1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta nên làm gì sau khi tình yêu tan vở?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Aloha2525, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chú hãy nghĩ theo mặt tích cực này : Nhờ cô ta mà chú có thêm nhiều bài học và chấm dứt chuỗi ngày làm Gà! Như thế sẽ khiến chú cảm ơn cô ta hơn là thù hận. Dù gì thì khi đã yêu thì phải biết là sẽ gặp một trường hợp chuối cả buồng như thế cho nên đừng nói câu rất tiếc mà phải hướng về tương lai với những em cáo xinh đẹp và biết điều hơn
  2. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đấy ko phải mối tính tan vỡ, đây coi như bạn có quý nhân phù trợ thoát khỏi hiểm nghèo nên chúc mừng mới đúng chứ
  3. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Biết là thế, nhưng vẫn thấy đau ...
    Thế gọi là may mắn phải không các bác?
    Xi lổi vì bài viết sai chính tả (?, ~) hơi nhiều, em sẻ sửa từ từ. Và em ở Lâm Đồng, không phải Thanh Hóa đâu.
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bạn yếu đuối quá. Chưa tự làm chủ được mình. Đặt ra mục tiêu rõ ràng, quyết tâm tránh xa cám dỗ, có lẽ đối với bạn hơi khó.
    Tự mình thôi, không ai chui vào đầu bạn mà dẫn đi được đâu.
    22 tủôi không còn trẻ lắm, chưa muộn nhưng không sớm chút nào.
    Cứng rắn lên bạn nhé.
  5. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có j mà phải đau cả bạn a? thời gian trôi qua mọ thứ sẽ thay đổi ?
    Hãy tìm cho mình một niềm vui mới :
    Tiền bạc vật thể ngoài thân
    Đời còn lại một chữ nhân làm đầu
    Bình an hạnh phúc mong cầu
    Từ nay và mãi về sau lâu dài
    Cuộc đời nhiều lắm sầu cay
    Hôm nay vui sướng ngày mai chắc còn
    Đường đời dốc đá đèo non
    Từng bước vững chắc qua cơn muộn phiền
    Sinh ra kiếp sống tiền duyên
    Vui, buồn, lụy, khổ... nối liền theo nhau
    Lời Phật dạy: sống vì nhau
    Nghiệp chướng ta gặp, xin cầu phước may
    Cho người luôn gặp điều hay
    Số trời đã định, an bày cho ta
    Chấp nhận vui sống chan hoà
    Đi tìm đâu thấy, tự ta cho mình
    Băn khoăn đọc một hồi kinh
    Tâm an, trí tịnh, lòng bình, thân yên​
  6. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ xoá mờ những dấu chân người_Ai cũng một thời khờ khạo như những bông hồng ko gai!
    Mọi thứ đều có thể thay thế bởi một cái khác hoàn hảo hơn.
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ ý kiến cái câu cả 2 đều chuẩn thôi . Con trai yếu hèn như thế , con gái tầm thường như thế mà là chuẩn à . Loạn rồi .
  8. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em một lần nửa cám ơn lời góp ý mọi người. Em học được củng nhiều và xác định mình nên thế nào. Thời gian có lẽ sẻ thay đổi một số thứ...
    Và @cavoitudo: Bạn nói nặng lời với tôi quá rồi đấy. Bạn suy nghỉ lại đi xem có phải thế không.
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    thương cho roi cho vọt , có mắng thế mà chú ko tỉnh ra thì thôi . Đời tàn nhẫn
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bảo bạn quên đi thù hận thì bạn sẽ không nghe theo. Bây giờ bạn phải cố gắng lấy lại những gì đã mất bằng cách phấn đấu học thật tốt. Trước mắt bạn hafy lấy lo?ng thu? hận đó đê? nâng cao quyết tâm phấn đấu.
    Rồi thời gian sẽ chứng minh cho bạn thấy sự thù hận đó. Vì thực chất tại cả 2 phía chứ không thể tại một bên. Nếu bạn cưong quyết hơn thì làm sao mà bạn tuột dốc được. Trước khi trách cô ấy, bạn hãy trách bạn đi.
    Chúc bạn sớm thanh tha?n.

Chia sẻ trang này