1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta nên làm gì sau khi tình yêu tan vở?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Aloha2525, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Người ta nên làm gì sau khi tình yêu tan vở?

    Text
    Chào các bác, các thím, em vừa chia tay bạn gái, tụi em quen nhau ba (3) năm, và mọi thứ tệ hại ngay từ những ngày đầu tiên. Em thuộc diện khá theo chuẩn chung, cô ấy cũng vậy. Tuy nhiên mỗi người theo đuổi một tư tưởng sống (nhu cầu gia đình, vật chất, công việc, ngay cả ý niệm về ********) khác nhau (cô ấy thích tiền, xxx, và muốn làm một cái gì đó tựa ... nử hoàng, em thì chỉ muốn mọi thứ vừa đủ cho cả hai...). Em tốn rất nhiều thời gian và tâm trí cho chuyện tình cảm này. Cố gắng nén lại tức giận để không phải cải vả nhau mổi lần gặp măt. Em bắt đầu xa sút, việc học, gia đình em không muốn em như thế chút nào. Em muốn có thời gian chấn chỉnh, cô ấy muốn xem phim, ăn kem, shopping cùng em vài lần một tuần...Em muốn chia tay và nói lời này nhiều lần còn cô ấy thì không, cô ấy dùng thủ đoạn và ...phá trinh em (cô ấy là cáo thật sự, còn em chỉ là gà công nghiệp). Cô ấy nói không thể sống một mình, nếu chia tay cô ấy sẻ tìm cái chết --> em sợ.
    May mắn cho em, sau khi bị nhà trường cảnh cáo buộc thôi học thì cô ấy cũng tha cho em và ngay lập chạy theo một thằng khác mà cô ấy chuẩn bị sẳn trước đó tới ba (3) năm, ...(cầu chúa ban phúc cho thằng ấy) ---->chia tay ... thành công..... Em đã cố để không mang theo một ấn tượng xấu về cô ấy. Em thi vào một trường khác và đậu, em muốn bắt đầu lại việc học của mình.
    Nhưng thật tệ hại là em luôn mang trong mình ý nghỉ cô gái ấy là nguồn gốc mọi thất bại của em dù em tự an ủi rằng do mình ngu ngốc, rằng đó là một bài học cho mình... Làm sao dẹp được lòng thù hận? làm sao để sống thoải mái và với công việc mới đây các bác. Giúp em với, em muốn có một ngày nhẹ nhàng ... và an lành... Làm sao để em không nguyền rủa một ai đó khi nhớ lại ngày xưa?
  2. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Và em mới vừa bước qua tuổi 22, em thật sự không muốn mình cứ mang lòng thù hận, rồi sinh ra ác cảm với phụ nữ nói chung. Em còn trẻ lắm...
  3. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    không biết nói gì trong trường hợp này hơ hơ
  4. So_lay_chong

    So_lay_chong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này không có điều gì là không thể, vậy nên khi nó qua rồi bạn hãy ngồi bình tĩnh suy xét , rút kinh nghiệm, giữ lấy kinh nghiệm cho mình, sau đó hãy quên tất cả đi.
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Chú Thanh Hoá trên, sau khi tan vở mối tình thì cố mà sửa dấu hỏi với dấu ngả nhà chú đi. Còn đi cưa cô khác .
    Nhìn chú này type mình lại nhớ hồi SV, thằng cha dạy máy xây dựng viết sách cỗ máy thành cổ máy (ngọng cả trong viết chứ ko chỉ nói).
  6. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu sau khi tan vỡ thì nát rồi - hư hỏng nặng rồi, còn gì nữa đâu mà làm. "Mua" cái tình yêu mới thôi !
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống tớ ( tớ kém ấy 1 tuổi & là con gái ) , giống tớ cả cái thời tớ yêu ex , tớ là gà , còn ex là cáo
    Từ sau khi chia tay , tớ đã đau khổ mất 1 thời gian & khá vất vả với chính bản thân mình ( sụt 10kg cho 2 tháng ---> khủng hoảng )
    Nhưng sau đó , tớ có nhiều thơi gian hơn để đi chơi , quan hệ bạn bè , làm quen bạn mới & nhất là đi off trên ttvn ...tớ mà hem bị anh ý bỏ thì hem bao giờ tớ biết off ở ttvn lại vui đến thế !!
    Ấy cố gắng lên học hành & bạn bè ...đừng nghĩ nhiều nhé
    Chúc vui !!!
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    bạn phải thấy bạn may mắn khi đã biết 1 bài học về ty bạn ah.Lúc yêu con n`g ta mù qáng và nói chung thà kết thúc sớm cho bạn đỡ khổ còn hơn bạn cứ mãi dính vào cô ý bạn sẽ mãi khổ thôi.Can đảm lên,thời jan sẽ là liều thuốc tốt nhất bây h.Bạn là con trai nên mạnh mẽ và nhìn thẳng vào vấn đề ,điều j tốt nhât cho bạn bây h??Nếu mãi chỉ nguyền rủa nghĩ về 1 con n`g ngày trc đã tạo nên sao bao ko dành tjan đó để làm lại từ đầu,học hành làm việc sống thật tự do thoải mái,tôi tin lúc đó bạn sẽ tìm đc người xứng đáng đấy,chúc may mắn !
  10. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    ..."Người ta nên làm gì sau khi tình yêu tan vỡ "??
    ==> Lao vào 1 cuộc tình mới !

Chia sẻ trang này