1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta có thể vừa coi thường một người, lại vẫn yêu người đó hay ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Harridan, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Harridan

    Harridan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Người ta có thể vừa coi thường một người, lại vẫn yêu người đó hay ko?

    [Hi, tôi tên Nhóc, năm nay 25 tuổi. Tôi từng yêu tha thiết một người và vừa chia tay vào ngày 30/7 vừa rồi. Trước đây, tôi chưa từng mong muốn điều gì tha thiết hơn việc được ở bên người đó. Và chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật hạnh phúc. Thậm chí, đã có lúc, tôi nằm gối đầu lên ngực người ấy và cùng nhau bàn định xem đám cưới sẽ phải mua sắm những gì...
    Nhưng rồi, mọi chuyện chẳng như mình mong muốn bao giờ! Người ấy nói chia tay với tôi vì lý do "gia đình" Họ thậm chí đã khóc, đã nói không muốn lấy ai, rằng họ rất yêu tôi nhưng với họ gia đình là tất cả nên họ sẽ "hy sinh" hạnh phúc bản thân. Nhưng mới vài ngày sau, tôi biết ra rằng thực ra trong thời gian "rất yêu tôi", trong thời gian còn khoác cái chức danh là người yêu của tôi, họ đã gặp gỡ với một người con gái khác. Tôi đau đớn vô cùng! Biết rằng người ta lừa dối mình, phản bội mình và niềm tin của mình còn đau đớn gấp ngàn lần việc người ta không có tình cảm với mình..., phải không?
    Tôi đã không tiếc lời nguyền rủa. Nhưng tôi biết, nguyền rủa chẳng để làm gì, chỉ khiến tôi đau khổ mà thôi!
    Tôi đã kể chuyện của mình cho những người thân, và cả những người lạ, những người không hề biết tôi. Ai cũng nói tôi đáng thương, nói người đó hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của tôi, nói rồi tôi sẽ gặp được một người tốt... Nhưng cũng chẳng giúp tôi được bao nhiêu, vì mất một thời gian, ngày nào tôi cũng đến nơi đã có những kỷ niệm thật ngọt ngào giữa tôi và người đó. Tôi khóc trước mặt những người lạ. Lòng tôi đau đớn như muốn chảy tan ra...
    Rồi chúng tôi gặp nhau trên net, tôi đã không dũng cảm từ chối mà vẫn nói chuyện với người đó, để thấy người ta nói là "ANH NHO EM", để nghe người ta bảo "đi chơi anh chỉ toàn nghĩ đến em thôi" rằng "anh biết trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ tìm được một người bạn, một người yêu... như em". Tôi lại khóc. Nước mắt của tôi sao mà nhiều quá!
    Bằng chứng và lý trí bảo tôi đó chỉ là những lời dối trá, nhưng con tim tôi lại rất muốn tin...
    Ngày hôm qua, tôi đã hạ quyết tâm sẽ quên đi một người không đáng nhớ! Dù tôi biết, muốn quên ai là vẫn còn nghĩ đến người đó. Tôi có một công việc tốt, tôi đang học nốt bằng ĐH bên trường KTQD, tôi có những người thân xung quanh, và những người bạn mới... chắc rồi tôi cũng có thể quên!...
    Có lúc tôi tự hỏi, người ta có thể vừa coi thường, khinh ghét một người lại vẫn vừa yêu người đó hay không? Có lẽ câu trả lời là không! Có lẽ bởi vì tôi "Vì chưa quên nên vẫn phải đi tìm đó thôi"... Rồi ngày mai sẽ đến... tôi mong thế, tin thế...
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Có !
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Ôi thôi. Hết 1 nhỏ là đến 2 nhỏ. Quy trình này là ISO từ xưa đến này mà.
    Nhưng ông tướng này thô quá. Ai lại dùng bài khóc ông ổng để mà mị dân.
