1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngừoi ta im lặng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái vàng vàng sai rồi em ơi. Đừng đặt việc quên một người lên làm việc "hàng đầu", vì càng cố quên thì sẽ càng không làm được. Em nên đặt các việc khác lên thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, và cái việc quên anh kia không cần có tên trong danh sách các việc cần làm cũng được. Sau một thời gian bận bịu, nỗ lực vì việc khác, em sẽ tự khắc thấy mình quên tư? lúc na?o không biết. Chi? đau đáu va?o việc quên một ngươ?i la? em phạm sai lâ?m lớn nhất đấy (va? vô nghifa nhất nưfa), biết không?
    Co?n vê? cái vụ đại học ý ma?, nếu thực sự em thi ngân ha?ng chi? vi? anh cha?ng kia thi? giơ? nên suy xét lại xem thực sự kha? năng va? sơ? thích cu?a mi?nh nă?m ơ? đâu. Cuộc sống cu?a mi?nh pha?i do chính mi?nh quyết định, đư?ng sống gư?i nhơ? va?o ý muốn cu?a ngươ?i khác, em gái ạ.
    Chúc em may mắn va? tha?nh công trong con đươ?ng học tập.
  2. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    không không!MỌi người hiểu nhầm rồi. Em muốn thi Ngân hàng, ko ngờ ngân hàng lấy điểm cao qúa, cao hơn cả Kinh tế Quốc Dân, nên em ko đủ điểm vào. Anh ấy muốn em thi trường nào chắc chắn đỗ cơ. Nghi ngờ lực học của em mà dặn dò thi cái truờng ĐH mới mở và truờng nào lấy điểm thấp thôi. VD : Nông Nghiệp, ĐH Hải Phòng, Mỏ... .Nhưng thi nv 1 như thế phí lắm, điểm em thừa 1,5 điểm vào nv2 .
    Sai lầm của em nữa là chuyển khối học. Năm lớp 10 và lớp 11, em học khối B, sinh học về Sinh thái về ADN, gen, các Định luật... em học chắc, nói vanh vách. Bài tập thì hơi kém hơn lí thuyết 1 tí vì em ko thể tưởng tuợng ra đc kiểu truợt Riboxom ntn... Thời gian đấy, bố mẹ em bị áp lực em thi năm nay phải đỗ vì năm sau ko biết có gộp 2 kì thi làm 1 ko nên sợ em trượt Y phải học Nông nghiệp về nuôi tôm...Mà khối A có nhiều sự lựa chọn hơn. Đến khi khai giảng lớp 12 đc gần 1 tháng, bố mẹ thuyết phục em chuyển snag học khối A, khởi đầu môn vật lí từ con số 0.Thậm chí tần số góc w có đơn vị là rad/s em còn ko biết. Gần 1 năm nỗ lực, em thi ĐH được 8đ Vật lí. Chính vì em học kém lí từ đầu mà cả năm học chỉ tập trung học lí còn 2 môn kia, học cầm chừng, thành ra học đuối, học lệch. Đó là sai lầm của em. Không phải anh ấy bắt em thi NH. Mọi nguời đừng hiểu sai anh ấy.
  3. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Cho tới bây giờ bạn vẫn chưa nhìn ra dc vấn đề ah?
    Con trai lúc iu ai thì vồ vập, săn đón, hoặc chí ích cũng thể hiện thiện chí chứ ko để người iu mình phải đau khổ mệt mỏi và gọi điện thoại liên tục như vậy đâu.
    Im lặng là cách thể hiện chia tay khôn ngoan và ít đau khổ nhất mặc dù là con trai mà dùng cách này có vẻ hơi hèn hạ
    Bạn còn rất trẻ và cuộc đời sinh viên đang đón chờ bạn trước mắt.Điều quan trọng là bạn biết cách chấp nhận hiện tại và nhìn về tương lai thôi.
    Hãy tạm ko liên lạc 1 thời gian thôi, nếu còn iu bạn thì hắn sẽ tự tìm cách liên lạc với bạn.Còn nếu ko thì cũng là giải pháp hay, hope bạn sẽ tìm dc 1 nửa của mình nhé.
