1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngừoi ta im lặng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 22/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Em gần mất mình trong tình yêu zồi nà
  2. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh bị dở! Em phấn đấu trở thành vợ hiền, dâu thảo anh ạ. Phấn đấu trở thành người giúp việc thì em học ĐH làm cái gì hả ông anh?
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trước đây em đã bảo là ko hợp rôi,,,,
  4. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    ý anh ấy là em hy sinh nhiều quá, fụ thuộc, yếu đuối quá đấy
    Làm gì có thằng con trai nào muốn mình fải thi khoa này, khoa nọ, fải ko được đi chơi. Em càng nghe theo nó càng chán vì ko thấy thú vị.
    Hờ, lạ thật, mà nhiều khi bố mẹ mình bắt mình học, cấm mình đi chơi thì chả nghe, tự nhiên nghe cái thằng trời ơi đất hỡi. Vài hôm bỏ nhau mới thấy vô vị, sao mình lại đi nghe nó nhỉ
    Cứ làm những gì em thích nhé, cuộc sống rất đẹp màquên nhanh khẩn trương lão kia đi.
    Nói thật, giờ bằng cao học thi dễ lắm, có gì là to tát đâu
  5. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Chắc anh bị dở! Em phấn đấu trở thành vợ hiền, dâu thảo anh ạ. Phấn đấu trở thành người giúp việc thì em học ĐH làm cái gì hả ông anh?
    Em học đại học cũng chỉ để làm người giúp việc có bằng đại học thôi, chứ nó bảo đi thì đi bảo đứng thì đứng như em thì đàn ông bọn anh xếp vào kiểu lấy làm vợ thôi chư còn yêu thì ......
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài post của em thì thấy em đúng là ngây thơ thật đấy. Có lẽ vì tuổi em cũng còn nhỏ nên suy nghĩ của em quá trong sáng. Yêu một người, tìm sự hoà hợp với đối phương không có nghĩa là đánh mất mình chỉ để chiều lòng người yêu đâu em ạ. Chị thì chị nghĩ có lẽ vì em quá thụ động trong tình yêu, cứ nhất cử nhất động theo và chiều anh ý, ngày cả từ việc chọn nghề tương lai cho mình cũng phụ thuộc ý thích anh ý (chứ ko thấy em nói gì đến nguyện vọng của em cả) rồi những cái rất chính đáng như đi chơi với bạn bè em cũng từ bỏ chỉ vì anh ý muốn thế... Một tình yêu mà đối phương quá phụ thuộc, qua thời gian rồi liệu người ta còn gì để khám phá về sau.
    Đọc bài em chị thì chị cũng chưa hẳn đã nghĩ xấu về anh kia đâu. Dù nhiều người nói anh ý chia tay vì ... thất vọng em ko đỗ nguyện vọng 1 thì thú thực chị thấy lý do này nó ko thuyết phục lắm. Biết đâu anh ấy đã muốn chia tay em từ trước đó rrồi nhưng vì muốn em vững tâm thi đại học nên vẫn đối xử tốt, yêu thương em lúc đó, định để em đỗ ĐH mới nói. Rồi khi em trượt nguyện vọng 1 thì anh ý ko muốn em vừa qua một nỗi buồn lại thêm một nỗi buồn qua lớn khác nên chưa thể dứt khoát nói ra câu chia tay nên cứ dùng dằng vậy. Nhưng sự "khủng bố" điện thoại vừa qua của em khiến anh ý càng thêm chán nên cứ kệ để đó, ra sao thì ra.
    Nhưng gì chị nói trên đây chỉ là đưa ra 1 tình huống hơi khác mọi người nói thôi, chứ ko phải khẳng định của chị. Nhưng cũng là tình huống có thể xảy ra phải ko em?
    Giờ thì theo chị em tạm thời ko liên lạc gì cả, cũng đừng ép anh ấy nhất định gặp 3 mặt một lời gì hết. Cứ lẳng lặng biến mất thế thôi. Thời gian này chị biết em rất đau khổ nhưng hãy gắng lên nào, cố gắng nhập học thật tốt. Đồng thời những gì ngày xưa em thay đổi vì anh ý thì giờ hãy lấy lại bản ngã của mình đi, ra phố mua sắm với bạn bè. Thay đổi một chút đầu tóc trang phục cho thật xinh xắn và tràn đầy sức sống nào. Và nhất là không được bỏ bê học hành đâu. Để rồi bất chợ nhìn lại em ánh ý lại thấy những cái thú vị mới mè mà trước đây anh ấy không phát hiện ra
  7. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
  8. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Đã không tư vấn thì thôi, đừng có vào ném đá, xúc xiểm người khác.
  9. giaptyfamily

    giaptyfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chậc, mê muội nữa mà làm gì, động tác giãy hàng rõ ràng rồi còn gì. Bỏ nó đi em ạ, coi như mình giẫm nhầm phải shiiiiiiiiit
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nghe các anh các chị nói như vậy. Em đã hiểu. Có lẽ anh ấy rời bỏ em là do em. Các chị nói đúng. 2 năm trước khi gặp em, anh ấy bị hút hồn vì sự hồn nhiên, trong sáng, nhỉ nhảnh và vô tư của em. Hồi đó, em nói nhiều, suốt ngày toe toét cười, có lúc bắng nhắng nữa, cũng hay nũng nịu anh ấy như kiểu trẻ con. Em làm gì cũng thoải mái, em hỏi anh ấy ( nhưng ko phải cái kiểu trẻ con xin phép người lớn như mọi nguời tưởng) lúc nào cũng trả lời " Anh đồng ý ". Nhưng sau đó, em làm gì anh ấy cũng suy xét.
    Nói cho cùng, em ko nên tiếp tục làm phiền người đàn ông này, và phải lấy lại được con người thực sự của mình. Em sẽ coi đây là kinh nghiệm trong cuộc sống, sẽ trở lại là cô nữ sinh ngây thơ, duyên dáng như đã từng.À, bây giờ là sinh viên rồi. Sẽ cố gắng học tốt, lấy học bổng này, kết nạp Đảng này, học thêm nhiều ngoại ngữ này... Em có nhiều việc phải làm quá, trong đó quên người đàn ông này đi là việc hàng đầu!

Chia sẻ trang này