1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta không chịu làm bạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sheiny, 13/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sheiny

    sheiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn .
    Minh đang wen 1 cô gái nhưng mình muốn làm bạn với cô ấy nhưng ng ta nói muốn trở thành người iu mình . Tại vì minh cũng có tình cảm với cô ấy nhưng chỉ muốn làm bạn . Nói làm bạn thi cô ấy nói ko cần bạn bè . Minh khó xử quá . Còn nhậu 1 mình nữa . Giờ làm sao đây
  2. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đến nhậu với cô ta đi [r2)]!
  3. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    potay bác chủ top
    sao nước toàn chảy chỗ trũng thế nhỉ
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã gặp trường hợp như của bạn

    Cách giải quyết của mình là: 1 mặt nói vs cô ý muốn làm bạn hơn là người yêu/ tớ chưa nghĩ tới chuyện đó/ Làm bạn thì tốt hơn...
    Rồi hạn chế nhắn tin, gọi điện, gặp mặt...Tỏ vẻ lạnh lùng,thái độ nhạt nhẽo trong 1 thời gian rồi gái sẽ tự hiểu

    Hoặc cách khác cậu giả bộ/cố tình tán 1 em nào đó mà bạn kia k biết, rồi đem chuyện đó kể với cô ta, giả vờ xin ý kiến tán như thế được ko? Pải làm gì tiếp theo... đại loại là để cho gái kia biết ta k thích cô ta, chỉ coi là bạn,luôn là bạn k gì hết

    Tớ đã dùng liền cả 2 cách trong những khoảng thời gian khác nhau và đạt hiệu quả, bây giờ vẫn duy trì được tình bạn nhưng nó k còn trong sáng vô tư như trước mà thôi. Âu phải chấp nhận vậy !
  5. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn chảy chỗ cao được nếu bạn biết cách dùng bơm ;))!!
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    em hỏi ké một câu nữa với ah :

    + kể từ ngày quen đến ngày yêu tầm 1 tháng có quá nhanh ko ah ?
    + E cảm giác bạn ấy đang bắt cá 2 tay , có nên nói cảm giác này ra rồi say bye hay cứ say bye rồi kệ . Các triệu chứng e nhận ra như sau :
    - Phân chia lịch đi chơi : 2,4,6 anh bận đi dạy, ko đi chơi dc . 3,5 thì có thể rảnh đi với e. 7, chủ nhật thì tùy lúc bận lúc rảnh .
    - Hôm sn e , ko nhớ . Ko sao cả , người chứ ko phải thánh để nhớ dc tất nhưng trước đó e hỏi có bận ko ? Bảo ko , dc nghỉ. Đi chơi cả ngày từ sáng đến chiều . Bảo 7h phải về, hnay dành tzan cho e là quá nhiều ( thế tức là muốn dành ít tzan hơn hả ? ) , thử hỏi : thế e muốn đi uống nc thêm chút rồi về. Cương quyết đòi về trước 7h đêm ( chắc để kịp hẹn hò K2 )
    - Đi chơi với e về khá sớm nhưng khi online thì muộn tít tắp ( ??? ) . Bình thưởng bảo về cũng ko làm gì , thế mà về từ lúc 9h30 đến tận 12h mới online
    -Khi đi với bạn ấy đến chỗ bạn của bạn ấy thấy bạn của bạn ấy nháy mắt hỏi bạn ấy : Thế tối lại ko ngủ ở nhà ah ? lại ngủ ở đâu ah . Bạn ấy bảo : chưa đến lúc dc như thế ( thật ra có 1 lần gợi ý như này nhưng e bực mình del luôn sdt e trong máy bạn ấy , del luôn số bạn ấy trong máy e ) . Mà giang hồ đồn là bạn này đã từng yêu nhiều và tzan yêu tính theo tháng hoặc tuần , ngày e mới quen mọi ng đều cản : nên dành tc cho 1 ai đó tốt hơn chứ nó ko xứng đáng có dc tc của e . Ngày đó e bỏ qua hết ,

    Bây giờ e băn khoăn , e sống lí tính quá , tỉnh táo quá và đa nghi quá hay bạn ấy bắt cá thật. E nên làm thế nào ??? Thật sự bạn ấy đến đúng lúc e buồn và cô độc nhất : cãi nhau với gia đình , với bạn bè , cv ko như ý . Tóm lại bạn ấy đến đúng lúc e thê thảm nên e cũng xuôi xuôi , có tý tình cảm nhưng bảo yêu thfi ko hẳn và bảo tin thì càng chưa đủ . Hay tại e ko có niềm tin vào ngta
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Lập thớt đi em
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :(( , e có lí do ko lập thớt mới dc, e chỉ xin hỏi ké các anh/chị chút thôi ah . Anh virgo con trai chắc hiểu con trai , a phân tích hộ e với
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Vụ này khó, người ta không muốn sao mà ép được. Hoặc là theo người ta, hoặc là bỏ dép mà chạy cho mau.
  10. sheiny

    sheiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu thếm 1 tí xem sao . Nhiêu đó vẫn chưa kết luận đc . "Thế đêm nay ko ngủ ở nhà ah" " chưa đến lúc đc như thế" <--- Cần fải suy nghĩ 2 câu này nhé :-"
    Cách nữa là gặp riêng anh ấy và rap như thế này : em đã thấy anh bên ng ấy . Vai kề vai đi bên ng ấy . ngồi trong xe anh ôm ng ấy . Thằng bạn em nó thấy chứ em ko thấy . ok ngay

Chia sẻ trang này