  4. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa đọc mấy bài viết của tôi gần đây ah? Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cố gắng làm những việc khác, càng ít nghĩ đến người ta, càng tốt. Vẫn còn những người yêu quý tôi thật sự quan tâm đến tôi, mang đến cho tôi nụ cười chứ ko phải là đau khổ như người này! Cho dù người ta như thế, và đã làm nhiều việc có lỗi với tôi, tôi cũng ko ghét, ko căm thù, ko hận người này, chỉ có điều những gì người ấy đối với tôi trong 2 tháng vừa qua, khiến tôi sẽ ko cảm thấy yêu quý nữa!
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Khi người ta im lặng thì mình cũng im lặng .
    Có thể suy nghĩ của người ta giống như bạn phán đóan , có thể k đúng .
    Tốt nhất là việc gì mình đang cần làm thì làm tiếp thôi .
    Dù sao đi chăng nữa thì "quyền" giận dỗi vẫn là thiên phú cho con gái rồi . Nếu mà người iu của bạn vậy thì chuẩn bị tinh thần giản tán con gián thôi !
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là ko đến nỗi hận rồi nhưng chắc chắn sẽ ghét lắm,vì đang tự nhiên lại im im,chả liên lạc j.Nhưng cũng bt thôi em ơi,con zai 1 khi múon thôi toàn thế,toàn chọn jải pháp yên lặng thôi,jảm các cử chỉ tcảm dần dần,ít gọi đt dần,rồi cứ thế mà biến mất.Nhưng cách này cũng hơi qá đáng vì con gái nhiều khi mới yêu chả hiểu sao lại thế cả,cứ đi tìm câu hỏi,cứ muốn gặp bằng đc,trong khi các bác zai lại muốn tránh xa.
    Thôi coi như là cs đi em,cũng là 1 bài học để ta trửong thành hơn
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thật bạc bẽo phải không?
    Nếu người đó chán em vì em học ko giỏi thì thật là ...
    Em sẽ lấy 1 VD về 1 gia đình có thật mà em biết rõ.
    Chồng làm kĩ sư thuỷ lợi, kiếm ra tiền tỉ, rải tiền như rải đá. Vợ tốt nghiệp loại Khá - ĐH Kinh tế Quốc Dân. Đó là cô vợ học giỏi, làm việc tốt, nhưng người phụ nữ học giỏi, đầu nhiều chữ ( cũng đang tính đi học cao học ) lại luôn đam mê công việc và bỏ bê việc gia đình. Vì cũng như người chồng, người vợ học Đh hết 4 năm, ra trường dĩ nhiên ko thể lãng phí năng lực của mình được vì vất vả bao năm học hành mới thành tài như vậy. Cho nên, người vợ cũng như người chồng cũng đi làm. Chồng đi từ 8h sáng đến 8h tối, vợ cũng đi chẳng kém, đi làm từ 7h đến 8h mới về, đó là ngày thường. Còn hôm nào nhiều việc phải đến 9h mới về. Tuần 1 lần đi công tác, ít nhất có 2 ngày trong tuần 10h-> 12h đêm mới về đến nhà. Trưa có hôm ko về, có hôm về. Chồng đi nhậu với cộng sự, vợ cũng đi tiếp khách công ty.
    Con cái để người giúp việc chăm bẵm, thành ra đứa trẻ còi cọc, hay ốm đau. Việc nhà ko bao giờ làm. Đi về là ngồi vào mâm và ăn... Dạo này, con cái đã lớn, đứa bé cũng vào lớp 1 rồi, nhà ko có người giúp việc thì có đứa cháu của chồng đang ở đấy, việc nhà ỷ lại cho chị ấy " Tớ chỉ biết đi làm và kiếm tiền thôi " . Bây giờ luơng cũng ngót 15tr 1 tháng, có tháng trả bằng USD.
    Hôm vừa rồi đi làm về ngồi cái phịch xuống, vào mâm cơm ăn luôn. Mọi người bận mỗi người 1 chân 1 tay đang hý hoáy làm mấy món còn lại trong bếp, ngồi rảnh cũng ko biết đuờng đứng dậy lấy bát nước mắm chấm rau mà còn sai người đang bận.
    Ngồi vao mâm thấy con tôm lột to nhất gắp luôn, bỏ tọt vào mồm. Rau cỏ thì ăn như nhận phần.
