1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngừoi ta im lặng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 22/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanuer

    hanuer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko phải là con trai nên ko biết lý do này có hợp lý ko, nhưng trong khi mọi người đều ko hiểu tại sao anh người yêu của bạn chủ topic lạnh nhạt với bạn ấy thì tớ đã đoán ngay ra lý do sau khi đọc bài viết đầu tiên của bạn ấy. Theo tớ, đó là vì anh ấy thất vọng về sự học hành của bạn. Có lẽ anh ấy đã hi vọng bạn thi đỗ NV1 vào HVNH nhưng rồi bạn đã ko thể làm được điều đó và khiến anh ấy thất vọng, nhất là khi anh ấy cũng là người thành đạt (trưởng phòng, học cao học) thì anh ấy sẽ càng mong muốn bạn gái mình cũng có trình độ học vấn tương đối. Tớ là tớ nghĩ vậy đấy. Bạn chủ topic thấy liệu có hợp lý ko? Bình thường bạn có thấy anh ấy kì vọng vào bạn và đề cao chuyện học hành ko? Các bác trai thì nghĩ thế nào?
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ko phải, em này nói thế này ko phải, ty mà, ai lại chỉ vì đỗ nguyện vọng 2 mà ko yêu, nghe chả ngửi được . anh cũng sắp tốt nghiệp cao học, cơ mà toàn bị cáo mà anh theo đuổi cho leo cây, đang bực ko muốn nói , con gái các em cũng thế, nhiều lúc kiêu đeck chịu được, gọi điện nhắn tin ko trả lời, điên kô để đâu hết
  3. hanuer

    hanuer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng vàng thì liên quan gì đến câu đầu tiên của anh nhỉ? Em thì lại thấy khá có lý đấy. Ngay trong topic bạn ấy đã nhấn mạnh thế rồi:
    - Mới hôm em đi thi Đại học, vẫn còn nồng nàn thề non hẹn bể...
    - Cuối tháng 7, em biết điểm của mình ko đủ đỗ nguyện vọng 1 vào học viện Ngân Hàng, em rất buồn, đã kể lể và tâm sự vói ngừoi ấy. Từ đó ngừơi ta lạnh nhạt và thờ ơ với em.
    Nếu bạn trai của bạn ấy trình độ cũng ko có gì đặc biệt thì có thể lý do này ko đúng, nhưng đằng này lại là người khá thành đạt, ko có lý gì lại ko kỳ vọng vào bạn gái mình cả.
    Nhưng mà thôi, cứ chờ xem bạn chủ topic trả lời thế nào đã.
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tớ ko phải là con trai nên ko biết lý do này có hợp lý ko, nhưng trong khi mọi người đều ko hiểu tại sao anh người yêu của bạn chủ topic lạnh nhạt với bạn ấy thì tớ đã đoán ngay ra lý do sau khi đọc bài viết đầu tiên của bạn ấy. Theo tớ, đó là vì anh ấy thất vọng về sự học hành của bạn. Có lẽ anh ấy đã hi vọng bạn thi đỗ NV1 vào HVNH nhưng rồi bạn đã ko thể làm được điều đó và khiến anh ấy thất vọng, nhất là khi anh ấy cũng là người thành đạt (trưởng phòng, học cao học) thì anh ấy sẽ càng mong muốn bạn gái mình cũng có trình độ học vấn tương đối. Tớ là tớ nghĩ vậy đấy. Bạn chủ topic thấy liệu có hợp lý ko? Bình thường bạn có thấy anh ấy kì vọng vào bạn và đề cao chuyện học hành ko? Các bác trai thì nghĩ thế nào?[/QUOTE]
    lý do vớ vẩn
    bạn chả hiểu gì về đàn ông cả
    @ trungmabu : có nai kìa.
    Được alone_rock sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 22/09/2008
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5

