1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta nói....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi con_cua2005, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói....

    Người ta nói,yêu thì không nên yêu thật lòng vì người kia dễ sinh tự kiêu vì thấy mình được yêu nhiều thành ra chán,em không hiểu như thế có đúng không?? Nhưng khi yêu anh em rất thật lòng,em sợ mất anh,em sợ anh không hiểu em yêu anh đến thế nào...
    Người ta nói,yêu thì không nên nghi ngờ,phải tin tưởng vào tình yêu của mình....Nhưng khi yêu anh em luôn sợ,sợ có người khác tốt hơn em,sợ có người cướp mất anh của em,sợ có ngày nào đó anh không yêu em nữa....
    Người ta nói,tình yêu có sức mạnh vô biên,khi ở cạnh người mình yêu thì không có cảm giác lạnh hay nóng....Nhưng ở cạnh anh em vẫn thấy lạnh nếu trời lạnh,thế nhưng em lại phải nói là không lạnh....thật hâm....
    Người ta nói,chỉ có thời gian mới hiểu hết giá trị tình yêu...Thế em và anh mới quen nhau có 2 tháng đã yêu nhau,thế hình như em và anh nhầm???
    Người ta nói,xyz vân vân và vân vân,còn nhiều lắm em không biết hết được,nhưng có nên làm theo điều người ta nói hay không?? Em nghĩ là không,ờ mà có lúc em lại nghĩ là có....
    Người ta nói cuộc sống có nhiều điều kì diệu,em nghĩ là có....
    Người ta nói cái pulic 1980 Family này chán phèo...em nghĩ là không...hì hì hì...
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    NgƯời ta nÓi...người ta nói em rất nhiều thứ, rằng em thông minh...rằng em dễ gần. Và ...nói cả những gì em kô mún nghe nhất...Những thứ mà mỗi khi người ta NóI em lại muốn bịt tai bịt mắt để kô nghe, kô nhìn kô thấy. Sao em kô chịu hiểu rằng người ta chỉ mún tốt cho em. chỉ mún em hãy là chính em...đừng vì bất kỳ ai mà thay đổi. Vậy mà....Trong đời, em đã kô bít bao nhiêu lần gục ngã , kô bít bao nhiêu lần kô là chính mình , và những lời người Ta Nói lại vực em dậy. Tuy kô nhớ hết những ai đã nói với em. Nhưng thấy cần cảm ơn người ta rất nhiều.....
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Các em này đang nói với mình hay sao ấy, he he
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, có người ăn dưa , có người ăn dưa...anh ơi. Trời mát thế mà anh cũng thích ăn dưa à.....
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    ui ui ui,vừa viết ban sáng,giờ đã có người ủng hộ nhiệt liệt,lại còn ăn dưa không mời mình,thật tức quá...nhung cũng vui quá...
    Người ta nói,nghe nhạc nhiều cũng chỉ giải trí chứ chẳng giải quyết vấn đề gì...Nhưng chỉ một bài only love mà em thay đổi hẳn suy nghĩ...mọi người nghe thử đi...
    Người ta nói,không thể biến cái không thể thành có thể....thế mà ở đây không có dưa nhưng anh captain vẫn ăn dưa được...siêu...
    Người ta nói,có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần....nhưng em thấy thà một lần đau để thấy happy như em hôm nay...
    Người ta nói,còn nhiều quá,ai thêm vào hộ em với....
  6. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói thế nào mặc người ta nói, mình biết mình là đủ.
    Hì..nhưng tiếp tục.....
    Người ta nói tôi sống không tình cảm (ít ra đối với người ta) , nhưng có như vậy thì người ta mới cảm thấy người ta sống tình cảm hơn tôi chứ, ai chẳng thích hơn người khác.Người ta cũng vậy.
    Người ta nói tôi đã chọn sai đường đi.Nhưng người ta có đi cùng đường tôi đâu mà biết tôi chọn sai hay chọn nhầm.
    Người ta nói là người ta phải thế này , phải thế kia......nhưng thực ra thì nếu có từ "phải" '' trong đó có khi tôi đã chẳng còn là tôi nữa.
    Ngày trước người ta nói là thích tôi chân thật , giờ tôi chân thật nói là tôi thực ra không bao giờ yêu người ta thì người ta lại cho là tôi nói dối.
    Người ta nói là thích uống nước chanh chỉ vì thấy tôi cũng thích mà không biết tôi thích nước chanh từ khi người ta lần đầu tiên pha cho tôi uống.
    Người ta nói là tôi khó hiểu , nhưng rút cuộc thì tôi cũng có hiểu được người ta dễ dàng đâu.
    "Triết lí thịt băm"
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói,tôi và anh rất hợp,bỏ nhau thì thật đáng tiếc...nhưng tôi thấy yêu hay không yêu thì sao lại nói là đáng tiếc hay không được??
    Người ta nói,anh ấy rất yêu tôi,anh ấy rất tốt...nhưng sao chính tôi không cảm thấy điều đó??
    Người ta nói người trong cuộc khó nhìn nhận đúng hay sai được...nhưng tôi lại cảm thấy rất rõ ràng cảm xúc của mình,tôi sai ư??
    Người ta nói,tình yêu đẹp khó tìm thấy lắm,phải cố mà giữ lấy...nhưng tôi không hiểu như thế nào là tình yêu đẹp??Phải chăng cứ đẹp thì phải ép mình giữ lấy??
    người ta nói,tình yêu giống như giấc mơ mà hôn nhân là đồng hồ báo thức....nhưng tôi không thích thế,tôi tiểu thuyết quá ư?? Hay trẻ con quá??
    Người ta nói,......gì nữa đây...quên mất rùi...ai kíu với...
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói,ăn nhiều thì quả thật là hơi bị tức bụng...nhưng ăn wài chẳng thấy no...
    Người ta nói rằng,nếu biết iuu sớm quá...sau này khổ....nhưng iu...keke....iu nhiều lắm à,hông chỉ tình yêu nam nữa đâu.
    Người ta nói mấy người nhiều chuyện thì hay chết sớm lắm...hông biết đúng hông?Chắc có lẽ hao tổn nước miếng nhiều quá.Nhưng hy vọng là hông đúng.
    Người ta nói ở dơ sống lâu,hông biết có thiệt hông mà thấy bên cạnh mấy người ở dơ,thấy tinh thần kiệt quệ quá,sắp chết luôn ùi....
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nghe nhiều người nói lắm. Cứ loạn cào cào lên, chả hiểu gì cả. Ngày nào cũng gặp các chuyên gia trong tất cả mọi lĩnh vực, ngày nào cũng phải gật, gật trước những ý kiến quá ư là tuyệt vời của chúng nó.
    Nhưng mà, xét cho cùng, không áp dụng được cho mình. Mà sao không có ai nói với mình rằng: "mày nên ác hơn 1 chút, nhẫn tâm hơn 1 chút nhỉ?" như thế có lẽ hợp với hoàn cảnh của mình bây giờ hơn.
    Chà, cứ suốt ngày bay nhảy như chim để rồi tối về thấy mình đúng là 1 con gà rù không hơn không kém.
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    " Gà rù " à , cái tên này quen quen , ......
    Kí ức ngọt ngào kí ức đáng yêu
    Nhưng không phải là điều em nuối tiếc
    ....

Chia sẻ trang này