1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta khôg sống ở nơi người ta sống .....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi moom_3_8, 25/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moom_3_8

    moom_3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người ta khôg sống ở nơi người ta sống .....

    ...người ta sống ở nơi người ta yêu .bạn đang sống ở đâu ?????????????????????????????


    LE MINH
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Tui đang ở nhà tui
  3. le_quang

    le_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chà lãng xẹt . Tôi sống trên hà phố . ( Như lời bát hát gì í )
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hâm
    Manchester United_Inter Milan
  5. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    tớ sống trong 1 ngôi nhà nhỏ nhỏ,trong 1 khu tập thể nhỏ nhỏ,trên 1 con phố nhỏ nhỏ,thuộc 1 phường nhỏ nhỏ,cái phường này thuộc 1 thành phố be bé,ở một nước "xinh xinh" nằm bên bờ Biển Đông,trôi dạt cùng Trái Đất tí xíu trong vũ trụ rộng nhớn bao la...............
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    hị hị .... , đọc cái tên topic thấy ... khó hiểu wá !!!
    "Người ta ko sống ở nơi người ta sống " ... nghĩa là thế nào ?
    xem ra chắc fải hiểu là : Người ta sống ở nơi người ta đc sinh ra và đang lớn lên .... còn tâm hồn đc sống ở nơi có tình yêu !!!
    ... Có đúng ko ấy nhẩy ?
    và :
    Có cái tên nào khác khác cho dễ hiểu hơn ko ?

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang sống ở một địa ngục
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  8. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang sống ở gần nơi ấy sống Hàng xóm ơi làm quen đê
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
  9. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    ...người ta sống ở nơi người ta yêu <----thế ở nhà ko fải là sống à.Mà biết đâu khối người chẳng yêu gì cái NHÀ mình đang ở nhưng để "sống"đc vẫn fải về thì sao.Nhà cửa,công sở,trường học,các trung tâm giải trí,nơi nghỉ mát... tất cả chả fải môi trường sống là rì.Rồi còn vấn đề là hiểu cái từ sống đó theo nghĩa nào chứ : phong cách sống,sống làm sao để là người có ích...."bạn đang sống ở đâu ?<--- xì,thôi!!! Cứ gọi là câu hỏi CHuối nhất trong tuần.Cái mớ triết lí ễnh ương lại đc dịp lên ngôi roài.Tắt đài đi cho sớm chợ thôi,hoho.Sớm muộn thành nơi mọi để mọi người(xin lỗi) rủa xả.Vì theo nhiều nguồn tin "vỉa hè" thì nhiều người đang bức xúc cuộc sống lém. May mà tui còn vui vẻ tỉnh táo,nên lời lẽ còn nhẹ nhàng chán ^_^
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  10. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Kha` khửa nếu có bực tức thì cũng không nên trút vào đây
    Thích thì chiều mà liều thì chiến

Chia sẻ trang này