1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta nói rằng "Thương nhau lắm , cắn nhau đau"

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi fw5, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng "Thương nhau lắm , cắn nhau đau"

    Hãy cứ hờn cứ giận , hãy cứ vui cứ đùa , để rồi một mai chia xa ..........
    không có gì là hoàn thiện đâu các bạn ,hãy rộng lòng và nhẫn nại , ngày huy hoàng sẽ tới
    xin đừng quên tôi

    I lay My Love On You
  2. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hic, hy vọng luôn là ý nghĩ đầu tiên trong HTung..... fw5 yên tâm, HTung luôn ở đây để chào đón mọi thành viên cũ lẫn mới!
    The Earth is important just because it's ours. <<from Annimorphs>>
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    ừ ừ...... cứ giận hờn nhau cho hả hê đi.... nhưng mà đừng giận lâu quá...
    bạn bè thì thỉnh thoảng cũng giận dỗi rồi làm huề rồi hiểu nhau hơn.....
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    uh đúng rùi...giận hờn nhau mới thấy hiểu nhau hơn...thương nhau hơn chứ...tui với 19 cũng lâu lâu giận nhau hoài chứ gì...nhưng mà sau đó thì sao??? thương nhau quá trùi luôn ...và đến bây giờ thì không ai chia rời được nữa....fải hông 19 iu vấu..nói đến đây nhớ 19 quá xá...hichic...
    CKA
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    uh đúng rùi...giận hờn nhau mới thấy hiểu nhau hơn...thương nhau hơn chứ...tui với 19 cũng lâu lâu giận nhau hoài chứ gì...nhưng mà sau đó thì sao??? thương nhau quá trùi luôn ...và đến bây giờ thì không ai chia rời được nữa....fải hông 19 iu vấu..nói đến đây nhớ 19 quá xá...hichic...thôi về gọi điện cho 19 mới được...
    CKA

Chia sẻ trang này