tin vào tình yêu và cuộc sống sau khi tình yêu tan vỡ ?
    Thứ 2 :Tại sao tình yêu không phức tạp và khó khăn ?Tình yêu là sự kết hợp của 2 tâm hồn , 2 cái tôi ,2 cách nghĩ (lý trí) khác nhau và vô cùng phức tạp ,vì thế để dung hoà đươc cả 2 đó là khó khăn .Có lẽ không nên tách trái tim và lý trí như bạn ,yêu bằng cả con tim và lý trí mà đúng không ....
    Thứ 3 , Mình rất xin lỗi , nhưng bạn có biết và đã thấy tình yêu đích thực chưa ?Bạn nghĩ sẽ có được 1 tình yêu lâu dài và bền vững nếu cả 2 không cố gắng ?
    Thứ 4 , Trong cuộc sống có nhiều điều xảy ra nhưng không cần phải nhớ tất cả ....
    Vậy thôi ...Bạn thích dùng từ "thật sự " , "đích thực " nghe trong sáng và thơ ngây lạ kỳ
  6. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cô hien_orion, tôi vui vì cô thích Orion. Nó vừa thể hiện niềm ham thích chocopie của cô, vừa có cái gì đó kiểu như "vươn tới những vì sao"!!!
    Về các quan điểm của cô, thoạt đầu tôi đã định tranh luận, sau lại thôi, vì mỗi người một quan điểm, mỗi người một kiểu tình yêu, biết thế nào được. Tôi rất sẵn lòng nếu sau này cô có điều gì cần được tư vấn.
    Chúc cô tìm được chàng Orion dũng mãnh của đời mình và có một tình yêu đầy cố gắng!
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hihi....Ok cảm ơn anh trước nha...nghe như giọng của 1 ông anh nói với 1 cô em gái ấy ..Đúng rùi....mỗi người có 1 quan niệm riêng mà ... là anh tranh luận trước đấy nhé
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ngừ ta nói thía này:
    Love is like a war, easy to beign, difficult to end and impossible to forget.
    Chocopie nghĩ thế nào về câu này?
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn đưa ra câu nói này chắc bạn có 1 ấn tượng nào đó với nó ? Nói thực đọc câu nói này mình thấy nó ko hợp lôgic thực tế Đồng ý mỗi điểm là "impossible to forget."
    Chiến tranh là sự xung đột không thể giải quyết bằng tình cảm , lý lẽ ...yêu không thể như thế .Cả tình yêu và chiến tranh đều vừa dễ và khó để kết thúc (không chỉ đơn giản là khó hay dễ thôi đâu .Nói chung là vậy he ...Còn bạn nghĩ sao ?
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thật ra ko có nguyên tắc chung cho bất kỳ sự vật hiện tượng nào, mà cụ thể là.... tình iu
    Chính vì vậy, bất cứ một câu nói nào cũng chỉ mang tính tương đối và chỉ đúng ở trường hợp nào đó thôi .
    Cũng giống như câu mào đầu cho topic này của bạn vậy . Đó là lý do mà sao mọi người ko tham gia tranh luận nhiều, vì nó ko gợi mở cho một hướng đi cụ thể
    Nhưng nếu tớ nói Love is like a war, easy to beign, difficult to end and impossible to forget là 1 câu hoàn toàn đúng thì chắc vấn đề sẽ khác.
    Bạn thấy sao?

Chia sẻ trang này