  4. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em bít chắc là có tồn tại cái kiểu " vừa coi thường, vừa khinh ghét vừa yêu " nhg như thía có thể gọi là yêu được ko, khi mà tình cảm của mình dành cho người đó là sự coi thường, khinh ghét. Em nghĩ chỉ vì cái cảm giác mình đã quen có người ta bên cạnh, và nó đã trở thành thói wen rùi thì mình ngại từ bỏ nó, thậm chí cố chấp nhận dù nó ko tốt. Hay như trong trường hơp của chị Nhóc, có thể vì chị hận anh ấy nên chị mún chiếm lại tình yêu ấy, đơn giản chỉ là 1 hình thức trả thù. Cũng ko có gì đáng trách cả, nhg em tin vào 1 ngày gần đây chị sẽ ko có suy nghĩ ấy nữa bởi sẽ có 1 người khác xuất hiện, sẽ khiến chị vững vàng hơn, khiến chị ko còn cảm thấy mình nhỏ bé như hiên giờ.
    Em vẫn còn trẻ, mới 19t, chưa có kinh nghiệm nhiều, nên e nói sai gì mong chị thông cảm nhé
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    " Có "
    - Coi thường cách cư xử của họ với một ai đó.
    - Coi thường khi biết họ nói dối mình.
    - Coi thường bởi những gì họ nói họ ko làm được.
    - Coi thường bởi những gì mình nói họ đã cho ra ngoài tai.
    Vẫn coi thường ... nhưng ...
  6. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình thi mình chẳng bao giờ yêu nổi người mình khinh thường! Đàn ông đã bị mình khinh thường thì chỉ có mà get away from me!!!! Bạn à ... quên chị Nhóc! Chuyện tình cảm thì mềm yếu là chuyện BT, nhưng phải nghe lời của lí trí, cứ khóc nếu chị đau khổ! Nhưng đừng tin lời thằng cha đó, nghe đểu lắm, cái giọng chó má đểu giả đấy, nghe lời nó có ma bán nhà, đổ thóc giống ra mà ăn ... Hix ... xin lỗi, bức xúc quá!
  7. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ là một thói quen, ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng đi ăn, chơi cùng nhau nên khi anh ta bỏ đi bạn cảm thấy không thể chịu được. Nhưng bạn yên tâm, chỉ cần bạn tập cho mình những thói quen mới thì sẽ dễ dàng quên đi thôi.
    Bạn hãy nghĩ rằng bạn bè anh ta và cả chính anh ta nữa cũng sẽ cười vào mũi bạn, đằng sau lưng bạn nếu bạn tiếp tục nhớ nhung hay tin lời anh ta nói--> sẽ dễ dàng để quên hơn.
  8. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    vẫn yêu.mặc dù vẫn coi thường.vẫn ghét,vẫn hận...
    nhưng mà vãn yêu.và không biết làm thế nào để quên đc ng đó.và không thế có chỗ giành cho ng khác...thật sự là không thể
  9. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    họ đã gặp gỡ với một người con gái khác
    .............................................
    Trời ơi, không việc gì phải khóc cả, hãy đi tập thể thao, đi chơi, tìm niềm vui mới để chứng minh giá trị của minh và chứng tỏ mình là người độc lập, tự chủ.
    [/quote]
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, làm mới khó, khi TY mất đi ai dám nói kô buồn, ai dám nói sẽ quên ngay khi đã từng yêu say đắm, đó chỉ là những tâm lý bình thường.
    Tớ nghĩ cảm giác đó không phải là coi thường, đơn giản là thất vọng ........ có lẽ khi bạn phát hiện ra sự thật. bạn còn có suy nghĩ mình như thế nào để họ đối xử với mình như thế, nó là cảm giác j nhỉ? Không nói chính xác được, vừa ấm ức, vừa hận, vừa giận nhưng vẫn nhớ điên ...........
    Nhưng một người như thế sẽ không thể ở trong tim bạn lâu được đâu, có chăng chỉ là những vết xước.
    Chúc bạn vui !

Chia sẻ trang này