1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta có cần bạn thân không?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Grace1605, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Người ta có cần bạn thân không?

    Chắc chắn ai cũng sẽ nói rằng câu hỏi cũa mình quả là có vấn đề vì chẳng ai mà không muốn có bạn thân,nhưng vấn đề là cô bạn của mình lại nói với mình là cô ấy không muốn thân với ai cả.Vì sao vậy?
    Mình có một người bạn có cái vẻ bên ngoài rất...bụi bặm,người khác nhìn vào sẽ cho rằng cô ấy là người bất cần đời,nhưng thực tế thì cô ấy lại rất dễ khóc vì những chuyện cực kì bình thường.Mới đây,cô ấy đã hỏi mình :"Người ta có cần phải có bạn thân không?" và trả lời luôn:" Tao thì không!" Mình đã rất ngạc nhiên vì cô ấy nói như vậy! Mình vẫn nghĩ là cô ấy và mình là bạn thân chứ,nhưng cô ấy có lí do để nói như vậy...Ba mẹ li hôn.cô ấy sống với dì từ bé,còn người anh trai mà cô ấy yêu quý thì bị tai nạn,qua đời...Nhiều chuyện đã xảy ra với cô ấy khi cô ấy còn quá nhỏ để có thể chống chọi với nó...và cô ấy đã lí giải là nếu không thân thiết với ai thì sẽ không phải đau khổ khi người đó rời xa mình...Cái vỏ bên ngoài gai góc chỉ là để che đậy con người thật đa cảm của cô ấy thôi....Mình rất muốn nói với cô ấy một điều gì đó,nhưng thực sự không biết nói gì cả! Có thật là khi không có tình cảm với ai cả thì người ta sẽ không bao giờ phải buồn không? Mong các bạn cho mình một câu trả lời hoặc một lời góp ý! cảm ơn nha!


    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  2. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì bạn ấy cũng phải cố mà vươn lên,bạn hãy cứ đến bên bạn ấy,thân thiện với bạn ấy đi rồi bạn ấy sẽ hiểu mà.Con người ko ai mà ko cần đến bạn thân,bạn ấy ko nên tự dối lòng.Bạn hãy đến bên bạn ấy và trở thành bạn thân của bạn ấy nhé.
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khà khà, có lẽ người đó đúng, đừng quá tin tưởng vào ai, để rùi chẳng phải thất vọng về ai cả!!
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trắng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  4. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân nhất lấy tài sản duy nhất của mình
    Nếu là bạn thì bạn nghĩ sao ?
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tùy người mà tin tưởng thôi. Nói chung thì nguyên tắc vẫn chỉ tin tưởng 90% thôi, còn 10% phải giữ lại để phòng thân.
    Si l'amour existe encore
  6. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết rằng bên dưới mọi vỏ bọc mà chúng ta tạo ra để bỏ vệ mình, bảo vệ phẩm giá và vị thế, bên dưới những điều này còn có 1 cái thật quý giá mà tôi gọi là tâm hồn.
    Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tôi nhận ra nhau thì chúng ta còn có một khoảnh khắc gắn bó với người khác qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi đó là một phép lạ nho nhỏ , một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau."Hãymỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn và với mọi người- dù đó là ai, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau".
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Sâu sắc, nhưng xin lỗi, buồn ngủ quá.
    Si l'amour existe encore
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Con người có tình cảm ,đã thíu thốn thì cần được bù đắp cớ sao lại phải chạy trốn sự quan tâm của người khác dành cho mình ?Cái này là bạn ấy đang chạy trốn chính bản thân mình ,bạn ấy có chắc là làm như thế thì ko nghĩ ko cảm đối với người xung quanh hay không ?Người ta sẽ càng rất buồn khi thấy mình cô đơn ,được đau khổ vì người mình yêu thương còn có ý nghĩa hơn khi mình không thể chia sẻ cảm xúc của mình .Đó mới chính là sự giày vò của bản thân mình.Cái này thuộc dzìa tâm lí ,cố tạo cho mình ko bị tổn thương thêm về sự mất mát (nếu có) chứ đâu phải liên quan gì đến lòng tin tưởng hay ko ?
    Looking
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Looking muốn nghe thêm nhiều câu trả lời
    Looking
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân có phải chăng là một nhu cầu ?
    Có những người cố ép mình thân với một ai đó, nhưng ...chữ "Thân" này được hỉu như thế nào đây ?
    Looking

Chia sẻ trang này