1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta nói.....!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi muadongxua, 13/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : " Hãy nhìn về phía trước mà tiếp tục bước đi"
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : " Người ta vẫn chờ và vẫn nhớ về mình"
    Mình nói : "Người ta ơi! Mình không vì mình trời tru đất diệt đấy" . Câu này hơi nặng nhưng ngẫm nghĩ cũng đúng lắm chứ. Người ta hãy lo cho bản thân người ta đi
  3. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thằng con trai khuya hôm qua đang dzui dzí bạn bè thì đòi dzìa giữa chừng. Nó nói: "Tao về để sáng mai đi làm sớm!".
    Có thằng nói: "Thách nó bước ra cửa!"
    Nó vừa nghe ĐT vừa bay ra cửa thì... 1 cái "cộp!".
    Có thằng nói: Bể bà cái mắt kiếng rồi!
    Hhahaha, kiếm ku boysaigon@ hỏi thêm chi tiết nhé!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói... Thất bại là mẹ thành công, ai chưa có mẹ thì ráng tìm một bà mẹ...
    Người ta nói... Ở đời "công bằng" là một thứ xa xỉ, và chỉ có ở mức độ "tương đối" mà thôi.
    Người ta nói... Nỗi buồn rồi sẽ trôi đi, niềm vui thì ở lại...
    Người ta nói... Hãy cứng rắn lên một chút, và quên chuyện không vui đi.
    Người ta nói... Đừng nói gì nữa hết!
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : " Mệt rồi hả Giang?". Nghe xong tự nhiên thấy hết mệt
  6. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : " Đi một ngày đàng học một sàng khôn" . Hôm nay , mình học được một thúng "khôn". Ít ra cũng phải nghe những gì mà người ta nói. Cám ơn người ta nhiều lắm nghen
  7. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : "Nếu không gặp anh đời em đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn bã.
    Ngóng chờ hoài, nước mắt giờ cũng cạn rồi. Thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu"
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tình cờ nghe người ta nói : " Tại sao lại phải chờ đến 8-3 mới tặng hoa? Chờ đến Valentine mới tặng chocolate? Chờ đến sinh nhật mới tặng quà?
    Hãy đem đến cho người yêu, người bạn đời những món quà thật bất ngờ vào những nơi bất ngờ nhất. "
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có người nói rằng : " Nếu bạn muốn tặng người yêu một tá hoa hồng thì hãy tặng một cách sáng tạo một chút. Chẳng hạn như tặng 11 hoa hồng đỏ và 1 hoa hồng trắng. Ngụ ý nói rằng trong bó hoa luôn có một cành hoa nổi bật nhất - và đó chính là em"
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : "Nhiều khi nói bậy cũng thú vị ghê. Hi hi ... Nghe cái này không thanh tao lắm nhưng thấm thía quá vì nói lên 1 cuộc đời đầy những mặt trái "

Chia sẻ trang này