1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người ta khổ

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi langtukoty, 31/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtukoty

    langtukoty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    người ta khổ


    người ta khổ vì thương không phải cách
    yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    có kho vàng tặng chẳng tuỳ nơi
    người ta khổ vĩ xin không đúng chỗ

    đường em quá ai đi mà nhớ ngõ
    đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    không kiềm lòng thả lỏng dây cương
    người ta khổ vì lui không được nữa
    những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    những tim không ma tưởng tượng tràn đầy
    muôn đời tìm dõi sương mây
    dấn thân mãi để tìm trời dưới đất

    người ta khổ vì chen ngõ chật
    cửa đóng bưng nhưng cứ quyết xông vào
    rồi bị thương ngương người ta giữ gươm đao
    không cứu chữa không lành thứ độc
    người ta cứ tìm kiếm mãi cho mình ma không hề biết rằng mọi thứ mình đã có trong tầm tay;
    langtukoty
  2. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    [đùa]Khổ thế nên có lẽ người ta sợ lắm rồi, vì người ta không muốn bị khổ lần thứ 2 nên có lẽ người ta sẽ..........đi tu.[/đùa]
    Hic...không thích thì có thể xoá nó nhá bạn, tại mình cũng đang...khổ nên hoá....điên ấy mà !
    Dẹp!!!
    N.O
  3. Girl_in_rain

    Girl_in_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người ta cố đi tìm những cái cao sang
    Không chịu hiểu hạnh phúc ngay tầm mắt .
    Người ta khổ vì cứ tìm hoàng hôn trong đêm vắng
    Bỏ qua bình minh đang ló nơi trời đông .

    Con gái bảo rằng con trai thời nay , Không lãng mạn như ngày xưa nữa . Đã mất rồi một khoảng trời rộng mở , Những lúc cùng nhau sóng bước dưới hàng cây .
    Con gái bảo rằng con trai thời nay , Luôn vội vã chạy đua củng thời đại . Chẳng kịp dừng lại... , Khi hiểm nguy đang kề cận bên mình .
    Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi không phải là của mình _ SHtt*
     
  4. ngayhomquaay

    ngayhomquaay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đường em quá ai đi mà nhớ ngõ
    đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    không kiềm lòng thả lỏng dây cương
    người ta khổ vì lui không được nữa
    những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    những tim không ma tưởng tượng tràn đầy
    muôn đời tìm dõi sương mây
    dấn thân mãi để tìm trời dưới đất

    Dẫu biết thế mà vẫn để bị khổ đấy thôi !
    Yesterday !

Chia sẻ trang này