1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta nói.....!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi muadongxua, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói.....!!!

    Có người nói :"Ông trời đã đúng khi ban cho người ta bên cạnh trí nhớ là sự quên lãng. Vì nhờ thế mà người ta có thể quên đi một vài thứ không nên nhớ, để tiếp tục có sức mà bước đi đến hết cuộc đời. Chứ việc gì cũng nhớ thì có nguy cơ phát điên."

    Và cũng có người nói là, khi nào mình cảm thấy cần quên đi một điều gì đó thì hãy tìm cách làm cho mình bận rộn. Như vậy mình sẽ không có thời gian để nghĩ vẩn vơ, để nhớ những gì mình không nên nhớ.

    Điều ấy có đúng không nhỉ?
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chẹp, còn ông trời thì cho tui trí nhớ cực kỳ ngắn hạn, hic
  3. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    OK< hay thiệt đó nha ...
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói là : " Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó."
    Liệu câu nói này có đúng không? Nếu đúng thì phải nhầm lẫn bao nhiêu lần mới gặp được người mình yêu thật sự?
    Mình yêu một ai đó và mình nói với họ là mình yêu họ, liệu họ có bỏ chạy mất dép không nhỉ?
  5. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khi nói ra rồi lại nhận được lời từ chối thì sao, không phải có dũng cảm hay không nhưng người ta có cho mình cơ hội để nói không nhỉ? Tôi củng muốn nói lắm nhưng không có cơ hội
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đấy! Vấn đề là ở chỗ đấy. Người ta không cho mình cơ hội thì làm sao nói? Nhất là khi mình là con gái thì lại càng phải giữ kẻ.
    Thế nên mình mới đưa vấn đề lên diễn đàn để bàn luận.
  7. tnanl

    tnanl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói:
    Cảm xúc tình yêu bắt nguồn từ đôi mắt,
    Cảm xúc thích thú bắt nguồn từ đôi tai, nếu bạn muốn quên đi người mình thích, điều cần làm là bịt tai lại
    Còn khi bạn muốn khép chặt đôi mi..........tình yêu sẽ hoá thành giọt nước mắt, đọng lại mãi trong tim....... và không bao giờ khô cạn!
  8. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem xét tất cả mọi vấn đề liên quan và không có vướng mắc gì thì cứ làm những gì mình cho là đúng thì không có gì phải ngại cả để sau này khỏi hối tiếc điều gì . Tình cảm như là 1 cuộc phiêu lưu. Khi chấp nhận bước vào cuộc phiêu lưu này thì phải biết chấp nhận kết quả cho dù kết quả đó không như mình mong đợi. Cứ thẳng thắn với nhau, chứ tớ thì rất ghét cái thái độ lập lờ lửng lơ con cá vàng, chẳng nói chẳng rằng chẳng ra làm sao cả. Muadongxua có nghe câu nói "Được ăn cả, ngã về không" không??? Chứ sống mà cứ hồ đồ chẳng xác định được điều gì thì người mệt mỏi chính là Muadongxua đấy.
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Không. Muadongxua chỉ đưa vấn đề ra cho mọi người bàn luận thôi. Chứ còn muadongxua thì thẳng thắn lắm. Muadongxua yêu là nói yêu thôi, chứ không lập lờ lửng lơ đâu.
    Còn mọi người thì sao?
    Người ta nói :"Con gái mà tỏ tình trước sẽ dễ bị con trai coi thường lắm, nhất là những anh chàng có lối sống hơi cổ hủ một chút?"
    Liệu có đúng không nhỉ?
  10. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cái này em hổng bít vì em là con gái chứ hổng được là con trai. Nhưng em nghĩ, quan trọng nhất là hai chữ CHÂN THÀNH. Người nào dám coi thường sự chân thành, người đó sẽ bị... lỗ. Em chỉ nghĩ đơn giản vậy thui!

Chia sẻ trang này