1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta có cần bạn thân không?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Grace1605, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Bạn có cần bạn thân kô, thì mình có thể trả lời là ko
    Vì một người nào đó thật sự là bạn thân của bạn thì cho dù bạn có cần hay ko ,người bạn đó cũng coi bạn là bạn thân
    còn nếu khi bạn cần một người nào đó, một bạn thân để giúp bạn trong lúc bạn đang cần thì mình nghĩ đó có nghĩa là bạn thân bạn có được cũng chỉ là một người bạn cần
    có thể tôi sai ,có thể tôi nói nhảm
    nhưng với tôi, bạn bè là bạn bè
    bạn cần bạn bè ,bạn sẽ có bạn bè
    còn bạn có một người bạn thân khi bạn cần thì khó đó nha
    người iu dễ kiếm ,bạn thân khó tìm
    CHỈ TIÊNG TÔI, CẢ HAI ĐỀU KHÓ
    Ăn kem socola vào mùa đông là thú nhất
    :D :P
  2. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thật sự là người sẵn sàng đến chia sẻ với ta bất kể lúc nào, khi ta buồn cũng như lúc ta vui. Người ta không đòi hỏi bạn phải trả lại cho người ta những gì mà người ta đối xử với bạn. Mình nghĩ rằng nếu như bạn thật sự coi người ta là bạn, hiểu được vì lý do gì người ta nói là không coi bạn là bạn thân, thì có sao đâu? Cứ chơi và đối xử như bình thường bạn vẫn làm. Nếu bạn cảm thấy chỉ vì một lý do nhỏ bé như vậy mà bạn đắn đo thì mình hơi nghi ngờ tình bạn của bạn đấy.
  3. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nếu hỏi cần hay không thì tui không ngần ngại gì mà nói là cần. Cái chính là bạn quan niệm thế nào là bạn thân thôi. Bạn thân không hẳn là luôn có mặt cạnh nhau, lắng nghe những tâm sự của nhau (ví dụ thế). Với tôi, bạn thân là người có thể thẳng thắn góp ý với bạn những cái được và chưa được của bạn, thậm chí có đủ can đảm để ...sỉ vả bạn trong trường hợp bạn quá "lì lợm". Đôi khi rất khó chấp nhận khi bị góp ý thẳng thắn như thế, tự ái mà. Nhưng đến một lúc nào đó, có thể bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ qua những lời khuyên thật lòng, và có thể đã đánh mất một người bạn thân.
    Ngày xưa tui là một đứa bốc đồng và hơi... ngu (bây giờ hình như cũng còn như vậy), nhờ có một đám bạn thân, ở gần có, ở xa cũng có, luôn thẳng thắn phê bình, có khi còn... chửi tui nữa, tức lắm, tự ái nữa, cứ như mình không phải là bạn mà là em hay thậm chí là cháu của tụi nó vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tụi nó đúng, vậy là...
    Tui căm thù nhất là cái thứ bạn mà lúc nào cũng tâng bốc tui lên mây, khen tui giỏi, khen tui dễ thương (mặc dù tui cũng dễ thươn thiệt), khen tui đủ thứ hết. Bực lắm, thấy tụi nó xạo xạo sao đó. Con người ta ai cũng có khuyết điểm, vậy mà cứ khen mãi, làm tui cứ chạy theo những cái đó hoài mà bỏ quên những chuyện cần thiết khác. Mấy người đó không chơi được.
    Hehehe, túm lại là, với tui, người ta rất cần có bạn thân, để được khen, để được chê, để có cơ hội sửa chữa sai lầm, để thấy rằng mình được quan tâm và thực sự là một con người có giá trị trong mắt người khác...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nói rất hay, không chê được mặc dù vẩn còn chỗ chủ quan. Vote em 5* dù em có biết hay không? Hà hà... Nhớ trả lời thế này mãi nha "Điệp viên xanh"
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu nhìn thấy Title của G, Borin không nghĩ nội dung của nó ... lại thế này.
    Hm... chả ai là không cần bạn thân cả. Nếu ta không cảm nhận được hết những gì bạn mình suy nghĩ thì điều tốt nhất là im lặng, ở bên họ. Nhưng không dễ một chút nào.
  6. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cho mình tham gia zới . Nói về bạn thâ thì chắc ai cũng có .Không nhyiều thì ít nhưng bạnh thân thực sự biết nhiều về mình thì mình nghĩ là chắc là ít . Với mình cứ mỗi năm chuyển cấp học mình lại có một bạn thân . Nhưng mà bạn thân đôi khi cũng đâu có hiểu nổi những suy nghĩ của mình đâu đúng không ? Vì ngay cả chính mình đôi khi cũng không hiểu mình nữa cơ mà ? đôi khi một người bạn xa lạ với mình lại hiểu những vấn đề mà mình đang cần phải giải quyết . Theo mình đó là sự "đồng cả "của cả hai về vấn đề mà thôi . Song bạn thân thì không thể thiếu được bởi vì Khi ta vui ai chia sẻ cùng ta ? Khi ta buồn ai chia sẻ cùng ta ?... chắc chắn là bạn thân rồi đúng không ? cuộc đời mà không có bạn thân thì không còn ý nghĩa nữa ?theo mình gnghĩ là vậy đó .
    Với vấn đề của bạn mìng nghĩ khi ban của bãn nói câu đó với bạn chỉ vì khi đó cô ta bực tức hay vì khi đó bạn của bạn cũng không hiểu mình nữa . Do vây biện pháp giải quyết là dẫn cô ta đi nhậu và ....... tự bạn sẽ có cách thôi ha...haha
    lắng nghe và chỉ cần lắng nghe thôi .....( không cần phải hiểu ..l) cũng đủ rồi haha
    when you smile , i''m happy
  7. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    funloveTA biết cô ấy là ai đấy! Học cùng trường mà!
    Đó là câu chuyện của 2 năm trước, khi cuộc sống đối với cô ấy còn quá khắc nghiệt...
    Hai năm trôi qua... sức mạnh của tình bạn, tình thương của mọi người đã đem nụ cười về lại trên gương mặt cô ấy!
    Chắc chắn khi hỏi lại câu này, cô ấy sẽ trả lời :
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!

Chia sẻ trang này