1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta có yêu mình thật lòng????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtrang_huyenbi, 08/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hơ cũng có vẻ hợp lý nhẩy.
    @anhtrang_huyenbi: em và giai nhà em mới có 21T thôi e ạ, anh nói thật ngay cả khi giai nhà e có trả lời là có đi chăng nữa thì đó không phải liều thuốc thử tình yêu đâu. Ít nhất a thấy giai nhà em chín chắn hơn em nhiều trong suy nghĩ.
  2. anhtrang_huyenbi

    anhtrang_huyenbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Oh 1 kinh nghiệm đáng giá đấy ạ ! Em cũng thấy có ní !
  3. anhtrang_huyenbi

    anhtrang_huyenbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác à, bác có thể nói rõ hơn được ko? Nếu nói có mà ko thật lòng thì ko nói chuyện rồi nhưng nói có mà mình biết chắc là thật lòng thì sao ạ?
  4. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của lão muội mà mỗ đây cũng tự bật cười cho lão muội. Chuyện của lão muội giống hệt chuyện của đạo nhân TTKH ngày nào. Muội cũng thật kỳ lạ đó chuyện tình của muội và lão đệ đang tốt đẹp thế kia tự dưng lại nỉ non thử thách làm chi răng vậy. Lão đệ của muội vốn tính giai chí ở bốn chân giường đâm ra ko suy nghĩ xa xôi như muội được. Đấy cũng âu là do số trời phân định gái giai như vậy. Nên mỗ khuyên muội ko nên trách lão đệ làm chi. Lão mỗ nghĩ lão đệ vẫn thực lòng yêu muội. Nhưng chắc lão đệ thuộc nhuần câu "giai thì nông cạn giếng khơi, gái thì sâu sắc như nong đựng tằm" nên mới có những suy nghĩ khác muội. Muội nên đập bỏ cái tư tưởng lộn nhộn trong cái thủ của muội đi. Muội và lão đệ còn trẻ cố luyện tài cao. Trước là để lo đáp đền song thân sau là để lo cho hạnh phúc của muội và lão đệ. Răng thế có phải là tốt ko ? Lão mỗ nghĩ rằng bản tính giai của lão đệ cũng chỉ dừng ở mức thế thôi muội ạ.
    Chúc muội và lão đệ hạnh phúc.
    Được duynguyenngoc sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 08/10/2006
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Vừa Vote 5* cho đồng chí vì câu nói này, nếu đồng chí tự nghĩ ra chứ ko phải copy từ đâu đó thì quả là con người sâu sắc.
    Z Có thể lấy cả tuổi trẻ của mình ra đảm bảo những gì cậu này (ko biết boy or girl) nói rất chi là đúng.
  6. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Được lão huynh Z hạ cố vân du qua topic. Đọc câu đầu ngẫm lão huynh có điều gì cao kiến. Liếc mắt câu 2 thì thiện tai, thiện tai lão huynh vẫn còn bốc đồng quá.
    Được duynguyenngoc sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 08/10/2006
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Thêm
    Giai: Yêu một thời gian nghĩ tới chiện đổi người iu (trúng thì trúng, không trúng thì trượt )
    Gái: Yêu 1 thời gian là nghĩ đến chiện xích cổ chàng
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Thank you
    Tớ là Half A Girl ( 1/2 con gái )
    [1/2 còn lại = 1/4 trẻ con + 1/4 phụ nữ]
  9. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Tớ là Half A Girl ( 1/2 con gái )
    [1/2 còn lại = 1/4 trẻ con + 1/4 phụ nữ]
    [/QUOTE]
    Pótay lun, halfgirl chắc iu nhiều rồi ha.
    @anhtrang_huyenbi: riêng chuyện vì câu nói đó mà lên hỏi người ta có yêu em thật lòng không đã trẻ con rồi , chưa kể nói ra mấy câu kiểu ngon ngọt thế mấy cáo ở cốc tình yêu thạo lắm .
  10. anhtrang_huyenbi

    anhtrang_huyenbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hihi cao tăng đắc đạo ở phương trời nào về thế ạ? Cám ơn "Lão huynh" đã chỉ giáo. Trời bác ơi sao bác lại thích xưng hô như thế? Em đọc cứ gọi là căng hết óc mới kịp phân biệt ai với ai, chả biết lối nào mà lần. Cám ơn bác đã nhiệt tình góp ý, nhưng mà chuyện nó ko phức tạp như bác nghĩ đâu à. Hihi. Em kể ra chuyện này cũng mong nhận được góp ý của các bác thêm kinh nghiêm, cũng để hiểu thêm về CT, về tình yêu. Em ko trăn trở nhiều về việc cưới hay ko đâu. HÌhì. Thanx bác đã lo cho em. E vẫn còn quá nhiều việc khác quan trọng hơn để lo trước khi lo ngta có cưới mình ko mà. .

Chia sẻ trang này