1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngừoi ta im lặng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 22/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Buồn thay
    Tự dưng im lặng như thế là một dấu hiệu ko tốt đâu bạn ạ.
  2. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ mà sống đi em. Không việc gì phải lãng phí cuộc sống của mình cho thằng khác, dù có đáng hay không! Người ta đã muốn ra đi thì không níu kéo!
    Được mrBKer sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 22/09/2008
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Có thể như vậy, nhưng em và người ta đều ko phải là trẻ con mà nói chuyện kiểu thế đâu HẮC LÔNG ( lông đen ) ạ!
  4. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  5. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ niềm vui lớn nhất của em là đã vào ĐH. Nhưng em chưa hiểu vì sao, một con người có kiến thức, sắp trở thành thạc sĩ đến nơi rồi, tự cho rằng mình có hiểu biết xã hội, sống có lương tâm và đạo đức... lại có thể đối xử với em như vậy. Em đã rất ngây thơ và hồn nhiên khi yêu nguời ấy, em còn gì ko phải với người ta? Hay người ta đang giận em điều gì mà ko nói?
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn càng ngây thơ thế mới lạ ... e về nghiền ngẫm câu này đi ...
    Cách nói chuyên sến và giáo điều chỉ tôt làm thêm căng thẳng đâu thương và nhiều nước mắt ...
    Tình huống của e nó hai năm rõ mười thế thì chỉ có đi thẳng vào vấn đề và phải nói chuyên có tình đùa cơt và chất mỉa mia một tẹo thì mới giữ đc tự tôn cá nhân của em thôi ...
    Nó chọn cách chia tay ko đẹp nhưng ít rắc rối và nhiều nước mắt thía ... thì e nên tự hiểu ... ko hiểu thì cung có mà hiểu ...
    PS : nhà a ko xách mé đâu ... nói hoàn toàn khách quan thui ...

  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    NÓi thế này dễ nghe hơn!
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hic người ta im lặng đó cũng là 1 lời nói chia tay rồi em ạ, có lẽ ng ấy khó nói lên lời chia tay vì ko biết nên nói thế nào nên người ta lựa chọn cách im lặng dù đây ko fải là cách tốt nhất, em nên cố gắng vượt qua nhé, con đường dài còn ở fía trước, hãy nghĩ đến học hành và gđ mình, rồi sẽ qua.....
    Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở......

  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Có 3 nguyên nhân khiến người đàn ông có thái độ đột ngột chia tay như thế này
    1. Lí do đặc biệt ( gia đình anh ta có chuyện buồn, anh ta có bệnh, ... nhưng 1 người vẫn cầu tiến học cao học thì lí do này dc bỏ qua )
    2. Do phía đối phương có những chuyện không thể tha thứ ( lí do này chắc bạn cũng có thể tự bỏ qua )
    3. Người ta có tình yêu mới. Lí do này nên tìm hiểu.
    Nói thẳng thắn " nếu anh có đủ dũng cảm của 1 người đàn ông thì hãy đối diện với em và nói xem có chuyện gì xảy ra, kể cả chia tay thì hãy cho em 1 lí do. còn nếu anh hèn nhát lẩn tránh như thế, thì hãy cứ im lặng đi. em cũng ko còn phải vương vấn gì nữa". Đây là câu nói khi bạn đã quá mệt mỏi và ko còn muốn tiếp tục nữa.
    Nếu muốn kéo lại thì đơn giản thôi.
    Bạn đừng có kiểu truy sát người ta như thế, vừa phải hạ mình, vừa khiến người ta thêm khó chịu. Với những trường hợp như này cách đối phó duy nhất là bạn cũng im lặng sống cuộc sống của bạn, cái cơ bản là bạn phải kiềm chế dc cảm xúc của mình. Nếu bạn cứ nhớ nhung anh ấy cồn cào thì chỉ hại cho bạn thôi, vì bây giờ anh ta cần sống cs của riêng anh ta,mặc kệ hắn. Cứ để hắn tự do, thích gió mới cũng kệ đi. Cho đi gió mới. Bạn thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt hắn như đi lướt qua thì mỉm cười gật đầu chào. Vậy là đủ.
    Thêm nữa, bây giờ bạn phải chơi trò câu cá. Làm mới mình đi, 1 chút người lớn chĩnh chạc. 1 chút xinh đẹp quyến rũ bạn có làm dc ko ? Đừng nói chuyện nhiều với anh ấy, hãy giữ khoảng cách nhất định. Cũng ko cần thân mật, coi như đó chỉ là 1 người quen thôi.
    Nếu bạn tự hỏi tại sao mình lại phải làm thế, mình sẽ trả lời để chinh phục hắn và cho hắn vào tròng, trả giá cho những gì hắn dám cư xử với bạn. Hận yêu mà.
    Bây giờ hắn cũng căng thẳng công việc, học hành, kệ, ko quan tâm. Đến lúc rảnh rỗi nhìn lại rồi. Ơ, người xưa của mình sao mà nhìn khác thế. Xinh đẹp, duyên dáng lên bội phần. Nói chung là cũng tiếc tiếc đi. Khi thấy hắn đã có ý định nối lại tình xưa, thể hiện như nhắn tin hỏi thăm, dạo này em thế nào, lâu lắm mình ... nhiều thứ. Cứ kệ hắn. Trả lời hời hợt thôi. Nếu thấy có hiện tượng hắn nản, lại tương cho 1 dưa bở. " Ngày xưa anh đừng im lặng, thì trái tim em vẫn thuộc về anh đấy "... Cứ thể mà ra đòn
    Nhắc kỹ vào tình trạng bây giờ.
    Cảm xúc hỗn loạn, tinh thần lo lắng lại buồn bã, chán nản cộng thêm những nỗi nhớ khiến bạn không biết phải làm gì. Bình tĩnh, thật bình tĩnh. Tiếp tục cuộc sống của mình, năm sv đầu tiên còn nhiều thứ thú vị lắm. Hay thay đổi cô nữ sinh ngốc nghếch ngày nào đi nhé.
    Ngoài lề 1 chút : kể cả trong trường hợp đã vượt rào ăn trái cấm rồi thì càng phải bình tĩnh xử lý, nếu bạn ko muốn có thêm rắc rối sau này. Nếu vẫn lúng túng điều gì thì có thể nói chuyện với mình, mình sẽ giúp bạn giải toả.
    YM : smile_of_rock123
    Được alone_rock sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 22/09/2008
  10. sonnos

    sonnos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em gái . Khuyên em với tư cách thằng đàn ông là từ giờ em đừng tìm cách liên lạc anh ta nữa , em càng liên lạc khi anh ta đã chán em thì sẽ còn thêm sự khinh thường em . Em mạnh mẽ thì người ta còn thấy tiếc . cố lên đi, thà thật đau còn hơn quỵ luy. đàn ông đã chán thì không có chuyện hàn gắn .

Chia sẻ trang này