    Nếu tư vấn tâm lý mà suy luận kiểu lôgic khô cứng thế này thì ko biết có bao nhiêu đứa chết. Mình hiểu lòng nhiệt tình của bạn, nhưng đừng xúi dại con nhà người ta.
    Mình ko dám kiêu căng nhưng mình cũng đảm bảo 99% những gì bạn đoán là sai hết.
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Nó muốn bỏ em dồi còn dì, liệu mà tính thui
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , thì tên này cũng có vẻ là thành đạt, cơ mà cũng chả biết thế nào đâu, còn cái chuyện học cao học ý, bi giờ phổ cập rồi, chả là cái gì cả. Giờ người giỏi là người kiếm được nhiều xèng, tất nhiên là kiếm theo kiểu "lương thiện" chứ không phải lừa lọc cướp bóc. Đấy, chứ còn học cao học thì cũng coi là bình thường thôi. Ngày trước anh ko có cáo nào đi chơi cũng, thế là chán quá đi thi, thế deck nào lại đỗ, thế là tự dưng chui đầu vào zọ, phải đi học . Còn cái chức trưởng phòng thì cũng phải là xem trưởng phòng ở đâu mới quan trọng, hỉu hok .
    Mà nói chung tên này có thái độ thế là coi như xong rồi, theo anh nghĩ thì ko còn hi vọng gì, mà bi giờ nó có múôn quay lại thì em chủ topic cũng ko nên quay, anh nói thật, con người vớ vẩn
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại như vây? Ngày truớc các anh ấy đc thi nhiều trừong, trựot truờng này còn thi đc trừong khác. Ngày nay em chỉ đc thi 1 trừong, ko đc nv 1 thì lấy điểm đó xét nguyện vọng 2. Có khác nào thi nhiều trừong? Chẳng qua chỉ tổ chức thi 1 lần cho đỡ tốn kém thôi mà?
    Nếu anh ấy ko yêu em nữa chỉ vì lí do đó, có quá đáng quá ko? Bởi vì, em học trừong Kinh Tế Ki THuật CN cũng là tấm bằng ĐH, cũng là 4 năm đi học. Anh ấy muốn em vào khoa kế toán bất kì truờng nào cũng đc. Em vào đc rồi...
    Em cũng chung thủy, yêu xa nhưng vẫn quyết tâm chờ đợi. Anh hơn em nhiểu tuổi, em vẫn cố gắng vựot qua rào cản đó, thuyết phục mẹ đồng ý ( còn bố chưa thuyết phục đc).
    Em vụng về cũng đã học nấu ăn, giờ làm 1 bữa cơm cho anh ấy mời bạn đến nhậu cũng là chuyện nhỏ. Anh ấy ko thích em đi chơi, em cũng ko ra khỏi nhà ngoài giờ đi học và đi mua sắm vật dụng cần thiết... Em sẽ học thêm may vá nữa, để có thể sửa sang rèm cửa, rido...
    Em ko biết em làm gì sai khiến anh ấy như vậy!
  9. ThaoDop84

    ThaoDop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Người ta trốn tránh nghĩa là người ta không muốn gặp bạn dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Tốt nhất là bạn nên tôn trọng sự im lặng của người ta. Cố níu kéo chỉ làm người ta thêm khó chịu. Hãy để người ta có một thời gian được một mình. Nếu ko phải lý do vì bạn thì người ta sẽ tìm cách quay lại làm lành với bạn. Nếu họ thực sự chán bạn thì bạn cũng nên quên đi là vừa.
    Đời còn dài, giai còn nhiều. Âu sầu ủ rũ làm gì cho nó nhăn nheo xấu xí
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh ấy muốn cuối năm nay đi lấy vợ vì mọi ngừoi trong gia đình thúc giục lâu rồi.Yêu nhau gần 2 năm, em chờ ngày anh ấy giới thiệu với gia đình em là bạn gái,nhưng không một ai trong nhà anh biết sự có mặt của em.Uh! Em sẽ để ngừoi ta yên ổn vì ngừoi ta muốn thế và đã coi em là kẻ làm phiền, là quân khủng bố! Em sẽ không cố gắng tìm hiểu lí do vì sao nữa. Biết đâu lại là một lí do nào đấy khiến em shock quá độ, ngất xỉu ra đó, ai sẽ bảo đảm tính mạng cho em, nhỉ? Em cừoi rồi, đây này
    To thuytien2004 : Em cũng thích câu ở stastus của chị, câu ấy trong cuốn " Chicken soup for the soul -2 " phải không? Em đã đọc hết 6 quyển trong bộ sách 15 quyển đó!
    Được Footfall_Fancier sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 22/09/2008
    Được Footfall_Fancier sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 22/09/2008

Chia sẻ trang này