1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta vừa bị thất tình ! mình phải làm sao ^_^!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ttth3010, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko dám nói chuyện không dám gặp vì sợ khi nói chuyện gợi cho con bé buồn ==> bị trách sao chẳng thấy mẹt đâu .
    Đến khi gặp nhiều thì lại kêu sợ mình bị làm phiền & không mún dựa dẫm
    Hix hix [r22)] hix hix
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    ak, còn có khoản gợi lại cơ ah ? hâm thế, gặp đê, rủ đi ăn, nói chuyện học hành, công việc, rủ đi game, rủ đi Noel ... nói chung tất cả như bình thường, như ko có gì xảy ra cả, cho em ý vui lên.
    Mà nếu tửu lượng cậu đủ trình, rủ em ý đi uống rượu, chuốc em ý say, rồi đưa em ý vào nhà nghỉ, rồi đặt em ý lên giường, rồi thì ... đừng có nghĩ bậy bạ trừ khi cậu có ý bậy bạ thật, đắp chăn cho em ý, kiếm cái ghế rồi ngủ ở ghế. Sáng ra bảo em ý: "em say quá nên anh ko dám đưa em về", đảm bảo sau hôm đó em ý nhìn bác = con mắt khác.
  3. soulfullygirl_6_1

    soulfullygirl_6_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đừng an ủi, im lặng là tốt nhất, an ủi, người ta lại càng buồn hơn, mình nói năng ko được hay lắm, nên thôi....Rủ bé đi uống gì đó,đi đến mấy khu giải trí, mấy khu du lịch chơi, đừng đả động viêc thất tình ấy nữa.Sau đó, hãy luôn bên cạnh và phát huy tối đa ưu điểm của mình.Cô ấy sẽ biết mình nên làm gì tiếp theo
  4. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    à
    cái này ko dc
    sao lại ngủ ở ghế
    ngủ ở cạnh giường
    ngủ gục ở cạnh giường
    và phải ngủ sao cho nó dậy trước mình
    chứ mình dậy trc'' nó có mà ngu
  5. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy ông xui dại chắc tôi là thằng đểu 100% quá !
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    đểu cái gì
    anh này buồn cười
    anh mà ko làm thế
    hết cách
    em nói thật đấy
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc cậu lại nghĩ chuyện bậy bạ rồi, đọc lại xem bọn tớ có khuyên gì để cậu thành 1 thằng đểu ko ?
    Riêng việc cậu ngồi 1 mình với em ấy cả đêm, mà ko có hành động bậy bạ nào thì dù vụ này là do cậu cố ý hay ko, cậu cũng xứng để ối người khâm phục roài.
    (tất nhiên, ko xét trường hợp cậu gay hay bất lực )
  8. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hix chưa bao h mình nghĩ là mình cần đến 1 tiểu xảo ! mình chỉ muốn mọi người cho mình một lời khuyên thui ! mình thật sự dối trí "nắm" mình đọc tất các lời khuyên của các bạn ( hix có lúc đêm đọc chưa đến đầu đến đũa nên .... I''m sorry )
  9. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bà con cô bác nhiều lắm

Chia sẻ trang này