1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta có yêu mình thật lòng????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtrang_huyenbi, 08/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtrang_huyenbi

    anhtrang_huyenbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Người ta có yêu mình thật lòng????

    21 tuổi và đã yêu nhau được 1năm rưỡi. Tự nhiên 1 hôm con gái hỏi con trai : "A có muốn lấy em ko?" Tất nhiên cả con trai (CT) và con gái (CG) đều đã xác định tầm 27 mới lập gia đình. Nhưng tự nhiên CG muốn thử tình yêu của CT dành cho CG đến đâu, thật lòng hay chỉ vu vơ, qua đường. CG đã đột ngột hỏi CT " A có muốn lấy em ko?". CG muốn biết từ trái tim CT, CT có muốn sống với CG trọn đời? Nhưng CT đã nói "A chưa nghĩ đến điều đó!"
    CG lại nói "Thế anh yêu em để làm gì?" CT nói "Yêu chỉ để yêu thôi."
    CG lại nói "Ngta thường nói khi A yêu 1 ai đó thật lòng A sẽ muốn lấy ngta về, dù là còn rất lâu nữa mới lấy nhưng A sẽ thực sự muốn và sẽ luôn cố gắng để lấy đc ngta về". CT nói "Đừng nghĩ gì xa xôi, em chỉ cần biết là anh yêu em và sẽ chung thuỷ với em".
    CG lại nói "Nhưng em làm sao có thể chắc chắn mình sẽ có nơi có chốn khi ko nhận đc từ anh 1 lới hứa chắc chắn?" CT ko nói gì, CT đánh trống lảng sang chuyện khác. Tự nhiên CG bật cười chính mình, bật cười cái thân phận vu vơ của mình!
    Theo mọi người thì CT có yêu CG thật lòng ko?
  2. qtce

    qtce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chán cái cô này thật. Cả hai đều đang mới 21 tuổi yêu nhau mới dc hơn có 1 năm. Chắc là vẫn đều đang đi học vẫn phụ thuộc vào bố mẹ. Thế mà cô lại đặt ra một câu hỏi mà tôi tin rằng chẳng chú giai nào có thể đưa ra dc 1 câu trả lời thoả đáng cả. Làm sao mà có thể hứa chắc chắn là trong suốt 5-7 năm sau đó cả hai vẫn còn yêu nhau mà tính chuyện lấy nhau từ bây giờ. Có thể câu hỏi của cô chỉ mang tính chất thăm dò nhưng như thế cũng là ko nên. Điều đó sẽ chỉ làm cho chú giai kia thêm khó xử mà thôi.. Cứ yêu nhau hết mình đi nhỉ còn về sau cái gì đến sẽ phải đến. Câu hỏi này nó cũng ngớ ngẩn kiểu như câu hỏi sau 50 năm nữa ta có còn tồn tại ko nhỉ
  3. anhtrang_huyenbi

    anhtrang_huyenbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Rất cám ơn bác đã góp ý cho tình huống này.
    Được anhtrang_huyenbi sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 08/10/2006
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    CG - Anh có muốn cưới em không?
    CT - Về mặt tình cảm giữa 2 đứa thì anh muốn cưới em nhưng còn rất nhiều thứ quyết định việc này...
  5. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác chủ topic một chút nhé vì em lại hỏi chuyện của em trong đất của bác nhưng tại chủ đề của bác cũng là điều em đang băn khoăn.
    các bác zai cho em hỏi chút nhá: nếu một người con trai theo đuổi một người con gái gần một năm rồi nhưng vẫn ko đc đáp lại mà vẫn không bỏ cuộc thì liệu có thể suy ra là anh zai đấy yêu thật lòng không hả các bác.
  6. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nói lên được điều gì cả. Cô em phải tìm hiểu xem giai đó có theo đuổi thêm những gái nào khác nữa không khi đang theo đuổi em. Thường thì giai là "loại máy bay đa năng có thể theo đuổi nhiều mục tiêu trong cùng một lúc" nhưng các "mục tiêu" thì cứ tưởng chỉ có mỗi mình bị theo đuổi.
  7. anhtrang_huyenbi

    anhtrang_huyenbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Oh ko sao. Bạn cứ tự nhiên, càng đông càng vui. Mọi người sẽ góp ý cho cả 2 bên luôn. Về chuyện của bạn thì tớ cũng thấy chưa có gì chắc chắn cả. Nếu chính bạn cũng ko chắc chắn được thì có lẽ bạn cứ thử thách anh ta thêm, ko chỉ thử thách ở thời gian mà thử thách thêm ở nhiều tình huống khác. Bạn tsunami nói cũng phải đấy, fải tìm hiểu cả các mối quan hệ của anh ta nữa. Hìhì. Nói các bác trai đừng tức chứ, bjờ ( ko fải tất cả nhưng ) cũng nhiều con trai yêu thực dụng lắm. Thấy cưa cẩm lâu cứ tưởng ngta yêu mình lắm, nhưng cuối cùng té ra lại là vì cái nọ vì cái kia thôi, chứ chưa chắc đã yêu. Nếu ko tìm hiểu lâu dài thì làm sao mà biết được ngta ntn. Chết nói nhiều quá
  8. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    99.9/100 bác giai ở 21T mà nghe thấy câu đấy chắc đều ngất xỉu, 0.1% còn lại chính là giai nhà bác còn tỉnh táo để bảo chưa nghĩ đến . Thôi cứ từ từ đã, thử lòng nhau kiểu đấy có mà giai chạy mất dép .
  9. anhtrang_huyenbi

    anhtrang_huyenbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sorry bác nha, có lẽ đấy chỉ là suy nghĩ của bác thui. Đó là suy nghĩ của những người chưa bao giờ yêu và cần 1 ai đó tha thiết thui ah. Ai chẳng biết các bác còn trẻ chưa muốn bị ràng buộc. Nhưng nếu thực sự yêu và cần thì chắc chắn sẽ từng nghĩ đến chuyện đó dù mình biết là còn rất lâu nữa mới thực hiện được, có ai nghĩ thế ko ah. Em cũng biết là trong tình huống trên thì có lẽ CG đã hơi cầu toàn về tyêu của mình ở tuổi 21, nhưng e cũng tâm sự ra để các bác cho ý kiến thêm.
  10. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Giai và gái có sự khác nhau cơ bản trong cách nhìn về tình iu
    - Giai: Yêu chỉ vì yêu hoặc vì thích 1 điểm nào đó của đối tượng.
    - Gái: Nhận lời iu sau khi kết luận: Giai này sẽ là một người chồng tốt.
    - Giai: Không thích thử thách tình yêu, thích gái thể hiện những gì cảm thấy.
    - Gái: Thích thử thách, biết là hỏi sẽ được nghe lời nói dối, dưng vữn không bỏ được cí tật đó
    - Giai: Không sợ già, không lo mình bị mốc xanh mốc đỏ.
    - Gái: Lúc nào cũng canh cánh chiện tuổi tác, lo ế, sợ già
    - Giai: Yêu là hành động
    - Gái: Yêu không thể thiếu lời nói
    - Giai: Tin tưởng vào tình yêu của mình (cho đến khi bị gái đá)
    - Gái: Lo sợ tình yêu của mình không thành (cho đến khi làm giai phát ngán - xòe)

Chia sẻ trang này