1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI TA CỨ NÓI, NGƯỜI TA CỨ BẢO, NGƯỜI TA CỨ CHO RẰNG, NGƯỜI TA CỨ........??? CÒN TÔI THÌ...!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói .. người ta cứ bảo... người ta cứ đồn... người ta cứ xì xầm... còn nít thì cứ tin... ừa tin vậy đó....
    LOVE IS EVERYTHING
  2. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhảm!
    Có Tin thì mới có Yêu, đã Yêu là phải Tin, ko Tin thì đừng có Yêu, Yêu mà ko Tin thì ko gọi là Yêu.Tin thì có thể ko Yêu nhưng Yêu thì ko thể ko Tin. Chữ Tin Yêu ko phải tữ nhiên mà ghép với nhau mà ko ghép ngược lại thành yêu Tin hay Yêu ko Tin. Tin Yêu Yêu Tin đừng nên lẫn lộn. Đã Tin thì Phãi Tin hết, Đã yêu thì phải yêu hết. Chẳng ai bảo là yêu một ít thôi nên đừng có bảo là đừng quá Tin. Yêu và Tin ko phải thực thể nên đừng có đem ra cân đọng, nó thuộc về trừu tượng.
    Nhảm!
    Nói nhiều quá wíu lưỡi
    Suy cho cùng mọi sự tiết kiệm đều là tiết kiệm về thời gian.
    Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó ?!!
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui...! Kysirong diễn giải theo cách...áp dụng cái môn...DẪN LUẬN NGÔN NGỮ á?! Hichic..rắc rối wé è. Đọc mè hông hỉu gì hít á!
    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  4. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    tim ta thì ở ngực ta
    đập nhanh hay chậm cũng là trái tim
    để từ khi được gặp em
    trái tim không thể nằm im được rồi
    tim ta cũng biết bồi hồi
    ngóng chờ gặp mặt, ngóng lời nói quen
    ngóng từ mỗi bước chân em
    dẫm bao chiếc lá phố đêm lên đèn
    tim ta giờ ở ngực em
    ai kia giận để ta tìm lời xin
    đâu cần phải hai trái tim

    mỗi người có một lý lẽ riêng của mình, họ nói mình có nghe nhưng lại không làm theo, thế dấy!!! đó là khi con tim đã lên tiênngs,tiếng nói mạnh nhất!!!

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói mặc người ta ...hic..hic..
    Yêu và Tin, hai mặt của một vấn đề
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking

Chia sẻ trang này