1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngừoi ta im lặng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 22/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    kô biết ông na?o đấy nhi??? Ông na?y chắc cufng thi cao học cu?ng mi?nh vư?a rô?i đây ma?... hjc.. thật daf man con ngan..
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần đọc sơ bài bạn mình cũng có thể đoán sơ type người của anh kia rồi, 1 con người năng lực tương đối, nhưng có 1 đặc điểm là khá tự phụ, tự cao, không coi ai ra gì (kiểm chứng xem lúc còn thề non hẹn biển..gì gì đó với nhau ấy, vị trí của 2 người trong các cuộc tranh luận hay nói chuyện thường thôi là ai trên - ai dưới?) Tớ đoán là anh ta bao giờ cũng tỏ ra hơn bạn 1 chút, và hẳn là bây giờ đang tự hỏi: liệu 1 con bé đầu óc hơi bị ít chữ như thế, có mỗi cái thi ĐH cỏn con còn không đỗ, thì có xứng để nói chuyện với 1 thạc sĩ tương lại như mình không? Xin lỗi nếu làm cho bạn buồn (chắc chắn là sẽ rất buồn- mình xin lỗi) nhưng mà mình dám chắc nếu không phải vì 1 nguyên nhân nào khác (như ở trên đã nói: có người mới/nhà có tang/bị đuổi việc...) thì chỉ có thể là lý do đó mà thôi.
    Lời khuyên: bỏ khẩn cấp, loại đàn ông có suy nghĩ như vậy chẳng coi người yêu + vợ con ra cái quái gì đâu, rước vào chỉ có khổ, bạn mới có 18 tuổi đầu mà, lo học đi đã, yêu đương sớm quá thấy toàn khổ sở chứ có ích gì đâu (ko khéo nếu ko gặp anh ta thì bạn đã đậu NV1 từ đời nảo đời nào rồi ấy chứ? )
  3. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của em mà thấy buồn và chợt nhớ đến topic của 1 người.....
    Sơ qua bài đầu tiên của em thì anh dám chắc là anh kia bỏ em chỉ vì lí do em trượt NV1. Anh ta nghĩ 1 người có học thức như anh ta thì cũng phải lấy 1 cô vợ xứng tầm, cũng phải học cao 1 chút.
    Nếu em định hỏi 1 câu là : chẳng lẽ chỉ vì lí do ngớ ngẩn là trượt NV1 mà anh ta lại chán ko yêu em, em cũng đỗ NV2 chứ bộ---> lí do là vì anh ta chưa yêu em, thực ra cũng chỉ hơi thích em thôi, nếu em mà đỗ thì anh ta sẽ có thêm động lực để thích hơn, đằng này em lại trượt thì anh ta lại càng cảm thấy thất vọng và chán.
    Cộng với mấy câu thề non hẹn biển--> thì anh khuyên chân thành là em nên bye với loại đàn ông này càng sớm càng tốt, có lấy nó về thì nó cũng chẳng coi mình ra gì đâu.
    Được nobita1310 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 22/09/2008
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng con gái thằng cao học ấy sao này trúng được nguyện vọng 2 như em là phúc đức cả nhà nó rồi .
    Sống thế thì thành đạt để làm gì , hãy thấy rằng bạn may mắn vì thấy rõ bộ mặt thật của hắn sớm , chứ đến khi bạn ra trường và muốn cưới nhưng ko có tấm bằng tốt nghiệp loại siêu giỏi thì chắc hắn cũng pai bạn thôi .
    Vui lên, vì những năm sắp tới các anh em khác trong ĐH sẽ có cơ hội được bạn để mắt đến
  5. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Lý do đơn giản như mọi người đã nói rồi đấy thôi em gái ạ. Người ta hi vọng, hi vọng vào chính người yêu mình nhưng rồi hụt hẫng thất vọng khi em miss NV 1. Cảm giác thất vọng đó không cho phép người ta ngồi chờ khi em đỗ NV 2.......Đã thế lúc đó do em quá cần chỗ dựa nên làm phiền người ta quá nhiều----------> tạo ra tâm lý mệt mỏi ......Người đi làm rồi thì việc nhõng nhẽo còn hơn cả áp lực công việc, trừ thằng nào chả có gì để làm
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko nghĩ là do trượt NV1 mà như thế đâu.Mà nếu cái nguyên nhân nhthế thật thì cũng ko nên buồn bã làm j em chủ topic ah,1 người mà khi mình thất bại,mình đau khổ ko ở bên mình mà cứ chăm chăm vào cái thất bại của mình mà suy xét,mà đánh já con ng` mình.Cái việc trượt NV1 có là cái j qá đáng đâu mà đánh phải bỏ người yêu,chỉ là hết yêu thôi,ko còn muốn tiếp tục nữa,nên là mới thế!
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 22/09/2008
  7. trang54321

    trang54321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em gái à,
    Thấy mọi người cũng an ủi e nhiều, và chắc là e cũng đã khá hơn rồi nhỉ. Chị ko biết em có làm đc như e nói hay ko, chỉ sợ nói thì thế mà trong lòng vẫn đau đáu muốn biết lí do thật sự, nghe e kể thì cũng đã yêu nhau gần 2 năm rồi, ko quá nhiều nhưng cũng đủ mức để hiểu bản chất con ng ta ntn.
    Nếu e chắc chắc với chị là e cũng nắm đc cơ bản phần nào con ng anh ấy, và đủ lòng tin thấy a ấy ko thể nào làm vậy với em, thì hãy đi tìm nguyên nhân để giải tỏa cho chính mình nhẹ nhõm, chị thấy cũng là 1 cách hay
    Còn thì có thể do yêu xa, e lại kém anh ta nhiều tuổi , ít từng trải hơn nên bị động trước anh ta, ko biết a ta nghĩ j blah...blah, thì chấp nhận sự thật e ah, người như a ta ko đáng để em gái phải nghĩ đến nữa đâu. Thế đủ rồi. Đây cho e cái link 1 bài trên dân trí, e đọc cho vui, chị thấy khá giống trg hợp của e đấy :
    http://dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/U-thi-em-bi-da/2008/9/249991.vip
  8. Kata

    Kata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ước gì người yêu mình cũng ngoan thế này Con gái học thời nay mà học nấu ăn, khâu vá vì người yêu là đáng tuyên dương. Tuy nhiên cái vàng 1 + vàng 2 là không cần thiết đâu nhá, rút kinh nghiệm lần sau em ạ!
    vàng 3: em sai rồi đấy khi lúc nào gặp trục trặc cũng tự hỏi mình đã làm gì sai. Tự tin và độc lập hơn chút nữa đi em gái ạ, phụ thuộc quá nhiều vào người yêu là không tốt đâu, nó dễ làm con trai chán lắm. Tất nhiên điều này không đủ để biện minh cho hành động củ chuối của thằng người yêu em nhưng cũng là 1/4 lý do đấy.
  9. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Chào em đọc câu truyện của em anh cũng thấy rất buồn cho em.
    Theo anh nghĩ thì anh ấy hơn em nhiều nhiều tuổi rồi ,Sau nhiều lần suy nghĩ thì anh ấy thấy cả hai không hợp nhau.Anh lớn tuổi rồi thì mong muốn lập gia đình sớm sớm còn đợi em thì chắc cũng phải lâu lâu.
  10. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em đang trên con đường phấn đấu và cố gắng trở thành 1 người ...giúp việc

Chia sẻ trang này