1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta nói.....!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi muadongxua, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng, chuyện buồn rồi cũng như những hạt phù sa, mãi chìm xuống, và niềm vui thì như lá hoa cây cỏ, trải qua bao chuyện buồn bồi đắp mà nên, cuộc sống là thế đấy
    NHÌN LẠI MÌNH ĐỜI ĐÃ XANH RÊU
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Người ta cho rằng những ai đứng dậy được sau những thất vọng và đau buồn đấy là người có suy nghĩ tích cực. Còn những ai tự mình đi vào ngõ cụt thì đấy là những người không tích cực.
    Người ta cũng nói hãy làm việc, như thế sẽ nhanh chóng tìm thấy niềm vui. Và muadongxua đang cố áp dụng điều ấy.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói :Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ cũng như không suy nghĩ vớ vẩn đến tương lai.
    Người ta nói : nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương
  4. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em đọc ở đâu đó rằng: trong ba gánh nặng: hiện tại - quá khứ - tương lai thì hiện tại là nặng nề nhất, bởi vì nó phải gánh cả quá khứ và tương lai nữa.
  5. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Không lo nghĩ đến tương lai là một điều khó khăn nhất!
    Ko nghĩ về quá khứ còn dễ, vì đó chỉ là sự hồi tưởng, chỉ cần mình ko nhớ nữa thì quá khứ sẽ trôi đi. Nhưng ko lo nghĩ "vớ vẩn" gì đến tương lai thì quả thật là khó, và phải can đảm... Ai biết tương lai sẽ về đâu??? Bao nhiêu lo sợ... Nhưng đúng là lo sợ cũng chẳng được gì, dù biết thế nhưng vẫn tiếp tục lo sợ...
  6. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài này ai mà biết là bé Út gà mái xinh xắn của box 81SG nhỉ? Sao em bỏ bê cái topic Triết lý của em vậy Út?
  7. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói: "tinh yeu chi ket thuc khi ma ban ngung quan tam. Tinh ban chi ket thuc khi ma ban ngung chia se. Ban biet duoc rang ban dang yeu khi ma tat ca nhung gi ban nghi trong dau la ve nguoi dac biet ay, va ban khong the chiu dung duoc xa cach du chi hon 1 giay. Ban nho nguoi ay ngay ca khi nguoi ay dang dung ngay ben ban. Khi ngu, nguoi ay cung trong giac mo cua ban hang dem."
    Điều này có thật hay ko????
    Em thật tình ko hiểu, tại sao người ta đứng lù lù ngay trước mặt mình mà mình phải nhớ người ta chứ??? Em thấy điều này phi lý quá, ko có logic chút xíu nào hết trơn. Nếu cảm thấy nhớ thì cứ ôm chầm lấy người ta, thế là xong. Tại sao có thể nhớ một người đang đứng ngay trước mặt mình được nhỉ???
    Còn nữa... Cái câu mà "ko thể chịu đựng được xa cách dù chỉ hơn 1s" ấy có phải là "phóng đại" quá ko??? Ngay khi đã trở thành vợ chồng thì cũng phải có những lúc cách xa nhau mà! Mỗi người đều có những công việc riêng phải làm chứ? Hổng lẽ hai người đều rảnh rỗi để ngồi ngắm nhau cả ngày như thế (mà vừa ngắm vừa... nhớ nhau mới ghê chứ!)
    Em thấy phi lý quá! >_<
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : ngay khi ở bên nhau cũng nhớ nhau có nghĩa là nghĩ về nhau, luôn luôn nghĩ về nhau bất kỳ lúc nào có thể.
    Muadongxua tặng TrQ câu này : " Tình yêu không cần đến một cái nắm tay hay 1 lời ngỏ ý. Tình yêu có thể là khi bạn nhìn thấy một vật mà người ấy yêu thích và chợt cháy lòng muốn mua để gởi tặng đến bạn ấy.
    Tình yêu có thể là khi bạn chợt lo rằng ngày mai trời lạnh lắm, không biết bạn ấy có nhớ mặc áo ấm hay không?
    Và rồi bạn sẽ hiểu có những điều không cần phải nói ra nhưng thật ngọt ngào và ấm áp. "

  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : " Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn".
    Muadongxua thích câu nói này.
  10. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nguời ta nói, tình bạn là ái tình không có cánh ...

Chia sẻ trang này