1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta nói.....!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi muadongxua, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : "Còn vui được thì tranh thủ vui"
  2. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : " Đó có thể là thật, có thể là không "
    Người ta nói đúng nhưng vẫn không thích người ta nói thế đâu.
  3. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tui nói : "Anh hãy mạnh mẽ khi không có tui nhé, và tui xin lổi vì đã làm anh buồn. Chắc là tui ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình. Nhưng như vậy tui mới thấy mình nhẹ nhõm"
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Người ta nói : mình đi coi phim đi.
    Người ta nói : mình đi ăn đi
    Người ta nói : Mình chán lắm rồi.
    Người ta nói : Đừng để ý những gì người ta nghĩ. ???
  5. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : "Biết thì thưa thốt. Không biết thì dựa cột mà nghe"
    Người ta nói : "Có nhiều người tếu lâm thật"
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : "Đừng bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ một ai và bất kỳ một điều gì"
    Người ta còn nói : "Khi đã quyết định dứt khoát thì phải dứt khoát, đừng day dưa chẳng tốt lành gì"
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 28/06/2005
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chị muadongxua nói hay quá! Em cũng rất muốn làm theo đúng 2 câu nói đó, nhưng nó có dễ ko chị? Thấy có vẻ hơi khó quá!
    Người ta nói:
    "Thức khuya mới biết đêm dài
    Có làm mới biết mình sai lè lè"
    Người ta nói: "Đã sai, lại sai, càng sai". Vậy, làm sao để hết sai đây? Có phải chỉ còn một cách là bỏ hết làm lại từ đầu, và tự nhủ hãy phấn đấu, hãy cẩn thận, để ko sai nữa???
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tao nói "tụi mày ầm ỹ quá rùi đấy nhá, đừng làm thêm chuyện trong box nữa, dạo này tao ko có máu đi chiến như tụi mày. Tao đọc còn điên chứ đừng nói đến người khác. Dẹp hết, dẹp hết ngay nha....."

Chia sẻ trang này