1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta sống không phải ở nơi người ta đang sống, mà sống ở nơi người ta yêu...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi demon13, 07/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Người ta sống không phải ở nơi người ta đang sống, mà sống ở nơi người ta yêu...

    Em yêu Hà Nội, yêu từng ngõ phố bé tẹo của Hà Thành, yêu cái ngõ bé tý mà mỗi lần về nhà em phải đứng ngoài gào tướng lên: - " Có ai đi ra không để cháu đi vào nào", yêu cái mùi ẩm mốc cũ kĩ của ngôi nhà, mùi Hà Nội.
    Chắc chỉ còn em là vẫn nhớ ngôi nhà đó, vẫn về đó ngủ mỗi khi có thể, mẹ em nói đó là quãng thời gian kinh hoàng mà mẹ không bao giờ muốn nhớ lại, nhà vệ sinh tập thể, bể nước công cộng, tiếng mẹ mắng con, vợ chửi chồng, tiếng ồn ào phát bực hàng sáng, em thì bình thường, không ghét chỉ là sống mãi cũng quen rồi.
    Em nhớ Hà Nội, nhớ mưa phùn gió bấc, nhớ cái lạnh cắt da tháng chạp nằm co ro trong chăn bông mỏng dính mà ấm áp vô cùng. Giờ em đắp chăn lông ngỗng lò sưởi để 24 độ mà sao em vẫn lạnh run người, run lẩy bẩy. Có thể cái lạnh từ trong lòng
    Em nhớ Hà Nội, nhớ khoai nướng, ngô nướng hạt dẻ rang ăn xong môi đen xì nhưng vẫn ngon, giờ em có hạt dẻ rang bóc sẵn, em có bắp rang bơ nhưng em chả thấy ngon gì cả, chả thấy có gì thú vị cả>
    Em nhớ Hà Nội, nhớ những người bạn từ thân đến xa lạ của em, những người giơ tay đỡ em khi em ngã,ngồi bên em lúc em ốm, nghe em la hét những lúc em lên cơn điên, chở em đi học những lúc em tự dưng lười biếng, ở đây em giơ tay ra đỡ ai đó khi người ta ngã, ở bệnh viện với người ta, lắng nghe người ta nói nhưng người ta lại đạp em xuống khi em vừa sơ ý quay mặt đi. Lòng người lạnh phát sợ.
    4 năm, em cứ nghĩ là em đã và đang sống ở đây nhưng em chợt nhận ra rằng em chưa từng dời xa Hà Nội, chưa từng sống trọn vẹn 1 ngày yên lành ở nơi đây.
    Mong 1 chút bình yên mà thật khó khăn,
    em về....
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao e tiểu thúy của nhà vô đối lại lãng mạn đến thế này nhở E về nước ròai à, thế này thì thằng Tiến Dâm Tặc mừng rơi nước mắt đới
  3. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0

    Em về Tiến dzam tặc ghét chứ, anh ý là gay mà, em về thì các anh giai vô đối bỏ rơi anh Tiến mà, chuyện này bí mật chị đừng nói cho ai biết nhé không anh Tiến anh ý đốt nhà em đấy, em đã về đâu cơ chứ hic hic,
  4. bixanh1983

    bixanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    á à, bắt sống rùi nhé, Tiểu Thuý nhà mình lãng đãng ghê, trốn nhà VĐ sang đây mộng tưởng ghê.Chắc xa HN nhớ bọn chị quá đây mà.hi hi
    @Lan anh: phải phong cho em làm đội trưởng đội sở lượn ý nhỉ.hi hi.
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    >> C Đại Thúy e ở bên này thường xuyên mờ chứ e có sở lượn đâu Mờ e cũng chả lượn nhiu bằng c nhở

Chia sẻ trang này