    Bữa vừa rồi có cả chị gái chồng đến ăn cơm, vừa cắt miếng mít ra tráng miệng, chưa ai kịp mời bác chị chồng, đã thấy bà âý cầm miếng vừa cắt ra ăn.
    Về quê ăn liền 3 quả na to bằng cái bát ăn cơm, thêm nửa hộp nhãn nữa!
    Chỗ ăn chỗ ở cứ như tạm bợ, giuờng chiếu khác nào cái ổ chuột. Nhà rõ to mà bên trong như nhà đồng nát. Nhà cửa toềnh toàng lắm...
    Có những hôm cả 2 đứa cháu trưa đều ko về, con học bán trú, vợ cũng ko thấy mặt mũi đâu, chồng ra ngoài ăn ở nhà hàng 1 mình, hôm thì ăn cơm bụi, đường đường là phó giám đốc 1 công ty cổ phần xây dựng. Có hôm nhịn đói cả trưa, tối 8h cũng chưa có cơm ăn. Cáu giận quát ầm cả lên.
    Thời gian chồng bận làm hồ sơ dự thầu, bận giấy tờ nọ kia, mình là phụ nữ ko mà lại còn nói : " Anh ơi, hết sữa của con rồi đấy ." Trong khi đó, nhà cách cửa hàng sữa 100m.
    Học nhiều lắm chữ, nghĩ rằng mình giỏi hơn mọi người lúc nào cũng nói mình đúng, ko bao giờ nghe ai gòp ý kiến vì ko học bằng mình. Bảo thủ với cả con cái.
    Dạy con thì ko khác Hitler huấn luyện quân sĩ, lúc nào cũng sẵn cái roi : " Kim dài chỉ đến số 5 mà ko ăn hết cơm là đừng trách tôi " ( lúc ấy kim dài đồng hồ hơn số 3 1 tí ). Khổ sở đưá lớn, mùa nghỉ hè mà ngày nào cũng học cả ngày ở nhà bài tập cô giáo " MẸ " cho làm mệt nghỉ... Vì muốn con cái cũng giỏi như mình, phải học... Khổ thân nó, học còn kinh hơn những đứa ôn thi vào cấp 3 mà năm nay mới học lớp 6.
    ... Nhiều chuyện nữa. Bây giờ, người chồng thật sự chán cô vợ học giỏi của mình. Sống chỉ vì tình nghĩa và thuơng 2 đứa con. Chồng đã từng nói :" Bố mà như mẹ nữa thì chúng mày đứng đuờng ". Đứa con nhỏ cũng chán và nói :'''' Bố ơi, bố đổi mẹ đi "
    À, còn nữa, ngay xưa, ôm chân người chồng bây giờ dai như đỉa đói, người chồng ko dám bỏ bây giờ cũng khinh như rác...
    Đấy là 1 trong nhiều chân dung của những cô gái đã từng học giỏi và rất giỏi. Nhưng cách cư xử trong cuộc sống đâu phải đã biết? Sách vở ko dạy chúng ta thái độ sống....
    Được Footfall_Fancier sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 24/09/2008
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến tìm anh anh lặng im
    Mắt anh lẩn tránh mắt tôi tìm
    Anh ui tôi hiểu anh từ chối
    Tôi lặng lẽ về mưa trong tim
    Cho thèng ấy đi tàu suốt đi em ui _ sao phải ngợi _ đời còn dài và zai còn nhiều mà ​
  9. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho bài nì , hâm mộ anh X8 nhất đấy ạ !
  10. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Điển hình soi mói của bọn đàn bà. Thôi anh nói thật con gái bằng tuổi như em nó chín lắm, ko đến mức độ phải lên mạng ảo này để lê la đâu, thì có cái ngân hàng trưọt cũng phải . So sánh với thiên hạ làm gì, nó kiếm 1000$/tháng , mình còn đang dở dang NV 2, kiếm được như thiên hạ đi rồi lúc đó hãng soi mói , so sánh. Làm như thế khác nào lên trên này cùng mấy con dỗi hơi tự bảo nhau thủ dâm tinh thần. Cuộc sống nó có cái thực tế của nó, cứ ngồi mà võ đoán mà che đi khuyết điểm của mình

Chia sẻ trang này