1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngừoi ta im lặng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em kể chuyện này ra làm gì? để an ủi bản thân là nếu bf của em thích vợ giỏi thì kết cục sau này sẽ thế à? rằng những cô gái giỏi giang thì chỉ biết công việc, công việc và công việc chứ ko biết gì hơn nữa à? Sai lầm to đấy em. Em việc gì fải thiếu tự tin khi dùng nó để an ủi bản thân nhỉ? Chị đã nói em thử tìm hiểu kỹ vấn đề một lần và để có câu trả lời chính xác vì sao anh ta quay lưng với em. Em ko tìm hiểu lại cứ ngồi nghĩ lung tung, ko những hại bản thân mà còn sinh ra những suy nghĩ ko hay ho. Còn việc em học ko giỏi ko quá quan trọng đâu. mỗi năm chỉ có khoảng 20% thí sinh đậu đại học, em nằm trong 20% ấy là đáng để thấy mình cũng ko fải tệ rồi dù NV1 or NV2. Nhưng việc học giỏi và thành công sau này ko fải lúc nào cũng song hành với nhau đâu. Có nhiều người lúc học trong trường làng nhàng nhưng ra ngoài làm việc thì lại rất tốt. Nó phụ thuộc vào nhiều thứ như đầu óc, khả năng giao tiếp.... Em đã đánh mất bản thân mình trong tình yêu khi chấp nhận làm theo những gì bf em nói. Chị thì cho rằng một người mà yêu người khác vì những gì họ đạt được thì chắc chắn ko bền. Như bf em yêu em nếu em học giỏi, đậu NV1 đấy.
    Biết rằng chia tay như thế em sẽ tổn thương rất nhiều, đừng cố làm mình đau khi đi tìm một câu trả lời ko fải từ chính miệng anh ta nói. Bây giờ em hãy tập trung cho việc học, bạn bè, gia đình. Chỉ có cách đó mới giúp em nguôi dần. Tình yêu ko fải là tất cả em à, dần dần rồi em sẽ hiểu ra thôi. Nhưng trong lúc đó đừng AQ bằng cách lôi chuyện người khác ra nói để an ủi bản thân. Việc của mình thế nào thì chấp nhận thế ấy, còn chuyện người ta là của người ta, đúng sai họ chịu chứ ko fải em. Chúc em sớm vui vẻ trở lại
  2. thanhbig

    thanhbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    đơn giản là giãy hàng cho qua em ơi, vào đại học thì khối giai
  3. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic kể ra cả 1 lô 1 lốc những khuyết điểm của 1 người học giỏi để làm gì thế ko biết? Thế em có đảm bảo là cứ ai học giỏi thì đều có những khuyết điểm trên và bất cứ ai học ko giỏi thì sẽ ko có những khuyết điểm trên, sẽ thương chồng yêu con, chăm lo nhà cửa...ko? Thế thì em cũng chẳng muốn mình học giỏi đâu nhỉ, thế thì thi ĐH làm gì? Nếu có đỗ Ngân hàng em cũng chẳng vui đâu nhỉ, nếu sau này có nơi nào gọi đi làm lương $1000 em cũng chẳng làm đâu nhỉ.
    Đúng là ko ăn được thì đạp đổ. Thấy chủ topic càng ngày càng bựa!
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lý do ah? Có cần thiết phải tìm hiểu lý do ko? Khi ko còn yêu nhau nữa thì 1 lý do, 1 vạn lý do hay chẳng có lý do nào cả, thì cũng đều có 1 kết quả là chia tay. Con trai khác con gái, một khi họ làm vậy, và dứt khoát thì chẳng níu kéo đc đâu, và cũng chẳng tội j phải níu kéo.
    Kinh nghiệm của tôi là việc j phải ép mình quên một cách khổ sở, cứ bình thường mà nhớ đi. Nhớ, rồi đau, rồi u sầu vật vã, cũng chẳng sao; đau mãi rồi cũng phải thôi thôi. Thik khóc cứ khóc, muốn trù ẻo cứ trù ẻo. Chúng ta cũng chỉ là những con ng` bình thường thôi, chẳng ai có thể cao thượng hay mỉm cười như thiên thần trước thực tế "mình bị đá" cả (Sozy khi đã nói thẳng ra điều này).
    Quan trọng là hãy nhìn thẳng và dần dần chấp nhận thực tế, đừng nên bới nỗi đau của mình lên như bạn đang làm nữa. Mình vẫn còn nhớ anh ta là việc của mình. Anh ta ko yêu mình nữa là việc của anh ta. Và việc đó cũng ko phải lỗi của mình. Hãy cư xử với bản thân nhẹ nhàng thôi nhé. Thời gian sẽ giúp bạn. Chúc sớm vượt qua!
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    tuổi đời em nó còn nhỏ nên mới nghĩ vậy
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em à,chị nghĩ là rất nhiều người đã khuyên em khá chân thành đấy nhưng chị cảm thấy em vẫn chưa hiểu rõ ra vấn đề và có thể em vẫn còn nuối tiếc 1 điều j đó.Em hận,hận vì có t hể em cảm jác anh í chạy theo những ai jỏi jang hơn.Và cứ thế cái suy nghĩ đó,cái cảm jác đó nó cứ theo em,làm em ác cảm với những ai jỏi jang hơn mình.Chị nghĩ lúc này ko chỉ em cảm thấy jận n`g yêu của em mà là em còn ghen tị nữa.Khi mình ko đc như ng` khác thì mình sẽ cố tình nói xấu,cố tình lôi cho bằng đc những khuyết điểm ra để mà chê bôi.
