1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngừoi ta im lặng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ngừoi ta im lặng...

    Mới hôm em đi thi Đại học, vẫn còn nồng nàn thề non hẹn bể, vẫn ngồi tưởng tượng 2 đứa cùng đỗ và cùng đi học. 1 đứa đỗ ĐH còn 1 đứa đỗ cao học. Vậy mà ngày hôm nay cứ như 2 ngừơi không quen biết.
    Em thi đại học xong, thì ngừơi ấy chuẩn bị thi cao học. Hôm thi cử, em gặp trục trặc nên làm bài ko đc như ý muốn. Cuối tháng 7, em biết điểm của mình ko đủ đỗ nguyện vọng 1 vào học viện Ngân Hàng, em rất buồn, đã kể lể và tâm sự vói ngừoi ấy. Từ đó ngừơi ta lạnh nhạt và thờ ơ với em. Em ko hiểu vì sao. Em nhắn rất nhiều tin, gọi rất nhiều lần nhưng ngừoi ta ko nhắc máy. Em lấy 1 số khác gọi. Ngừoi ta nghe. Và nói rằng bận ôn thi cao học, nên muốn tập trung... Em bảo rằng hãy gặp em 1 chút, vẫn ko gặp dù rằng ngừơi ta ở ĐH Kiến Trúc, cách em 15 đi bộ, 5 phút đi ô tô.
    Em đã cảm thấy bị bỏ rơi khi em cần nguồn động viên an ủi từ ngừoi ta. Em đã suy sụp thật sự, em đã cố gắng gọi cho ngừoi đó rất nhiều, nhưng ít khi nguời ta nghe máy. Em hỏi về vấn đề giữa 2 đứa, ngừoi ta trốn tránh ko trả lời, nói chuyện với em rất khó chịu và câu nói ko có chủ ngữ, vị ngữ. Cứ im lặng để em chờ đợi câu trả lời.
    Nhiều lúc em nói ra cảm nhận của em về ngừoi ta, thì ngừoi ta bảo em nói cạnh khóe, bới móc.
    Đầu tháng 9, em nhận đựoc giấy báo nguyện vọng 2 vào 1 trừong ĐH. Em vui mừng gọi để báo tin cho ngừoi ta, và ... lại không nghe máy. Em mệt mỏi và em bị ốm, sút mất 4kg. Em nhắn tin, ngừoi ta ko hề nhắn hay gọi lại. Em kiên trì dùng số khác để gọi, ngừoi ta có nhắn lại đôi câu, nói rằg sẽ mua thuốc bổ cho em, và bảo rằg bây giờ rất bận vì phải làm bù công việc mà những ngày nghỉ ôn thi cao học ko làm đựơc ( ngừoi ấy là trưởng phòng của 1 công ty xây dựng ở Hải Phòng).
    Em gọi nhiều quá mà ngừoi ấy ko hề nghe máy. Gọi nhiều đến nỗi ngừơi ta bảo em là quân khủng bố điện thoại. Hôm trứoc em gọi, chỉ nói với em rằng : '' Đang say rượu'' .
    Ngừoi ta ko trả lời những câu hỏi của em về chuyện tình cảm, em cảm thấy ngừoi ta đang trốn tránh em.
    Tại sao ngừoi ta lại im lặng như thế?
    Bây giờ em phải làm gì?
  2. dzuong

    dzuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thế đã dại dột gì với người ta chưa, chuyện này đầy nghi vấn cần xem xét lại tư cách của gã kia.
    Nếu người ta đã sử xự như thế thì tốt nhất hẹn gặp nhau 1 lần để nói chuyện cho rõ ràng và chấp nhận tất cả, thà làm như thế còn hơn mang nỗi ấm ức trong lòng.
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của em thấy buồn quá, thôi em ạ, người ta đã thế rồi thì thôi, ko nên cố níu kéo làm gì, cần gì thể loại con người thờ ơ như thế đâu. nên cắt quan hệ đi em ạ, sớm được ngày nào hay ngày đấy
  4. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    người ta đã thay đổi rồi em ạ
    người ta im lặng vì người ta thật ác, k dám nói thẳng 1 câu, cứ để đến khi em chạy theo hết sức rồi em sẽ phải tự bỏ cuộc thôi
    hãy cứ buồn bã đi thôi, rồi sẽ qua, sẽ qua cả thôi, cần thời gian thôi
  5. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn gặp, rất muốn, muốn được nhìn thấy người ta lần cuối thôi, nhưng người ta ko chịu gặp. Không muốn gặp em. Em đã tìm mọi cách để gặp người ấy 1 lần, nói chuyện thẳng thắn như 2 người có ý thức cá nhân. Hình ảnh cuối cùng mà em nhìn thấy là người ta ngồi trong xe, nhoẻn miệng cười và vẫy tay chào em!
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Em ko biết phải làm sao để có thể dừng chuyện này. Em cảm thấy mình đã kiệt sức. Nhưng ko thể chờ đợi thời gian để em vượt qua... Em cần 1 câu nói từ chính miệng người ta, em ghét sự im lặng này.
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Người ta im lặng có phải là đã chán em rồi không? Có phải là đã bỏ rơi em không? Có phải muốn em để người ta được yên thân ko? Có phải người ta đã có người khác ko? Tại sao lại như vậy được? Em có làm gì sai hay là làm gì có lỗi với người ta đâu?
  8. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    BẠn ơi,ko muốn làm bạn buồn nhưng thực sự bạn nên nhìn vào thực tế chút.Ng` ấy ko còn qtâm đến bạn nữa đâu,đến cả người bạn cũng ko có cách cư xử nthế nữa là ng` yêu.Đôi khi mình ko làm j sai,tình cảm mình vẫn thế,vẫn rất yêu nhưng người ta thôi thì là thôi thôi.Tình cảm ng` ta ko còn,theo kiểu tự nhiên ko thấy yêu đuơng j nữa í.Cái này thì thật khó jải thix,nhất là con gái hay suy nghĩ,hay tự hỏi mình làm j sai?.Rõ ràng chả sai cái j,chỉ là anh ý hết yêu mình thôi.
    Hiện tại tớ thấy bạn vẫn còn đang bị rối,vẫn đang đau khổ suy nghĩ chưa đc kĩ càng nên vẫn còn cả đống câu hỏi trong đầu.Nhưng cũng nên chấp nhận thực tế,càng cố gắng liên lạc,càng cố gắng níu thì ng` ta sẽ càng tránh xa thôi.Đôi khi qá mức n`g ta tuởng mình đeo bám mình qá,nên càng chạy xa.Bạn cần 1 lời jải thix,1 câu nói j của ng` ta nhưng n`g ta ko nói,chính cái sự im lặng thờ ơ của ng` ta là câu trả lời cho bạn rồi đấy.Con trai có 2 kiểu:
    1.là khi muốn chia tay sẽ theo kiểu thà đau 1 lần còn hơn có nghĩa là gặp nhau nói chuyện rằng ko còn yêu nữa và quên anh ấy đi,và chúc hp!blah..blah
    2.Cứ im im lẳng lặng mà rút lui thôi,ko còn liên lạc hay ít dần đi,cả những biểu hiện tcảm cũng ko còn nữa,cái này thì con gái nhạy cảm sẽ biết đc!
    Ty và cs là như thế đấy bạn ah,phải nên chấp nhận nó thôi,sẽ có 1 người hợp và xứng đáng và trân trọng tình cảm của mình hơn.CHứ bây h bạn càng chạy theo hỏi,càng níu kéo,càng hỏi lại mối quan hệ này thì anh í càng chạy xa bạn thôi.Cố gắng kìm nén nhé,bảo nói thế này rất khó,nhưng nên cố gắng bạn ah.Vì ko có ích j nữa đâu!Chúc bạn thanh thản hơn nhé!
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 22/09/2008
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em à, ko ai có thể trả lời những câu hỏi này cho em ngoại trừ người ta. Có thể tất cả những trường hợp em đặt ra ở trên ko hẳn là đúng nhưng chắc chắc 1 điều đó là người ta ko muốn gặp em nữa. Vậy để biết vì sao người ta ko muốn gặp em nữa thì em nên âm thầm tìm hiểu lý do và đến gặp người ta trực tiếp để mặt đối mặt có câu trả lời và để biết chính xác vì sao. Chị ko hiểu vì sao người ta lại đối xử với em một cách lạ lùng thế và điều đó chắc chắn phải có lý do, đã có chuyện gì xảy ra trong thời gian em thi đại học 2 người ko gặp nhau. Em hãy bình tĩnh đừng nghĩ ngợi lung tung mà ảnh hưởng nhiều đến bản thân và còn có thể hiểu đúng vấn đề gì đang xảy ra.
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Uhm ng ta chán e rùi ... Uhm ng ta bỏ rơi e rùi ... Uhm ng ta muốn e để ng ta yên thân ... Cung chưa chắc ng ta đã co ng khác ... Chẳng tại sao cả ... E chẳng làm gì sai cả ...
    Đơn giản lắm ... chán rùi ... hết yêu rùi ... ( chắc 100% ngoại trừ nhưng TH đặc biết như bỗng nhiên người ta bi ung thư ... máu trắng hay gì gì đấy như trên fim Hàn xẻng ý ... )
    Còn e muốn nghe từ chính miệng hả ?? Đơn giản lém ... mượn đt của bạn ... call ... hỏi thẳng " Miềng chán e rùi fải ko ...??? Se co thực tế phũ phàng ngay " Uhm chán cô đến tận cổ rùi ... " . Đưng co sốc nhá ...

Chia sẻ trang này