1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta nên làm gì sau khi tình yêu tan vở?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Aloha2525, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói, giờ em suy nghỉ lại thấy anh chị gì ở trên nói đúng. Quả thật là trong tình cảm, không có cái gì tại một người.
  2. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng nhưng câu cuối nghe giống sắp chết quá
    @chủ topic:Bác 22 tuổi còn trẻ chán,lo học ra trường kiếm cái nghề cho bố mẹ yên tâm,bác tâm lý còn yếu yêu nữa thì ốm đấy
  3. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em không biết, tại vì nó mới thôi, thực ra đây cũng không phải là tình đầu của em đâu. Em không ân hận vì yêu, và không phải là kẻ lụy tình, nhưng đây là một tình huống trong giao tiếp xã hội. Em muốn biết cách sử lí thôi.
    Nếu nói là em tâm lý yếu? Em không hiểu tại sao như thế lại gọi là tâm lý yếu? Có cảm giác thù oán một ai đó là một điều bình thường chứ, em chỉ là chưa biết cách vuuợt qua thôi.
    Cám ơn các bác đã góp ý.
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh dưỡng cho thăng bằng và tỉnh táo lại. Thế thôi, những việc phải đến rồi cũng sẽ đến, những việc phải đi rồi cũng sẽ đi, dằn vặt hoặc lo lắng chỉ tổ thêm ốm bệnh.
  5. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    -------
    Đôi khi số phận bắt người ta phải sai nhiều lần để đến một lần làm đúng. Em hãy cố gắng và phấn đấu cho một cuộc sống tốt hơn trong tương lai... Quá khứ là những cái đã qua, mình chỉ nên nhìn lại và rút kinh nghiệm thôi. Còn hiện tại và tương lai mới quan trọng. Em không muốn hiện tại và tương lai của em giống quá khứ chứ? Cố gắng lên em nhé! Nếu khuyên em quên hết mọi chuyện thì là điều rất khó khăn. Chỉ khuyên em hãy bản lĩnh và lạc quan lên....
    Chúc em hạnh ohúc... mấy tỉ người trên trái đất, sẽ có một trái tim nồng ấm dành cho em...

Chia sẻ trang này