    Em cũng còn bé,hình như sn 89 đúng ko?thì vốn sống và kinh nghiệm cũng chưa nhiều,ngay cả lứa bọn chị hơn em 2 3 tuổi cũng thế thôi,nên đừng vơ đũa cả nắm và suy xét phiến diện như thế.Chuyện em kể ra chỉ là 1/100 trong cs này thôi,vẫn còn rất nhiều những gđ với những ng` jỏi jang,và khi jỏi jang thì ktế,nền tảng gdục của họ sẽ đc nâng tầm lên nhiều.Em đừng vin vào cái câu chuyện kia mà nghĩ và nâng cao qđiểm m` như vậy.Càng thế em sẽ càng ko bao h thoát ra đc chuyện này đâu.1 khi mình đã chấp nhận rồi thì mình đừng bới móc ra thêm để làm j nữa,càng thế càng chứng tỏ mình vẫn còn cay cú và bản thân em cũng chẳng sung suớng j.
    Mỗi người sẽ có 1 người hiểu đc cách sống và chấp nhận con người mình và ko mong muốn mình thành 1 khuôn mẫu hay múôn nhào nặn mình thành ng` khác.Em thix em vẫn cứ học jỏi,vẫn cứ thành đạt,hoặc ko đỗ ĐH em có thể học 1 tr` học nghề,nghề nghiệp cs là do em tự định đoạt em tự chịu trách nhiệm chứ ko phải bất kì ai chịu trách nhiệm cho cs,và nghề nghiệp của em.Nên ko phải dằn vặt tại sao anh í lại cứ ko yêu em vì em ko học jỏi,hay blah blah...Anh í như thế vì anh í hết yêu ,thế thôi!,Đừng dằn vặt và tự trách mình nữa!
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có thể em ngồi đoán già đoán non, căm hận trong lòng nên giận cá chém thớt. Mọi người nói đúng. Không phải là1 lí do hoặc 1 vạn lí do nào đó mà người ta chán mình, mà chỉ đơn giản là ko thấy hợp và tự rút lui 1 cách nhẹ nhàng thà để 1 bên đau khổ còn hơn để cả 2 đều vật vã và sau này ko thể nhìn mặt nhau. Có khi anh ấy im lặng thì thời gian sẽ giúp em nguôi ngoai, còn hơn là anh ấy nói thẳng, và em sùng sục lên ko giữ được bình tĩnh, rồi nói với nhau những điều không hay, thế là thành ra cả 2 đều bị tổn thương...
    Còn chuyện giỏi giang hay ko, thì câu chuyện em kể cũng do 1 phần tâm lí và bất bình vì em tận mắt chứng kiến người vợ này và cảm thấy... thật chán.
    Ai đó ở kia nói Em ko đỗ nổi cái trường NGÂN HÀNG CON CON, thì hãy ngồi mà ngẫm lại đi. Em chỉ đỗ nv2, nhưng mà ko phải như thế là quá kém cỏi . Điểm của em thừa để vào ĐH Kiến Trúc, ĐH Giao Thông Vận Tải, Thuỷ Lợi, Công Đoàn, Hv Hàng Không...Do em thích NH và ko suy xét khả năng của mình nên cố gắng thi. Đâu phải ai trượt nv 1 cũng là học ko giỏi. VD 27 điểm trượt ĐH Răng Hàm Mặt, trong khi đó 14,5 điểm đỗ ĐH Mỏ cùng là nv1.
    Có lẽ ko phải là lí do em học không giỏi mà là 1 lí do khác khiến cho người ta như thế.
    Thôi, có lẽ " Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng ". Bây giờ em sẽ cân bằng lại mình, làm những gì mình thích, đi đến nơi nào đó mình muốn. Việt Nam có hơn 84 triệu người, một nửa trong số đó là đàn ông, chẳng lẽ không còn có ai tốt với em hơn người ta hay sao? Em sẽ ko quay lai topic này nữa, vì nó nên dừng lại, vì em đã hiểu được những gì em thắc mắc và tìm được cách giải quyết, em cũng sẽ im lặng rời bỏ và để người ta được yên!
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ông anh check lại cái dòng mình post đi. Chính tả còn viết sai, chê bai gì em ạ? Vâng, cái đầu em nó ngu, tiếp thu mãi ko được nên đex vào đc Ngân hàng! Quyết tâm phục thù, năm sau em thi lại Ngoại Thương!
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đầu anh ngu vậy nhỉ? Em có điên mới từ chối! NHưng ko đến mức có cái nết '' đẹp đẽ '' như bà vợ kia!
  10. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Em càng viết càng thấy em mất tỉnh táo. Đúng là càng nói càng dại. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác, hãy quên chuyện cũ và suy nghĩ một cách tích cực đi em à. Cách em trả lời bài người khác chị thấy em ko xứng để nhận nhiều những lời chân thành của mọi người thế đâu. Dù cách nói có hơi quá đáng thì cũng chỉ muốn em sớm tỉnh táo ra thôi. Em giỏi hay dốt tự bản thân em ko đủ để khẳng định được đâu. Mà em rớt NV1 đậu NV2 thì so với những bạn NV1 cứ chắc chắn một điều em dở hơn họ đã, còn lý do gì thì hậu xét. chị thấy em vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Thái độ hiện tại của em sẽ cho người khác thấy được cuộc sống của em những ngày tới sẽ ra sao.

Chia sẻ trang này