1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta tránh mặt ! Giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duong176, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên anh muốn nói với chú thế này nhé : Để blast tỏ tình là cái đầu tiên nên tránh. "Tỉnh tò" kiểu như chú được thì ko sao, ko được có phải là dại mặt ko? Bây giờ thấy dại chưa? Đàn ông con trai chúng ta đến khi yêu rồi mới nên tuyên bố: Cô abc xyz là người yêu em ! Mà đôi khi nếu theo bản năng của điệp viên 007, hay Sở khanh thì tốt nhất là ko tuyên bố gì, ém hàng cho đến khi gái nó ý kiến vấn đề danh chính ngôn thuận. Tâm lý con gái thường thì sẽ rất bất ổn, nhưng khá là nhạy cảm, rất ngại những tình huống bị người khác chú ý khi mình chưa có người yêu, tránh phiễn nhiễu bị hỏi han linh tinh từ các hành động bộc phát " tỉnh tò " mà cứ tưởng hay ho, lãng mạn của các CON GÀ như chú. Gái nó ko thích những chỗ đông người, để nhiều người chú ý. Gái nó mà thích chú, thì chú không phải nghĩ... Các hành động dại dột, ngu ngốc, sến, rên rỉ ỉ ôi, thủ thỉ tỉ tê của các chú với gái đều là đáng yêu hết. Còn đã không thích thì mọi thứ chú làm đều Sến, vớ vẩn và ngớ ngẩn. Hiện tại chú phải hiểu là chú mới quen gái, gái lại ngoan xinh hiền có ăn có học, 1 dạng hot girl mà ai cũng thèm muốn nên gái nó có quyền được chảnh. Chú tỏ tình như thế, gái nó ko tránh thì não em nó chắc để đầu gối. Trừ khi chú đi bentley, tiêu tiền như rác, đẹp trai như Jang Don Gun, hót hay như Dong Juan, cuốn hút như Tom cruise. Mà điều này anh chắc chắn chú ko có. Có thì đã ko phải vào đây mà gào thét. Vì vậy, từ bây h nếu chú tỏ tình thì tuyệt đối tránh xa những chỗ đông người, nơi công cộng, chỗ học hành hay nơi công sở của cáo để cáo ko phải ngại ngùng. Còn nếu yêu rồi thì ngược lại, phải phủ đầu tất các vệ tinh khác với các cử chỉ âu yêm, quan tâm chăm sóc tình cảm, ý muốn nói qua hành động: Đây là gái của tao, đừng thằng nào nhảy vào làm gì cho mất công.
    Cách chữa lỗi cho caí vụ blast này, nếu mà là a thì a sẽ chữa ngay thành: Đã yêu 1 người... (đùa đấy, đừng ai tưởng bở làm gì, hehe :D)
    Cái thứ hai, chú mới quen với gái được hơn 1 tháng, nói chuyện cũng nhiều nhỉ. Có lẽ là có tí hợp hoặc gái coi chú như 1 thằng em trai. Nhưng dù gái nó coi chú là gì ko quan trọng. Chị em thì vẫn bem bình thường thôi. Cái chính là chú phải thể hiện được cái chất đàn ông, cái cuốn hút, các điểm mạnh thì phô hết ra, nhược điểm, yếu điểm thì giấu như mèo giấu ***, thế là được. Hehe. Nhờ đám bạn lăng xê 1 chút để gái chú ý đến mình. 2 tuần chưa liên lạc thì ntin hỏi thăm vài tin nhắn đi, thăm dò xem gái nó thế nào. Ko có thì offline thôi. Dựa trên tin nhắn, hoặc off thì ta có thể biết được gái nó đang nghĩ gì. Từ đó mới có giải pháp thích hợp, đường lối đúng đắn để có thể phát triển. Anh thấy ca này chưa đến mức ko thể ko cứu vãn được, cố gắng thì sẽ được. 2,3 ngày trước mắt đi chơi với em nào thích chú thì chú cứ đi cho thoải mái tư tưởng, rồi quay lại nhắn tin hỏi thăm như 1 người bạn, người em ... Càng tỏ ra bình thường bao nhiêu, hiệu quả sẽ bất ngờ ko thể nói trước được.
    Anh cũng đã từng rơi vào tình trạng chú, nên anh có thể hiểu được, cũng nhớ nhung bâng khuâng vì 1 người con gái. Ngày lại ngày, cố gắng đi chơi về thật sớm để chat chit với gái, để tỉ tê nói chuyện. Cũng thấy buồn khi gái nó ko ol khi mình về. Đấy là sự rung động, là cái cảm giác được yêu 1 người thật sự. Chúng ta nên trân trọng nó. Bên cạnh đấy, thì anh cũng khuyên là chú ko nên làm như thế nữa. Gặp thì chat chit 1 tý, nói chuyện, ntin ít đi, luôn tỏ ra bận rộn với công việc, học hành. Thay vào đấy là rủ đi cafe cà pháo, đi chơi có chuyện để mà nói. Dành thời gian làm các việc khác, tìm thú vui khác trước khi quen gái mình đã làm gì thì bây h cứ thế, không biết làm gì thì thăm dò tính cách, sở thích của gái xem thế nào. Có đứa bạn thân nào của cáo thì chơi đi, thân 1 chút, nhờ nó làm chân gỗ cho. Nói chung mình càng tỏ ra ko quan tâm đến gái. Gái nó càng để ý và ko đề phòng mình. Anh nghĩ chú nên chọn giải pháp đấy cho an toàn. Anh viết thế đã nhé. Cần gì thì pm cho anh. Anh sẽ giúp. Ở ngoài này gái nó biết hết bài của mình, lại vác đi loan tin truyền nhau kinh nghiệm. Mệt lắm
    Mà anh thấy chú hơi hình tượng gái quá, thế là ko tốt đâu. Cứ đưa nó lên bàn thờ mà thờ thì chạy theo cả đời thôi ông ẻm à. Kể cả nó như nào, thì mình cứ coi nó chỉ là 1 người con gái bình thường đi, thế cho nó dễ cưa. Chúc chú thành công vụ này. Gluck
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 24/09/2008
  2. big_brother

    big_brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ùi zời đừng có lo bro. Tình hình là có mấy khả năng sau:
    Thứ 1: cái blog của bro nói ko rõ tên thì ko phải lo. Nói bóng nói gió chứ nói ... gì.... cáo. Đọc được cũng thế.
    Thứ 2: cáo tránh mặt thì biết đâu cáo có việc gì bận thì sao. Hoặc là máy bay bà già đang lượn để né phi công( trường hợp này cũng có thể vì thông tin bro đưa nó mù mờ với cả chưa có gì rõ ràng cả) hoặc sợ vì cáo nay đã hóa cáo già, gà trẻ như rứa sợ gà nó dai thôi.
    Thứ 3: tớ là tớ chẳng tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh vì thực tế cả năm sét đánh thật mà có trúng được mấy người đâu
    Thứ 4: tránh mặt là tránh kiểu nào nói rõ hơn chút ko? biết đâu lại cáo già nhè nhẹ leo cây thì sao.
    Phương án giải quyết là cứ phải đối mặt, hãy chọn giá đúng, đấu trí rồi quyết định xem ai là hành khách cuối cùng thôi.
    Chúc bro sớm tìm được tình yêu đích thực.
    Thứ 5 :
  3. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  4. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Èo, bạn hip2410 SN bao nhiêu mà kinh nghiệm đầy mình thế nhỉ?
    Chuẩn ko cần chỉnh luôn :D
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    đoán đi

Chia sẻ trang này