1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta có yêu mình thật lòng????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtrang_huyenbi, 08/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtrang_huyenbi

    anhtrang_huyenbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hihi Chắc vì em trẻ con nên mới fải lên hỏi các bác. Mà mấy câu ngon ngọt nào thế hả bác? Tình hình là bác hoangnt toàn nói úp mở chung chung nhèy, em vốn hơi hơi chậm hiểu nên bác nói rõ ràng dùm em lun cho iem đỡ vất vả suy nghĩ.
    Được anhtrang_huyenbi sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 08/10/2006
  2. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rằng khi một người muốn tìm hiểu tình cảm một người qua lời nói thì tình cảm có vể chưa sâu sắc và rõ ràng thì phải .Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ là người chia tay trước không ,điều này có thể xay ra đấy hihi .
  3. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Thử cái gì ? Mở to mắt mà nhìn cung cách ứng xử của người ta mà đánh giá chứ thử bằng lời nói thì ai nói thế nào mà chả được.
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng đấy, sau này cứ gọi tại hạ là Lão Ngoan Đồng đi.
    mà hồi xưa Tản Đà có nói về Việt Nam ta thế nào nhỉ "dân hai nhăm triệu ai người lớn, nước mấy ngàn năm vẫn trẻ con"... hiện nay có lẽ vẫn đúng....tản mạn đôi dòng thôi, nào dám có ý kiến gì...
  5. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Một người biết nghĩ thì có thể nói về tương lai của mình một cách khái quát , đó là mục tiêu đề ra , mà cần , và mong muốn có thể làm được . Khi chi em hỏi thế không có nghĩa là chị em muốn BF của mình bằng được phải như thế , mà phải chăng chỉ là thử xem anh ta có ý muốn nghiêm túc với mình , muốn xem anh ta có quyết tâm làm như thế không ???/
    Lời khuyên của em với các bác trai là : dù có thế nào đi chăng nữa , lời nói chẳng mất tiền mua mà , các bác cứ thề thốt cho em ....
    Khổ thân bà chị , gặp cái thằng vô tâm quá
  6. amljfu

    amljfu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi,tôi sẽ nói rằng anh yêu và sẽ cưới em làm vợ.Đơn giản vì tui chỉ có yêu 1 người và lúc nào cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm,yêu la cưới,kim chỉ nam đó(tất nhiên đấy là những gì mà tôi muốn,còn có cưới đc hay không còn để nhiều cái khác quyết định nữa)
    Một cánh én nhỏ,chẳng làm nên mùa xuân
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sao con gái thông thường thích nghe những lời hứa và chỉ cần thế thôi cũng đủ để tin vào tình yêu của mình rồi ? Những lời hứa hẹn nỉ non thì dễ lắm (mấy thằng Sở Khanh thằng nào cũng giỏi khoản này mà gái cứ lăn vào như thiêu thân) nhưng nhìn đc tình cảm của đối phương 1 cách logic vẫn chắc chắn hơn . Mà cho dù họ có hứa, có xác định sau này sẽ cưới ...thì cũng vì tình cảm hiện tại bây h khiến họ có gan nói vậy,nhưng chưa chắc sau vài năm họ cũng nghĩ y hệt như thế . Thành ra các chị em đừng tưởng họ hứa rồi thì là đủ để mình yên tâm ko sợ mất, mà pải luôn cố gắng giữ gìn tình cảm vì chả ai biết đc tương lai . Nói xa nói gần chẳng bằng nói thiệt : Ny em ngày xưa khi yêu ex cũng với tình cảm sâu nặng , luôn luôn kết thúc 1 lá thư bằng câu "Anh sẽ mãi mãi yêu em, ko ai có thể thay thế đc" nhưng sau hơn 5 năm gắn bó ko work out và đã chia tay, sau đó gặp em cũng với tình cảm "Ko ai thay thế đc" . Ko pải em ko tin him, nhưng em ko thích tự ru ngủ mình bằng lời nói , cũng như chả bao h tin mấy câu như "Mãi mãi ...", "Vĩnh cửu ..." cả . Tình cảm còn dài lâu ko nói trc đc, cả hai đều pải phấn đấu mỗi ngày . Anh nói thế thì thấy vui vui, nhưng iem thì iem chả tin nó đc bảo hiểm cả đời
    Anyway, bác chủ topic nên enjoy tình yêu của mình bây h đi, cứ lo nghĩ "hắn thật lòng hay ko" chỉ khiến mình nghĩ lung tung, đối phương lại thấy có sức ép . Cái gì đến sẽ đến thôi
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nói tóm lại ko bao giờ nên hỏi những câu như
    Anh có yêu em ko?
    Anh có cưới em ko?
    Anh có yêu em mãi mãi ko?
    Anh có bao giờ bỏ em ko?
    etc
    Vì 1 lý do rất đơn giản. Người được hỏi còn ko biết thì lấy gì trả lời.
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đến người hỏi còn chưa chắc về câu trả lời của mình nữa là.
  10. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Con gái chư vị cũng lạ thật đấy. Hỏi những câu đấy thì người được hỏi ko phải là ko bít cách trả lời mà quan trọng là người hỏi khi nhận câu trả lời cũng ko tin hoàn toàn vào nó. Con gái luôn củng cố niềm tin vào tình iu qua các câu hỏi giành cho người iu của họ. Nhưng chẳng có câu trả lời nào thoả mãn các nàng cả. Các nàng iu thật đấy, đắm say thật đấy nhưng tình iu của các nàng luôn có sự trăn trở. Chẳng thế mà Xuân Quỳnh đã phải thốt lên "Em lo âu trước xa tắp đường mình. Trái tim đập những điều không thể nói". Con gái hỏi con trai trả lời cái vòng luẩn quẩn mãi vì các nàng ko bao giờ ngừng hỏi.

Chia sẻ trang này