1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta có thể vừa coi thường một người, lại vẫn yêu người đó hay ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Harridan, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Harridan

    Harridan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Anh biết em sẽ không nhắn tin cho anh, không gặp anh nữa... nhưng anh sẽ nhớ em, mãi mãi không quên"
    Tôi có cảm động không nhỉ? Không. Và tôi cũng không khóc nữa. Tôi thèm cười khẩy một cái quá.
    Anh ta đã nói "mãi mãi" những gì nhỉ? "mãi mãi sẽ yêu em" "mãi mãi ở bên em" "không bao giờ rời xa em vì bất cứ lí do gì"... giờ, lại thêm một cái "mãi mãi" nữa!
    Không! Tôi đã có một câu trả lời rõ ràng lắm! Người ta không thể yêu một người mà người ta coi thường, càng không thể quay lại làm "bạn" của người đó được.
    Nhưng hơn bao giờ, tôi cảm thấy thật cay đắng!

Chia sẻ trang này